02:12, 27/12/2010

Pep Guardiola - Tương lai ở Old Trafford?

Báo chí ở Tây Ban Nha và xứ sở sương mù gần đây rộ lên thông tin huấn luyện viên Pep Guardiola của Barca sẽ thay thế vị trí của HLV Manchester United Alex Ferguson khi vị này về hưu.

pep-hlv.jpg
Pep Guardiola
Báo chí ở Tây Ban Nha và xứ sở sương mù gần đây rộ lên thông tin huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola của Barca sẽ thay thế vị trí của HLV Manchester United (M.U) Alex Ferguson khi vị này về hưu. Tin đồn này rộ lên có lẽ vì thời điểm này, hợp đồng của Guardiola với Barca đã sắp hết hạn mà vị HLV trẻ tuổi này vẫn lần lữa với bản hợp đồng mới…

Quay lại thời điểm Barca vô địch Champion League sau khi vượt qua chính M.U mùa bóng 2008, mùa bóng sau đó là thời điểm mà Barca đã hết hạn hợp đồng với Guardiola. Lúc này, tên tuổi Guardiola đã nổi như cồn dù ông nắm quyền tại Barca chưa lâu. Đó là vì ông đã thổi vào lối chơi của Barca nét quyến rũ lạ thường, khiến các fan của Barca gần như bị mê hoặc. Chính họ và các cầu thủ đã buộc ban lãnh đạo của Barca nhanh chóng ký hợp đồng với Guardiola. Tuy nhiên, trước bản hợp đồng hậu hĩnh với nhiều điều khoản khiến bất cứ HLV nào trên thế giới cũng phải thèm muốn, Guardiola vẫn khước từ. Phải nói thêm là số tiền thưởng mà Guardiola nhận được sau khi Barca đăng quang ngôi vị cao nhất châu Âu rất bèo bọt, thậm chí, chỉ ngang bằng một cầu thủ dự bị. Ông chỉ đồng ý ký với Barca hợp đồng từng năm một và điều này cũng có nghĩa là ông có thể ra đi bất kỳ lúc nào ông thích. Người ta suy đoán rằng, sở dĩ Guardiola làm vậy là vì ông chưa hoàn toàn thoải mái khi làm việc với vị chủ tịch của Barca - Sandro Rosell. Mặt khác, hợp đồng ngắn cũng giúp ông dễ dàng tìm kiếm những thử thách mới nếu thấy… chán Barca.

Khi hợp đồng hiện nay sẽ hết hạn cuối mùa bóng này, Barca đã đưa ra một đề nghị hết sức hấp dẫn với mức lương thuộc hàng “khủng” - khoảng 8 triệu USD/năm, nhưng Guardiola vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Ông giải thích là muốn giành tâm sức để đưa Barca tiếp tục mạch thăng tiến trong mùa bóng này. Chính sự trì hoãn này đã khiến báo giới tha hồ thêu dệt, suy đoán về khả năng đi, ở của vị HLV trẻ tuổi này. Đến thời điểm hiện nay, đã có nhiều lời chèo kéo từ các CLB lớn trên thế giới, như Chelsea, M.U, Inter, Man City và cả đội tuyển Nga cũng đã có những lời đề nghị với vị đại diện của Guardiola, nhưng vẫn chưa có tin nào được xác nhận.

Tuy nhiên, trong thời điểm này, tuyên bố của vị HLV Real Madrid Mourinho trên báo chí mới khiến người ta nghi ngờ khả năng đích thực về việc đi hay ở của HLV Barca. Khi báo chí đang xoay quanh vấn đề hợp đồng của Guardiola, Mourrinho lại tuyên bố ông sẽ ở lại với Real lâu dài. Đây quả là điều lạ kỳ, bởi đã từ lâu, Mourinho nhăm nhe chiếc ghế HLV tại M.U khi Ferguson về hưu. Ông từng tâm sự rằng, đã ngỏ ý với Sir Alex xin được kế nhiệm tại M.U khi Ferguson về hưu và dường như đã nhận được sự tín hiệu khả quan của vị HLV người Scotland này. Cho nên bao năm qua, Mourinho không gắn bó lâu dài với câu lạc bộ (CLB) nào, kể cả Real, ông cũng nhiều lần tuyên bố sẽ ra đi như một động thái sẵn sàng nếu có lời mời từ sân Old Trafford. Vậy mà nay, ông lại tuyên bố như thể chẳng muốn rời Real nữa. Điều đó khiến người ta cho rằng, Ferguson đã đổi ý và muốn “di chúc” chiếc ghế chủ sân Old Traffofd cho người khác chứ không phải Mourinho, nên ông này đành tuyên bố vậy. Vậy ai sẽ là người kế nhiệm Alex nếu ông về hưu? Lẽ dĩ nhiên, Guardiola là “đáp án” có lý nhất. Cộng với động thái không chịu ký hợp đồng dài hạn với Barca dù mức lương ngất ngưởng, khả năng này hiện là rất lớn.

Ferguson của M.U vừa trở thành HLV có thời gian cầm quân lâu nhất cho M.U. Đây là điều cực khó, nhất là trong thời kỳ bóng đá hiện đại, bởi xu hướng của các ông chủ lắm tiền là sa thải HLV nếu CLB bị thất bại trong một giai đoạn ngắn nào đó. Trong giải ngoại hạng, chỉ có Arsene Wenger là được tin tưởng theo kiểu như Ferguson mà thôi.

Guardiola là một người con thực thụ của xứ Catalan. Đối với ông, Barca đã trở thành máu thịt. Sự am hiểu, đóng góp của ông với đội bóng ở vị thế cầu thủ cũng như HLV là rất lớn. Ông đã xây dựng một triết lý bóng đá vị nghệâ thuật nhưng khôùng kém phần hiệu quả và đưa Barca trở lại ngôi vị đỉnh cao sau một thời gian dài suy thoái. Phương pháp huấn luyện của ông thành công đến nỗi đội tuyển Tây Ban Nha cũng phải vận hành trên nền tảng triết lý bóng đá của các cầu thủ Barca. Và vì thế, họ đã có cơ hội bước lên bục vinh quang nhất của thế giới và châu Âu.

Vị trí của Ferguson ở M.U rất đặc biệt. Ông không đơn thuần là một HLV (coach) mà là một nhà quản lý (manager), tức là có quyền lực gần như tuyệt đối. Không phải ở đội bóng nào, các HLV đều được trao quyền như vậy, ngay kể cả Barca. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa, khả năng để được ngồi vào vị trí ấy là cực khó. Để trở thành “ông chủ” sân Old Trafford, người đó không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải có triết lý bóng đá phù hợp với bản sắc của đội bóng “quỷ đỏ”. Xét ở góc độ tài năng, Mourinho hoàn toàn không kém nhưng xét về triết lý, Guardiola xứng đáng có một suất.

L.M