11:08, 15/08/2022

Lời cảm tạ của gia đình bà Nguyễn Thị Huệ

Vợ, mẹ, bà của chúng tôi là Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1964, do tai nạn bất ngờ nên đã từ trần vào ngày 13-8-2022 (tức ngày 16-7 âm lịch), di quan và hoả táng vào ngày 15-8-2022 (tức ngày 18-7 âm lịch), hưởng dương 59 tuổi.

 

LỜI CẢM TẠ


Vợ, mẹ, bà của chúng tôi là Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1964, do tai nạn bất ngờ nên đã từ trần vào ngày 13-8-2022 (tức ngày 16-7 âm lịch), di quan và hỏa táng vào ngày 15-8-2022 (tức ngày 18-7 âm lịch), hưởng dương 59 tuổi.


Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa; Ban Biên tập và đồng nghiệp Báo Khánh Hòa; Báo Phú Yên; Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa; Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; Tập đoàn Vingroup; Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa; Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa; Bảo hiểm Manulife Việt Nam; Công đoàn Khu Nghỉ mát Six Senses Ninh Van Bay; Du lịch VietPromotion; các đồng nghiệp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Thanh Niên, Báo Công An Nhân Dân; cựu học viên lớp Trung cấp Chính trị K123; cựu sinh viên K25A, K25B Trường Đại học Đà Lạt; cựu học sinh cấp 2 Thọ Trường, khóa 1990-1994; cựu học sinh Trường THPT Lê Hoàn khóa 1995-1998; Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; đại gia đình sui gia, thông gia, hai bên nội ngoại; tổ dân phố, hàng xóm láng giềng bạn bè, thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa linh cữu vợ, mẹ, bà chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi chân thành mong được cảm thông và lượng thứ.

 

Gia đình đồng cảm tạ