Thất bại 0-2 trước Malaysia ở trận lượt đi, giờ đây, thầy trò Huấn luyện viên Calisto đang phải nuốt trôi và quên đi trái đắng ấy và hướng tới 90 phút trên sân Mỹ Đình để đòi lại món nợ đã vay. Tuy nhiên, dù được chơi trên sân nhà thì một trận thắng với cách biệt 3 bàn thực sự là một “ải” khó đối với đội tuyển Việt Nam.
Thất bại 0-2 trước Malaysia ở trận lượt đi, giờ đây, thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Calisto đang phải nuốt trôi và quên đi trái đắng ấy và hướng tới 90 phút trên sân Mỹ Đình để đòi lại món nợ đã vay. Tuy nhiên, dù được chơi trên sân nhà thì một trận thắng với cách biệt 3 bàn thực sự là một “ải” khó đối với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).
Cứ nhìn cái cảnh hàng nghìn người chen chúc trong cái rét ở Hà Nội, hay bỏ ra số tiền gấp 3 - 4 lần so với thực tế để mong có vé vào xem trận bán kết lượt về của ĐTVN mới thấy, người hâm mộ (NHM) bóng đá nước nhà đã dành tình yêu cho các cầu thủ như thế nào. Đó là chưa kể hàng triệu trái tim NHM cả nước đang hồi hộp chờ đợi để cổ vũ cho các cầu thủ trước màn hình tivi. Đối với NHM Việt Nam, không cần biết 90 phút sắp tới số phận của ĐTVN sẽ như thế nào nhưng họ vẫn mong muốn được đến sân và cổ vũ hết mình để truyền “lửa” cho các cầu thủ thêm tự tin và giành chiến thắng. Tuy nhiên, sau trận thua 0-2 ở trận lượt đi trên Sân vận động Bukit Jalil của Malaysia, ĐTVN đang ở vào tình thế hoàn toàn bất lợi bởi “đường về” của thầy trò HLV Calisto sẽ rất khó khăn. Tuy được thi đấu trên sân Mỹ Đình, song con đường vào chung kết của ĐTVN không chỉ có chiến thắng mà phải là chiến thắng với tỷ số cách biệt trước đối thủ. Bởi mùa giải năm nay, trong điều lệ thi đấu của AFF Cup 2010, Ban tổ chức giải đã đưa ra quy định mới về luật bàn thắng trên sân khách, và đây là trở ngại lớn đối với ĐTVN hiện nay. Trong trận đấu diễn ra tối 18-12, nếu bị cầm hòa hay chỉ thắng Malaysia với cách biệt 1 bàn đồng nghĩa ĐTVN sẽ phải dừng bước; nếu thắng cách biệt 2 bàn với điều kiện không để bị thủng lưới, các cầu thủ ĐTVN sẽ có cơ hội đá hiệp phụ hay thậm chí phân định thắng thua với Malaysia bằng loạt đá luân lưu. Tuy nhiên, nếu để các cầu thủ Malaysia ghi được 1 bàn thắng trên sân Mỹ Đình, các học trò ông “Tô” sẽ phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn (thắng với tỷ số 4-1) mới giành được vé vào chung kết.
Do đó có thể thấy, 90 phút sắp tới sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Calisto. Điểm lại những gì đã diễn ra trong trận thất bại 0-2 của ĐTVN ở lượt đi, đã có không ít người than phiền về chiến thuật tấn công mà ông Calisto đưa ra. Tuy nhiên, hơn ai hết, ông “Tô” là người rất mong muốn đội bóng giành chiến thắng. Cũng chính con người ấy cách đây 2 năm đã đưa bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh vinh quang. Với vai trò là “thuyền trưởng” dẫn dắt “con tàu” mang tên ĐTVN, ông Calisto biết trách nhiệm của mình sẽ phải làm gì để đem lại điều tốt cho đội bóng lúc này. Chính vì vậy, NHM Việt Nam hãy luôn ủng hộ những gì ông “Tô” làm vì nền bóng đá Việt Nam.
Công bằng mà nói, ở trận lượt đi, trong tay ông Calisto đã không có những cầu thủ tốt nhất để đảm bảo cho một chiến thắng của ĐTVN so với người đồng nhiệm K.Rajagobal ở bên kia chiến tuyến. Trong tình cảnh một số cầu thủ trụ cột của ĐTVN bị chấn thương, bị cấm thi đấu do thẻ phạt, dù có tài giỏi đến mấy thì việc thất bại trong trận chiến ấy là chuyện thường tình. Đối với sự cố thủ môn Tấn Trường để bóng lọt tay dẫn đến bàn thua của ĐTVN trong một trận đấu quan trọng là sai sót cần phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Chính vì vậy, đây không phải là lúc NHM Việt Nam mổ xẻ, chỉ trích những vấn đề tồn tại của ĐTVN. Bởi nếu cứ chăm chăm nhìn vào những lỗi đã xảy ra thì sẽ tạo thêm áp lực tâm lý cho các cầu thủ ĐTVN.
Và vì vậy, NHM hãy luôn tin tưởng và sát cánh cùng các cầu thủ chủ nhà để tiếp thêm động lực cho họ vượt qua cánh cửa hẹp này.
AN NHIÊN




