Sau 4 ngày (19 đến 22-7) diễn ra sôi nổi, Liên hoan “Búp sen hồng” toàn quốc lần thứ 14, năm 2006 đã kết thúc và thành công rực rỡ. Liên hoan không chỉ là ngày hội của tuổi thơ...
|
| Ông Trần Mạnh Dũng, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa (thứ 2 từ phải sang) trao cúp đăng cai tổ chức Liên hoan “Búp sen hồng” toàn quốc năm 2007 cho tỉnh Kiên Giang. |
Sau 4 ngày (19 đến 22-7) diễn ra sôi nổi, Liên hoan “Búp sen hồng” toàn quốc lần thứ 14, năm 2006 đã kết thúc và thành công rực rỡ. Qua liên hoan, thiếu nhi cả nước đã đem đến cho thiếu nhi Khánh Hòa nói riêng, người dân xứ Trầm hương nói chung những giờ phút sôi động và ấm áp.
So với Liên hoan “Búp sen hồng” toàn quốc lần thứ 4 (được tổ chức tại Khánh Hòa) năm 1994, liên hoan lần này tăng cả về số lượng và chất lượng, với 59 đơn vị và gần 6.000 thiếu nhi, tổng phụ trách Đội tham gia. Đặc biệt, liên hoan đã diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh Khánh Hòa, vì vậy người dân trong tỉnh cũng được thưởng thức những màn trình diễn văn nghệ sôi động, hồn nhiên của thiếu nhi cả nước.
Lần đầu tiên, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đăng cai tổ chức một liên hoan lớn, trong khi điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn khó khăn, nhưng qua liên hoan các đơn vị phần nào đã đáp ứng được yêu cầu do Ban tổ chức đưa ra. Bên cạnh việc tăng số lượng và quy mô tổ chức, chất lượng các chương trình cũng được chú trọng hơn. Các đoàn tham dự đã có sự đầu tư cả về trang phục, dụng cụ biểu diễn lẫn nội dung các chương trình. Sôi động, ấn tượng và nổi bật nhất là các Nhà Thiếu nhi (NTN): Kiên Giang, Lào Cai và TP. Hồ Chí Minh.
Với vai trò là đơn vị đăng cai liên hoan, Khánh Hòa đã đưa thêm nhiều chương trình mới, ấn tượng và hấp dẫn như: Festival tiếng Anh; lễ hội ẩm thực các vùng miền; triển lãm tranh, ảnh, đồ dùng thủ công; thi thả diều… Những chương trình đó đã góp phần làm cho liên hoan trở nên hoành tráng, sôi động và ấn tượng hơn. Đặc biệt, Festival tiếng Anh lần đầu được tổ chức nhưng đã góp phần không nhỏ vào thành công của liên hoan. Qua Festival tiếng Anh, trình độ ngoại ngữ và kiến thức xã hội của các em cũng được nâng lên. Cuộc thi thả diều, liên hoan ẩm thực các vùng miền đã thể hiện được nét đặc trưng của từng địa phương, góp phần nâng cao hiểu biết cho các em. Những hoạt động trên đã giúp các em nối thêm vòng tay bè bạn, mở rộng giao lưu và gắn chặt tình thân ái giữa các đơn vị trong cả nước với người dân địa phương. Rộn ràng hơn nữa là tại các điểm du lịch, những “búp sen hồng” đã thật sự tỏa hương, khoe sắc. Sự hiểu biết, phong cách lịch sự, văn minh… của các em đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Khánh Hòa. Ngoài việc tổ chức cho các em vui chơi giải trí, tham gia các cuộc thi, Ban tổ chức còn tạo điều kiện cho các em viếng tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ, giao lưu với trẻ em ở Làng SOS Nha Trang… Sôi động và ấn tượng nhất là đêm bế mạc liên hoan tại Quảng trường 2-4 (Nha Trang), dưới cơn mưa lất phất, các em vẫn cầm tay nhau nhảy múa sôi nổi, nhiệt tình. Có em tuy phải chạy tìm nơi trú mưa nhưng những điệu nhảy vẫn được lắc đều trong tiếng nhạc…
Ông Lý Bá Lin - Giám đốc NTN tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Thành công nhất của liên hoan là được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể nhân dân, của các bậc phụ huynh. Hầu như, mỗi em tham gia liên hoan là có một phụ huynh “tháp tùng”, chăm lo cho các em từ trang phục biểu diễn cho đến miếng ăn, giấc ngủ. Riêng NTN Khánh Hòa, tất cả trang phục, dụng cụ biểu diễn của các em đều do phụ huynh tự đóng góp”.
KHÁNH HÀ
