
Hòa Malaysia không bàn thắng trong trận đấu lượt về (diễn ra tối 18-12), thầy trò huấn luyện viên Calisto chính thức nói lời chia tay AFF Cup. Với những gì đã thể hiện tại mùa giải năm nay, cái kết của đội tuyển Việt Nam ở bán kết là điều hoàn toàn xác đáng.
Hòa Malaysia không bàn thắng trong trận đấu lượt về (diễn ra tối 18-12), thầy trò huấn luyện viên (HLV) Calisto chính thức nói lời chia tay AFF Cup. Với những gì đã thể hiện tại mùa giải năm nay, cái kết của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ở bán kết là điều hoàn toàn xác đáng.
![]() |
| Đội tuyển Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết trước các cầu thủ Malaysia. (Ảnh: Vietnamnet) |
Đối với bóng đá, việc ghi được 2 - 3 bàn thắng vào lưới đối phương trong 90 phút của một trận đấu không phải là quá khó nhưng cũng sẽ không dễ dàng nếu như kết quả của trận đấu ảnh hưởng đến cả 2 đội bóng. Trận bán kết lượt về giữa ĐTVN và Malaysia là trận đấu được xem là đầy kịch tính. Trước khi bước vào trận đấu này, lợi thế đang hoàn toàn nghiêng hẳn về đội khách Malaysia, bởi họ đang tạm thời dẫn trước các cầu thủ ĐTVN 2 bàn thắng. Và nhiệm vụ mà các cầu thủ ĐTVN buộc phải thực hiện cho bằng được trong trận bán kết lượt về trên sân vận động Mỹ Đình lần này chính là đòi lại món nợ bàn thắng. Động lực, quyết tâm đã có; những vấn đề về thiếu hụt lực lượng cũng đã được giải quyết khi các cầu thủ trụ cột như: Việt Thắng, Việt Cường, Tài Em... đều kịp thời bình phục; sự ủng hộ nhiệt tình của hàng nghìn người hâm mộ (NHM) bóng đá nước nhà ngay trên sân hay những ánh mắt dõi theo của hàng triệu trái tim bóng đá Việt... Tất cả như nói lên một điều, lợi thế đang nghiêng hẳn về ĐTVN. Và nhiệm vụ duy nhất mà thầy trò HLV Calisto phải hoàn thành lúc đó chỉ là những bàn thắng vào lưới Malaysia để giúp ĐTVN hoàn tất những lợi thế của mình. Tuy nhiên, trái ngược với những gì mà NHM mong đợi, các cầu thủ ĐTVN đã bất lực trước một Malaysia đầy tự tin và khôn khéo cho dù các cầu thủ chúng ta đã thi đấu hết sức. Trở lại những diễn biến chính trong trận đấu bán kết lượt về gặp đối thủ Malaysia, các cầu thủ ĐTVN đã nhập cuộc theo đúng những gì mà NHM chờ đợi. Sự trở lại của Việt Cường ở hàng thủ; Việt Thắng ở tuyến trên và Tài Em ở tuyến giữa đã giúp các cầu thủ ĐTVN chơi tự tin hơn so với trận đấu trước. Họ đã chủ động tấn công ngay từ phút đầu, cầm bóng nhiều, ép sân buộc đối thủ chủ động phòng ngự... Tất cả đều diễn tiến theo đúng những gì mà người ta đã dự đoán trước. Tuy nhiên, có một điều mà không ai ngờ là các cầu thủ ĐTVN lại không thể ghi bàn thắng dù chỉ là bàn danh dự cho mình. ĐTVN đã bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu tập trung và có tổ chức bên phía đội khách (Malaysia). Và nếu nói không quá thì trong cả trận đấu, ĐTVN chỉ có vỏn vẹn 2 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, song tất cả đều vuột mất trong sự tiếc nuối của các cầu thủ. Đó là tình huống sút bóng trệt cột dọc của Trọng Hoàng ngay ở phút thứ 9 và pha đánh đầu vào ngay vị trí thủ môn của Việt Thắng ở phút 62, còn lại những cơ hội trước và sau đó của Thành Lương, Vũ Phong, Minh Phương hay thậm chí của Anh Đức, Quang Hải (được tăng cường những phút cuối) cũng chỉ là những nỗ lực trong tuyệt vọng. Có thể nói, so với những trận đấu trước đây, các cầu thủ ĐTVN trong trận đấu này đã chơi tốt hơn nhiều, cũng khó có thể trách các cầu thủ khi mà họ đã thi đấu rất cố gắng. Đặc biệt, trong những giây phút mà ĐTVN phải chơi thiếu người (do Thành Lương bị truất quyền thi đấu), các cầu thủ của chúng ta vẫn kiên trì tấn công không biết mệt mỏi. Tuy nhiên, sự cố gắng ấy là chưa đủ khi điều mà NHM mong chờ là bàn thắng vẫn không đến. ĐTVN đã bị các cầu thủ Malaysia cầm chân với tỉ số hòa 0-0 và chấp nhận thất bại trước đội bạn với tỉ số chung cuộc 0-2.
Khách quan mà nói, trận thua của ĐTVN trước đội tuyển Malaysia đã phản ánh đúng những gì mà chúng ta đang có. Đó chính là 1 đội bóng còn quá nhiều vấn đề trước mắt, 1 hàng phòng ngự vừa yếu, vừa thiếu; 1 hàng tấn công đông người nhưng thiếu sự nhạy bén; và cuối cùng đó là thiếu 1 ngôi sao thật sự của đội bóng, người mà có khả năng tỏa sáng giúp vực dậy tinh thần của các cầu thủ trong những lúc đội bóng gặp khó khăn nhất. Chính vì vậy, việc ĐTVN dừng chân ở bán kết lúc này là hoàn toàn đúng lúc, bởi đây sẽ là thời điểm tốt để nhà cựu vô địch Việt Nam nhìn lại chính mình.
AN NHIÊN





