
“Bên đời rong ruổi” là tên tập truyện ngắn của tác giả Tôn Nữ Thanh Yên, do Nhà Xuất bản Hà Nội ấn hành, xuất bản vào tháng 10-2010, đúng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là một món quà quý đến với bạn bè văn chương và bạn đọc gần xa.
![]() |
“Bên đời rong ruổi” là tên tập truyện ngắn của tác giả Tôn Nữ Thanh Yên, do Nhà Xuất bản Hà Nội ấn hành, xuất bản vào tháng 10-2010, đúng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là một món quà quý đến với bạn bè văn chương và bạn đọc gần xa.
Tập truyện ngắn gồm 24 truyện. Không ồn ào, gay cấn, không nói những điều to tát, lớn lao; không có những tình tiết ly kỳ như người ta thường gặp trong các truyện in trên báo chí, truyện của Tôn Nữ Thanh Yên nhẹ nhàng như một hơi thở ngọt ngào. Các nhân vật trong truyện là những con người rất đỗi bình thường. Đó là người lái xe ôm, đạp xích lô; người chị dâu hiền thục; người lao công quét rác… nhưng qua ngòi bút của Tôn Nữ Thanh Yên, họ trở nên gần gũi, yêu thương và thánh thiện.
Bên đời rong ruổi - tên của tập sách và cũng là một truyện hay trong tập. Truyện nói về một nhóm 9 người hành nghề lái xe thồ, họ tụ tập ở một con đường dẫn vào chợ Đàm Thị. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, tuổi tác cũng khác nhau, nhưng họ rất đoàn kết, yêu thương nhau, nhường nhịn nhau làm ăn. Nhân vật chính trong truyện là Viên. Nhờ tay lái vững vàng, cẩn thận nên Viên được khách ưu ái, tin cậy. Một lần, vào buổi chiều vắng khách, có bà cụ từ đâu lững thững đi tới. Bà đi ngang qua trước mặt nhóm xe thồ, mắt nhìn chăm vào mặt từng người. Cả nhóm 9 người đều lấy làm lạ, chưa ai lên tiếng mời chào thì bà cụ đã quay người đi lại rồi dừng trước mặt Viên:
- Cậu biết chùa Lộc Thọ không?
- Dạ biết,…
- Hôm nay, chùa có lễ Lạc Thành… Tui không đi dự được, nhờ cậu đem cái bì thư này (bên trong có tiền tui gửi cúng) đến chùa, cậu đưa tận tay sư bà trụ trì…
- Bà cho con biết nhà, để xong công việc con về báo lại.
- Thôi khỏi, tui tin cậu…”
Viên là người hiền lành, nhút nhát, vì thế muộn có vợ. Chuyện kiếm vợ cho Viên là một đề tài anh em trong tổ thường quan tâm. Một buổi sáng, Viên đang ngồi chờ khách thì có một nàng người mảnh mai, nước da trắng đến nhờ Viên chở ra bưu điện trung tâm. Từ cuốc xe đó, Viên đã có cảm tình với người phụ nữ lần đầu gặp gỡ, và chính bà cụ nhờ Viên đưa bì thư đến chùa Lộc Thọ bữa trước là người ở cùng chung cư với nàng, cụ đã dẫn lối cho Viên đến với nàng…
Thông qua câu chuyện, tác giả muốn gửi đến người đọc một thông điệp: Làm bất cứ nghề gì cũng cần có lòng trung thực; có chữ tín thì gặp nhiều điều tốt lành và hạnh phúc, tình yêu sẽ đến.
Tôn Nữ Thanh Yên sinh năm 1961, quê Vĩ Dạ, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế; hiện đang sống và làm việc ở Nha Trang. Chị là một trong số những nhà văn nữ viết khỏe ở Khánh Hòa, cùng với Vân Hạ, Ái Duy, Đào Thị Thanh Tuyền, Lưu Cẩm Vân. Tôn Nữ Thanh Yên viết văn, làm thơ khá sớm. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, chị đã có tác phẩm in trên báo địa phương và Trung ương. Năm 1996, chị đoạt giải nhất của Báo Tiền Phong với tác phẩm “Tuổi xanh”. Tính đến nay, chị đã trình làng 2 tập truyện ngắn và một tập thơ. Chị tâm sự: “Sáng tác văn chương là niềm vui của tôi, là nghề nghiệp của tôi. Tôi tự thấy mình không làm việc gì tốt hơn là sáng tác văn học, vì vậy tôi yêu nghề viết văn”.
Mong rằng sau tập truyện ngắn Bên đời rong ruổi, độc giả sẽ còn được thưởng thức nhiều sáng tác mới của Tôn Nữ Thanh Yên.
XUÂN TUYNH

![[VIDEO] Ngăn tảo hôn, giữ gìn tương lai cho trẻ em](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ngan_tao_hon_20251217122000.jpg?width=500&height=-&type=resize)



