
Dù có nhiều thuộc cấp, song Tạ Hoàng Nhạn lại rất đa nghi nên rất ít người trong tổ chức biết chỗ ở thực sự của y. Y chỉ tin cẩn 2 đối tượng, đó là tên cận vệ Trần Văn Trung và người liên lạc cũng là người tình của y có tên Nguyễn Thị L. Đó là một phụ nữ trẻ ở thị trấn Ba Ngòi.
Dù có nhiều thuộc cấp, song Tạ Hoàng Nhạn lại rất đa nghi nên rất ít người trong tổ chức biết chỗ ở thực sự của y. Y chỉ tin cẩn 2 đối tượng, đó là tên cận vệ Trần Văn Trung và người liên lạc cũng là người tình của y có tên Nguyễn Thị L. Đó là một phụ nữ trẻ ở thị trấn Ba Ngòi. Tổ trinh sát do đồng chí Cao Minh Nhạn chỉ huy đã bí mật tổ chức bắt được L. Vừa đấu tranh, thuyết phục vừa được sự giúp sức vận động của một số người thân của L., sau ít ngày ta đã thu phục được đối tượng này. Thông tin mà L. cung cấp cho thấy, tuy chưa biết tin nhiều thuộc cấp bị công an bắt giữ nhưng gần đây Tạ Hoàng Nhạn bắt đầu hoang mang khi thông tin từ các đầu mối liên tục bị gián đoạn. Hắn đang nung nấu ý định tìm và hợp sức với một tổ chức nào đó rồi sẽ di chuyển “mật khu” để làm một vụ lớn. Trong thời gian này, hắn luôn đặc biệt cảnh giác, kể cả L. nếu muốn gặp y cũng phải qua mấy lớp kiểm tra của những tên cận vệ.
![]() |
| Ban chỉ đạo chuyên án họp bàn kế hoạch phá án |
Ban Chuyên án xác định phải bắt bằng được Tạ Hoàng Nhạn và đưa ra kế hoạch táo bạo mang tên “Điệu hổ ly sơn”. Theo kế hoạch, ở ngay huyện Cam Ranh có một tổ chức “X” mới hình thành do một tư sản giàu có cầm đầu. “X” đang rất muốn tìm đối tác để hợp nhất hoạt động. Thông tin này được L. thông báo cho Tạ Hoàng Nhạn. Dù bán tín, bán nghi nhưng Nhạn vẫn giao cho L. tiếp tục tìm hiểu. Biết “cá đã cắn câu”, Ban chuyên án tiếp tục tung ra nhiều thông tin về tổ chức “X”. Sau ít ngày, Tạ Hoàng Nhạn yêu cầu được gặp người của tổ chức “X” tại mật khu của y. Thực hiện phương án “Điệu hổ ly sơn”, đồng chí Cao Minh Nhạn và một trinh sát vào vai cảnh sát đặc biệt của chế độ Ngụy trốn cải tạo, là người thuộc tổ chức “X” sẽ trực tiếp đi gặp Nhạn “điệu” hắn ra khỏi “hang” đưa về địa điểm của tổ chức “X” mà ta đã bố trí.
Đây là thời điểm quyết định và tình huống đặt ra vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của trinh sát. Tuy nhiên, đây là phương án khả thi duy nhất để có thể bắt sống Tạ Hoàng Nhạn. Một khóa học cấp tốc đã được trực tiếp Trưởng ban chuyên án Sơn Hải truyền đạt cho 2 trinh sát. Sau khi được L. trao đổi toàn bộ ám tín hiệu, một ngày cuối tháng 3-1976, 2 trinh sát an ninh lặng lẽ lên đường. Để xe dưới chân núi Hòn Rồng, các trinh sát phải mất 5 tiếng đồng hồ leo qua nhiều gộp đá cheo leo mới đến được chốt chặn do tên cận vệ Trần Văn Trung đảm trách. Khi đã nhận ra ám tín hiệu, Trung báo cho Tạ Hoàng Nhạn, được hắn đồng ý mới quay lại dẫn các trinh sát vào. Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng cùng sự linh hoạt, khéo léo ứng phó với các tình huống, trong 2 ngày đêm ở cùng Nhạn ngay trong hang ổ của y, các trinh sát của ta đã làm cho hắn tin tưởng vào sự hợp tác với tổ chức “X”. Chiều 30-3-1976, Tạ Hoàng Nhạn đồng ý đi gặp người đứng đầu tổ chức “X” để bàn bạc hợp tác và định ngày di dời căn cứ. Lúc này, trụ sở tổ chức “X” đã được ta bố trí là nhà của một ông chủ mua bán ống nước giàu có ở Ba Ngòi và người vào vai thủ lĩnh tổ chức “X” chính là Trưởng ban chuyên án Sơn Hải. Hơn 18 giờ, trinh sát của ta đưa Tạ Hoàng Nhạn và tên cận vệ Trần Văn Trung tới. Kế hoạch bắt giữ Nhạn đã được thực hiện thành công theo đúng mục tiêu bí mật, an toàn.
Kết thúc chuyên án VA29, lực lượng an ninh Công an tỉnh Phú Khánh đã bắt tổng cộng 106 đối tượng, tiêu diệt một số đối tượng ngoan cố, thu hàng trăm súng, đạn các loại. Việc phá tan tổ chức phản động “Mặt trận cứu nguy dân tộc” tạo đà cho lực lượng công an tiếp tục triệt phá một số tổ chức phản động khác, góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 4-1976. Cuối tháng 6-1976, Tạ Hoàng Nhạn và đồng bọn đã bị đưa ra xét xử. Với những tội ác đã gây ra, Nhạn cùng nhiều tên thuộc cấp khác của y đã phải nhận bản án tử hình, hàng chục đối tượng khác nhận bản án từ 3 đến 18 năm tù giam.
ĐỨC KIÊN





