02:04, 13/04/2011

Lịch sử sẽ lặp lại?

Có được kết quả khá tốt sau khi kết thúc vòng 1, bảng A Giải vô địch bóng chuyền PV Oil 2011, đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa giành quyền tham dự giải đấu “tứ hùng” tranh cúp Hùng Vương (diễn ra từ ngày 11 đến 14-4 tại Trung tâm Thể dục thể thao Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Có được kết quả khá tốt sau khi kết thúc vòng 1, bảng A Giải vô địch bóng chuyền PV Oil 2011, đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa (SA.KH) giành quyền tham dự giải đấu “tứ hùng” tranh cúp Hùng Vương (diễn ra từ ngày 11 đến 14-4 tại Trung tâm Thể dục thể thao Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Với những gì đã thể hiện được ở đầu mùa bóng, đội bóng chuyền SA.KH hoàn toàn có khả năng lặp lại lịch sử khi vòng 2 giải vô địch quốc gia (VĐQG) được tổ chức vào tháng 12 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Bước vào vòng 1 giải VĐQG năm nay, đội bóng chuyền SA.KH có sự chuẩn bị khá tốt. So với những năm trước, xét về chuyên môn cũng như phong độ của các vận động viên (VĐV), lực lượng của SA.KH năm nay tương đối đồng đều. Bên cạnh sự góp mặt của 2 VĐV trụ cột là chủ công Ngô Văn Kiều và phụ công Kitsada, SA.KH được bổ sung thêm một số VĐV có chất lượng đến từ các câu lạc bộ bóng chuyền mạnh toàn quốc như phụ công Hoàng Thương, Thành Công của TP. Hồ Chí Minh; chuyền 2 Phước Đạt (Vĩnh Long)… Do vậy, đội SA.KH hoàn toàn tự tin sẽ có được kết quả khả quan ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, ở bảng A, vòng 1 giải đấu năm nay, các đối thủ mà SA.KH đối mặt đều là những “ông kẹ” của làng bóng chuyền ở đấu trường quốc gia như Sacombank Biên Phòng, Tràng An Ninh Bình và Đức Long Quân khu 5… Trước khi bước vào giải đấu, trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Thúc Phong, Huấn luyện viên trưởng SA.KH cho biết: “Đây được coi là bảng đấu “tử thần” và sẽ rất khó khăn cho đội khi đối mặt với các đội bóng này. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đội luôn động viên các em chơi cống hiến và thi đấu với 100% tinh thần để có được kết quả tốt sau vòng 1”. Ở trận đấu đầu tiên gặp đội bóng Quân khu 4, suýt chút nữa SA.KH đã nhận thất bại. Sự căng cứng tâm lý đã khiến các VĐV SA.KH chơi không thật sự tốt ở trận đấu này, nhưng nhờ có khả năng vực dậy tinh thần đội bóng của chủ công Ngô Văn Kiều đã giúp SA.KH có được chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1 trong trận đấu đầy kịch tính. Và mặc dù ở các trận đấu tiếp theo gặp các đối thủ được đánh giá khá mạnh, song các VĐV SA.KH đã thi đấu tốt hơn và giành được những chiến thắng rất quan trọng giúp họ có vị trí thuận lợi sau khi kết thúc vòng bảng.

Một pha tấn công của Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) tại vòng 1, bảng A giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Oil 2011.
Giành được 9 điểm sau 4 trận thắng, 1 trận thua, đội bóng SA.KH xếp ở vị trí đầu bảng A và giành quyền tham dự Giải bóng chuyền tranh cúp Hùng Vương diễn ra tại Phú Thọ với 3 đội đạt thứ hạng cao của mỗi bảng đấu gồm Long An, Sacombank Biên Phòng và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Tuy đây chỉ là giải đấu phụ, nhưng lại là giải có chất lượng chuyên môn khá cao. Bởi lẽ, các đội bóng tham dự đều phải đạt được thứ hạng cao sau khi kết thúc vòng 1 giải VĐQG. Ở giải đấu này, 4 đội bóng mạnh nội dung nam được chia thành từng cặp chéo nhau (trong đó SA.KH nhất bảng A gặp Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Sacombank Biên Phòng gặp Long An). Ngay ở trận đầu khai mạc giải, các VĐV SA.KH đã giành chiến thắng 3-2 trước Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trong một trận cầu rất hấp dẫn và giành quyền chơi ở trận chung kết.

Theo ông Trần Quang Thường, Trưởng đoàn Bóng chuyền SA.KH thì đây là lần thứ 2 SA.KH giành quyền vào tranh cúp tứ hùng. Lần đầu là vào năm 2008, sau khi đạt vị trí nhất bảng ở vòng 1, SA.KH giành quyền tham dự cúp Hoa Lư và mặc dù không đoạt cúp, song ở mùa bóng đó, SA.KH bất ngờ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đăng quang chức vô địch ở giải đấu quốc gia.

Như vậy, với những gì đã thể hiện được, đội bóng chuyền SA.KH đang có được những khởi đầu khá thành công và họ hoàn toàn có khả năng không chỉ đoạt được cúp Hùng Vương mà còn có thể lần thứ 2 đăng quang ở giải VĐQG khi vòng 2 của giải đấu này sẽ diễn ra ngay tại thành phố biển Nha Trang vào tháng 12-2011.

AN NHIÊN