
uy thời tiết nắng nóng, song hàng nghìn người dân Nha Trang và du khách vẫn đứng chật kín 2 bên đường để cổ vũ cho các tay đua tại Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 23 (diễn ra ngày 24, 25-4).
Tuy thời tiết nắng nóng, song hàng nghìn người dân Nha Trang và du khách vẫn đứng chật kín 2 bên đường để cổ vũ cho các tay đua tại Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 23 (diễn ra ngày 24, 25-4). Với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, cuộc cạnh tranh thứ hạng của các tay đua tại giải trở nên quyết liệt hơn.
Những ngày qua, trên đường Trần Phú, Nha Trang diễn ra các cuộc tranh tài ở chặng 4, 5, 6 của các cua-rơ tại Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 23. Tham dự cuộc đua năm nay có hơn 80 tay đua của 14 đội đua, tranh tài ở 9 chặng với lộ trình 1.075km đi qua các tỉnh, thành gồm: TP. Hồ Chí Minh - Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Thuận - Ninh Thuận - Khánh Hòa - Lâm Đồng và trở về TP. Hồ Chí Minh đúng vào dịp lễ 30-4. Đây được coi là giải đấu lớn, chất lượng, quy tụ nhiều cua-rơ xuất sắc cũng như các đội đua mạnh của cả nước như Hà Nội, Quân khu 7, Bảo vệ thực vật An Giang, Vinamit TP. Hồ Chí Minh, ADC Truyền hình Vĩnh Long… Chính vì vậy, cuộc tranh tài của các tay đua trên đường đua Nha Trang đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả thành phố biển.
Theo lịch trình, ở chặng 4 (chặng Phan Rang - Nha Trang có cự ly 97km), đoàn đua xuất phát từ TP. Phan Rang lúc 8 giờ, dự kiến về đích ngay trước khách sạn Novotel - Quảng trường 2-4 Nha Trang vào lúc 10 giờ. Mọi công tác chuẩn bị cho việc đảm bảo an ninh, an toàn trên các đoạn đường có đoàn đua đi qua đều được Ban tổ chức cùng lực lượng Công an địa phương triển khai khá chặt chẽ và chu đáo. Khoảng 9 giờ ngày 24-4, trên đường Trần Phú (đoạn từ đường Trần Quang Khải đến Quảng trường 2-4), tại điểm đích đến của đoàn đua, trong cái nắng gay gắt của những ngày đầu Hè, hàng nghìn người dân Nha Trang cũng như du khách đã đứng dọc 2 bên đường để cổ vũ cho các tay đua trên đường về đích. Tuy nhiên, phải đợi đến khoảng 10 giờ 45, trong sự bảo vệ của lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng mô-tô dẫn đường, các tay đua mới bắt đầu thực hiện bước nước rút ở những km cuối đến vạch đích. Trong đó có 5 tay đua tách tốp thành công và thực hiện bước nước rút tiến thẳng về đích. Tay đua Nguyễn Hoàng Thái (đội Domesco Đồng Tháp 2) đã xuất sắc bứt phá cán đích đầu tiên (với thành tích 2 giờ 43 phút 55, đạt tốc độ trung bình 36,23km/giờ). Các tay đua Quách Tịnh Toàn (Cần Thơ) và Hoàng Xuân Thắng (Quân đội) về ở vị trí thứ 2 và 3. Sau 4 chặng đua, tay đua Trịnh Đức Tâm (Đống Đa, Hà Nội) vẫn giữ chiếc áo vàng chung cuộc và áo xanh vẫn thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh (Bảo vệ thực vật Sài Gòn 3).
![]() |
| Các tay đua cạnh tranh quyết liệt tại giải |
Sau chiến thắng ở chặng này, với tổng thời gian ít nhất sau 5 chặng (15 giờ 59 phút 27 giây), tay đua trẻ Nguyễn Quốc Dũng (Vinamit TP. Hồ Chí Minh) đã vượt qua thành tích của tay đua Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) khi có hơn 12 giây để đoạt chiếc áo vàng chung cuộc. Trong khi đó, áo xanh chung cuộc vẫn thuộc về tay đua Lê Minh Nguyệt (Bảo vệ thực vật Sài Gòn 2, với 17 điểm thưởng). Danh hiệu áo đỏ “Vua leo núi” đang tạm thuộc về tay đua Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp, với 3 điểm thưởng). Cũng sau chặng 5, thứ hạng ở giải đồng đội có sự đổi ngôi. Vượt qua các tay đua Đồng Tháp, đội Quân khu 7 vươn lên vị trí thứ nhất; xếp thứ nhì là Đồng Tháp 1 và thứ ba thuộc về đội Bảo vệ thực vật An Giang. Hôm nay (27-4), các tay đua sẽ bước vào chặng đua thứ 6 (chặng Nha Trang - Đà Lạt, cự ly 138km), đây hứa hẹn sẽ là một chặng đua hết sức gian nan cho các tay đua, bởi đường nhiều đèo và dốc.
THIÊN BẢO




