
Chủ động ép sân ngay từ đầu trận đấu, song với sự thiếu hụt lực lượng và lối chơi thiếu sáng tạo trong các đường tấn công, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại với tỉ số 0-2 trước chủ nhà Malaysia trong trận lượt đi bán kết 1 (diễn ra tối 15-12 trên sân vận động Bukit Jalil, Kuala Lumpur).
Chủ động ép sân ngay từ đầu trận đấu, song với sự thiếu hụt lực lượng và lối chơi thiếu sáng tạo trong các đường tấn công, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã nhận thất bại với tỉ số 0-2 trước chủ nhà Malaysia trong trận lượt đi bán kết 1 (diễn ra tối 15-12 trên sân vận động Bukit Jalil, Kuala Lumpur). Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội cho thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Calisto “trả nợ” ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình diễn ra vào tối 18-12.
Sự thiếu hụt các cầu thủ trụ cột do chấn thương và thẻ phạt đã buộc ông Calisto phải đưa các cầu thủ dự bị vào sân ngay từ đầu trận đấu. Trong đó, ở hàng hậu vệ, Huy Hoàng thay thế cho vị trí của Quang Thanh, Đình Đồng thay Việt Cường và Thanh Hưng thế chỗ Tài Em. Ở trận đấu này, tiền vệ Tấn Tài đã trở lại sau khi hồi phục chấn thương, và ông Calisto tin tưởng cầu thủ người Khánh Hòa sẽ có những pha đột phá đầy sức mạnh cũng như những đường chuyền sáng tạo giúp ĐTVN thành công trong lối chơi tấn công của mình. Nhìn vào sự chắp vá ở hàng hậu vệ và sức ép tâm lý khi chơi trên sân khách, những tưởng các cầu thủ ĐTVN sẽ đá chậm và chơi theo phong cách cũ tức là phòng ngự chặt, chờ cơ hội để dâng lên tấn công. Nhưng ngược lại, ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ ĐTVN đã chủ động ép sân đối phương và có khá nhiều tình huống thật sự uy hiếp khung thành đội chủ nhà. Ngay ở phút thứ 2, Minh Phương có cú sút thẳng vào khung thành đối phương trong tư thế khá thoải mái, song cú sút của đội trưởng ĐTVN quá hiền và không gây nguy hiểm cho thủ môn của Malaysia. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi bị các cầu thủ ĐTVN phủ đầu, đội chủ nhà đã dần lấy lại thế trận và có pha bóng nguy hiểm của Safiq ở phút thứ 9, song Tấn Trường đã kịp thời cảnh giác và hóa giải. Ở những phút sau đó, tuy các cầu thủ ĐTVN vẫn miệt mài tấn công với sự góp mặt của Thành Lương, Vũ Phong, Minh Phương, Tấn Tài... song các đường bóng quyết định cũng như các cú sút của các tiền đạo ĐTVN vẫn thiếu sức sáng tạo và độ hiểm hóc, do vậy, ĐTVN vẫn chưa có được bàn thắng ở hiệp 1 của trận đấu.
![]() |
| Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã không thể có điểm trên đất Malaysia. |
Bước vào hiệp 2, sau khi chủ động tấn công song không mang lại hiệu quả, ông Calisto đã tính đến phương án an toàn khi thay Phan Thanh Hưng bằng Minh Châu để gia cố thêm cho hàng phòng thủ. Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến của hiệp 1, ngay từ đầu hiệp 2, các cầu thủ Malaysia đã bất ngờ dâng lên tấn công. Họ đẩy nhanh tốc độ trận đấu và gây sức ép quanh khu vực 16m50 của ĐTVN. Phút 56, cổ động viên Việt Nam đã phải thót tim khi lưới của thủ môn Tấn Trường rung lên, tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho Malaysia do cầu thủ đội bạn phạm lỗi với hậu vệ ĐTVN. Và ở những phút sau đó, đội bóng Malaysia liên tục tấn công tạo sức ép lên khung thành của thủ môn Tấn Trường. Những pha tấn công của Malaysia trở nên dồn dập hơn và đầy sức mạnh. Phút thứ 61, từ tình huống đá phạt ở cự ly 30m, Safiq đã có cú treo bóng căng, mạnh vào trong cho Safee, cầu thủ này đã bay người đánh đầu, bóng bật tay thủ môn Tấn Trường vào lưới. Bị ép sân và phải nhận bàn thua, trong thế không còn gì để mất, phút 69, HLV Calisto đã gia tăng hàng tấn công cho ĐTVN khi thay Tấn Tài bằng Việt Thắng. Tuy nhiên, trong khi Việt Thắng chưa kịp chạm bóng thì hàng hậu vệ ĐTVN đã phải liên tục chống trả những đợt tấn công đến từ Safiq và Safee. Phút 80, từ pha sút bóng mạnh ở cự ly khá xa của Safiq, thủ môn Tấn Trường đã đẩy bóng ra ngoài, song Safee đã nhanh chân đá bồi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Malaysia. Và mặc dù cuối trận đấu, ông thầy người Bồ Đào Nha tung Quang Hải vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự, song các cầu thủ Malaysia đã phòng thủ quá tốt và ngăn chặn hầu hết các cơ hội của ĐTVN. Kết thúc trận đấu, ĐTVN đành chịu thất bại 0-2 trước Malaysia được đánh giá yếu hơn.
Thua trên đất Malaysia nhưng nếu làm tốt ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình (diễn ra vào 19 giờ ngày 18-12), thầy trò HLV Calisto vẫn còn cơ hội để trả món nợ này.
AN NHIÊN





