05:04, 25/04/2011

Tam mã hồi sinh

Giải Ngoại hạng Anh năm nay xứng đáng được coi là mùa giải khó lường và bất ổn định nhất kể từ khi giải đấu đổi tên vào năm 1992. Mọi năm cứ đến thời điểm này của mùa bóng là người ta đã có thể vẽ ra chân dung của nhà vô địch.

Giải Ngoại hạng Anh năm nay xứng đáng được coi là mùa giải khó lường và bất ổn định nhất kể từ khi giải đấu đổi tên vào năm 1992. Mọi năm cứ đến thời điểm này của mùa bóng là người ta đã có thể vẽ ra chân dung của nhà vô địch. Nếu không là M.U thì sẽ là Chelsea hay Arsenal. Nhưng năm nay không có một cái tên nào thực sự nổi trội và có đủ phẩm chất của một nhà vô địch thực thụ. Cách đây vài vòng đấu, khi M.U thể hiện được phong độ ổn định cùng bản lĩnh vững vàng trước khó khăn (liên tiếp lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi ở những phút cuối), trong khi Arsenal hay Chelsea lại không thể hiện được mình, bóng đá Anh tưởng như đã tìm ra được một “nhà vua” thực sự xứng đáng. Nhưng cho tới khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là khép lại, chưa ai dám chắc 100% “Quỷ đỏ” sẽ lên ngôi vào cuối mùa giải hay không?

Tất nhiên, lợi thế lúc này vẫn đang nằm trong tay đội bóng thành Manchester với 6 điểm nhiều hơn 2 đội xếp sau là Chelsea và Arsenal, cùng hiệu số bàn thắng thua rất lớn (+38). Nhưng với việc sẽ còn phải hành quân đến sân Emirates của Arsenal và trận tiếp đón Chelsea trên sân nhà, khó khăn và thách thức là rất lớn với “Quỷ đỏ”. Nếu như M.U chiến thắng trước Newcastle ở trận đấu muộn vòng 33, tình thế có thể đã khác. Nhưng điều đó đã không xảy ra, bởi sau trận thua sốc trước Man City, tâm lý của “Quỷ đỏ” đã bị ảnh hưởng khá nặng nề. Thậm chí nhiều người bi quan còn cho rằng sẽ có một hiệu ứng tiêu cực tương tự Arsenal sẽ xảy đến với đội quân của thầy trò ông Alex Ferguson. Trong 5 trận đấu còn lại, M.U sẽ vấp phải 3 trở ngại lớn đến từ Everton, Arsenal và Chelsea. Xen kẽ vào đó là 2 trận bán kết với Schalke ở Champions League. Nếu không cẩn thận, mọi thứ có thể sẽ tuột khỏi tay của “Quỷ đỏ”. Mặc dù vậy, M.U vẫn đang nắm trong tay yếu tố quan trọng nhất: quyền tự quyết.

Khó khăn của M.U cũng chính là lợi thế của cả Arsenal lẫn Chelsea, hai đội bóng tưởng như đã bị loại sớm khỏi cuộc đua. Cách đây chừng 2, 3 tháng, chẳng ai nghĩ nhà đương kim vô địch Chelsea sẽ có cơ hội bảo vệ ngôi vương của mình, nhưng giờ điều đó đang mở ra trước mắt thầy trò ông Carlo Ancelotti. 6 chiến thắng trong 7 trận đấu gần đây của The Blues tại đấu trường Ngoại hạng đã giúp cho họ trở lại mạnh mẽ với cuộc đua, thậm chí còn vượt qua cả người hàng xóm Arsenal (bằng điểm nhưng hơn hiệu số) để có được vị trí thứ 2 và “phả hơi nóng” trực tiếp lên gáy “Quỷ đỏ”. Việc cương quyết gạt bỏ Torres lên băng ghế dự bị để đặt niềm tin vào Drogba đã mang lại những kết quả tích cực cho đội bóng nhà giàu thành London. Ở Chelsea lúc này không ai nói gì tới chức vô địch nhưng chắc hẳn trong thâm tâm các cầu thủ và cổ động viên, giấc mơ về một cuộc lật đổ M.U đã sống dậy.

Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Rooney và các đồng đội
Với Arsenal, họ chưa chứng tỏ được bản lĩnh cần có của một nhà vô địch và đã sẵn sàng đón nhận thêm một mùa giải trắng tay nữa. Quá nhiều trận hòa đã khiến Arsenal không thể tận dụng cơ hội để bứt lên trên “Quỷ đỏ”. Liên tục những lần đánh rơi điểm số ở những phút cuối trận hoặc khi đã dẫn trước khiến cho ngay cả các fan trung thành nhất cũng không còn tin vào khả năng vô địch của các “Pháo thủ”. Tuy nhiên, cơ hội chưa hẳn là đã hết, khoảng cách giữa họ với M.U đang là 6 điểm. M.U còn phải gặp Chelsea và chính Arsenal nên khả năng “Quỷ đỏ” mất điểm là vẫn có. Chỉ có điều liệu Arsenal có làm được điều kiện cần là chiến thắng cả 5 trận đấu còn lại hay không mới là vấn đề. Quyền tự quyết đã không còn nằm trong tay “Pháo thủ” thành London nhưng lúc này họ chẳng còn gì để mất mà không chiến đấu hết mình trong chặng đường còn lại, và biết đâu đấy…

H.N