06:04, 14/04/2011

Đằng sau một thất bại…

Cuối cùng thì ông Carlo Ancelotti cũng thừa nhận mình đã mắc sai lầm khi đặt lòng tin quá lớn vào Fernando Torres - tiền đạo mà Chelsea đã bỏ ra số tiền 50 triệu bảng để mang về từ Liverpool vào tháng 1.

Cuối cùng thì ông Carlo Ancelotti cũng thừa nhận mình đã mắc sai lầm khi đặt lòng tin quá lớn vào Fernando Torres - tiền đạo mà Chelsea đã bỏ ra số tiền 50 triệu bảng để mang về từ Liverpool vào tháng 1. Tài năng của Torres là không cần bàn cãi. Chỉ có điều, cho đến thời điểm này, sự có mặt của Torres chẳng những không đem lại điều gì có lợi cho Chelsea như ông thầy người Italia mong đợi, ngược lại, ở góc độ nào đó có thể nói anh chính là nguyên nhân khiến đội bóng thay đổi đáng kể. Từ khi có anh, Ancelotti đã mất một thời gian dài suy nghĩ để có một quyết định lớn. Đó là bắt đầu với Torres cho mọi trận đấu, mọi loại hình chiến thuật. Và thực tế, ông đã thực hiện chiến thuật ấy với Torres là mũi nhọn duy nhất trong các trận đấu. Điều oái ăm là kể từ khi khoác áo câu lạc bộ mới, dù đã ít nhiều có sự nỗ lực, Torres vẫn thất bại trong việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của mình. Oái ăm hơn, dù bị chỉ trích, Ancelotti vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình và bảo vệ cậu học trò mới đến cùng. Trong trận tứ kết lượt về Champions League với Manchester United rạng sáng qua, ông lại tiếp tục với “canh bạc” mang tên Torres và để Didier Drogba ngồi băng ghế dự bị, ngay cả khi tiền đạo người Tây Ban Nha không ghi bàn trong 817 phút với 13 trận (tính cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia). Kết cục thì mọi người đã biết, Torres tiếp tục là nỗi thất vọng lớn, và mọi thứ đã quá muộn cho Chelsea dẫu “con bài” thay thế Didier Drogba đã kịp ghi bàn thắng cho Chelsea.

Thất bại ở Old Trafford, Chelsea trắng tay ở mùa giải này
Có lẽ người ta vẫn chưa quên hình ảnh một thời Jose Mourinho cay đắng rời Stamford Bridge cho dù ông đã thành công bước đầu với Chelsea bằng 6 chiếc cúp vô địch. Đơn giản là vì tham vọng của ông tỉ phú người Nga Roman Abramovich là quá lớn, rằng chiếc cúp Premier League chẳng thể sánh bằng chiếc cúp châu Âu. Sau trận lượt về với Manchester United, hình ảnh đó đang đến rất gần với Ancelotti, khi mà ở mùa bóng này, ngay cả danh hiệu Premier League ông cũng không giữ nổi cho Chelsea. Kém Manchester United 11 điểm ở Premier League, Chelsea thực sự trở thành nhà cựu vô địch chỉ sau 1 năm đoạt cú đúp (vô địch Premier League và Cúp FA). Cùng với đó, thất bại ở Old Trafford là tín hiệu kết thúc mùa giải trắng tay của câu lạc bộ phía Tây thành London. 8 năm sau khi tiếp quản The Blues (2003), ông chủ Roman Abramovich đã chờ đợi chiếc cúp Champions League rất lâu. 4 nhà cầm quân đã đến và ra đi sau khi không thể đáp ứng tham vọng của ngài tỉ phú Nga. Trước trận tứ kết, ông Abramovich cũng đã ra “tối hậu thư” cho Ancelotti. Kết quả rạng sáng qua có vẻ như đánh dấu chấm hết cho con đường đi của nhà cầm quân người Italia. Việc ông nối tiếp những người tiền nhiệm rời Stamford Bridge vào mùa Hè này có lẽ đã nằm trong tiên liệu của Abramovich.

“Một khi vẫn còn hợp đồng, mọi chuyện đều O.K” - ông đã nói thế khi trả lời phỏng vấn báo giới. Tất nhiên, Chelsea sẽ trở nên khác khi khởi đầu mùa bóng mới. Vấn đề là ở chỗ liệu ông có thể trụ lại Stamford Bridge để bắt đầu lại…

B.T