11:08, 05/08/2016

Kế hoạch "Điệu hổ ly sơn"

Cuối tháng 3-1976, trước thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất gần một tháng, Công an Khánh Hòa (khi ấy là Công an tỉnh Phú Khánh) đã lập một chiến công xuất sắc, đập tan tổ chức phản động mang tên "Mặt trận cứu nguy dân tộc", bắt 106 đối tượng, thu hàng trăm súng, lựu đạn cùng nhiều tài liệu phản động.

Cuối tháng 3-1976, trước thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất gần một tháng, Công an Khánh Hòa (khi ấy là Công an tỉnh Phú Khánh) đã lập một chiến công xuất sắc, đập tan tổ chức phản động mang tên “Mặt trận cứu nguy dân tộc”, bắt 106 đối tượng, thu hàng trăm súng, lựu đạn cùng nhiều tài liệu phản động.


Kỳ 1: Chuyên án VA29 Tội ác


Cuối năm 1975, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát an ninh của Công an Khánh Hòa (lúc bấy giờ là Công an tỉnh Phú Khánh) phát hiện một tổ chức phản động cực kỳ nguy hiểm do tên Tạ Hoàng Nhạn (sinh năm 1937 tại Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) - một sĩ quan thuộc lực lượng bộ binh Ngụy quyền Sài Gòn cầm đầu. Sau khi Sài Gòn được giải phóng, để trốn học tập, cải tạo lâu dài, đối tượng này khai man là binh nhất nên chỉ phải học tập 3 ngày rồi được chính quyền cách mạng cấp giấy cho về quê làm ăn, sinh sống. Tháng 8-1975, Tạ Hoàng Nhạn đến Cam Ranh và bắt đầu móc nối với một số ngụy quân, ngụy quyền ở địa phương có tư tưởng bất mãn, phản động. Sau khoảng 4 tháng, hắn đã lôi kéo được hàng trăm đối tượng tham gia vào tổ chức. Cuối tháng 12-1975, Nhạn và đồng bọn tổ chức họp mặt tại Suối Dầu và chúng đã quyết định đặt tên cho tổ chức là “Mặt trận cứu nguy dân tộc” do Nhạn làm chỉ huy trưởng. Đại bản doanh của chúng được đặt tại rẫy của một thành viên trong tổ chức thuộc núi Hòn Rồng, xã Cam Tân, huyện Cam Ranh (nay thuộc huyện Cam Lâm).

 

Đối tượng cầm đầu Tạ Hoàng Nhạn
Đối tượng cầm đầu Tạ Hoàng Nhạn


Để gây thanh thế, ngay sau khi hình thành, tổ chức “Mặt trận cứu nguy dân tộc” đã thực hiện các hoạt động ám sát cán bộ cơ sở của ta, giết người cướp của ở một số xã trong huyện Cam Ranh. Chúng lập ra một tổ ám sát giao cho Trần Văn Trung, cận vệ đặc biệt của Tạ Hoàng Nhạn làm tổ trưởng. Trong một thời gian ngắn, chỉ riêng ở huyện Cam Ranh (nay là TP. Cam Ranh và huyện Cam Lâm), bọn chúng đã tổ chức 2 đợt ám sát, cướp bóc, giết hại 4 cán bộ xã, 1 phụ nữ, 1 trẻ em, làm 8 người dân thường bị thương. Ngoài các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chính sách, nói xấu chế độ, ám sát cán bộ và những người dân vô tội, Nhạn và đồng bọn còn thể hiện bản chất lưu manh, côn đồ hết sức dã man khi chúng tổ chức nhiều vụ cướp bóc, giết người gây hoang mang lo sợ trong nhân dân.


Không để “bứt dây động rừng”


Trước những hoạt động điên cuồng của Tạ Hoàng Nhạn và đồng bọn, đầu tháng 12-1975, Ty Công an Phú Khánh xác lập chuyên án mang bí số VA29 do đồng chí Sơn Hải - Phó Trưởng ty làm Trưởng Ban chuyên án. Ban chuyên án xác định, ngày 25-4-1976 là thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất nên bằng bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt tổ chức phản động “Mặt trận cứu nguy dân tộc”. Tạ Hoàng Nhạn là một đối tượng cực kỳ gian manh, xảo quyệt. Với kinh nghiệm của một sĩ quan trong lực lượng bộ binh của quân đội Ngụy, Nhạn đã xây dựng một “mật khu” kín đáo và y luôn đặc biệt cảnh giác với người lạ, kể cả người trong tổ chức muốn gặp được y cũng phải có những mật mã, ám hiệu riêng. Khó khăn của Ban chuyên án là chưa xác định được nơi ở cụ thể của Nhạn. Để đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, bên cạnh các tổ trinh sát có nhiệm vụ “chặt đứt” các chân rết của Nhạn ở Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Ban chỉ đạo chuyên án cử một một tổ trinh sát đặc biệt có nhiệm vụ duy nhất là truy tìm cho ra nơi ở của tên cầm đầu tổ chức. Tổ trinh sát này do đồng chí Cao Minh Nhạn (Trung tướng Cao Minh Nhạn, nguyên Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa) chỉ huy.


Đầu tháng 3-1976, Ban chỉ đạo chuyên án quyết định từng bước bóc gỡ các mảng của tổ chức “Mặt trận cứu nguy dân tộc”. Ngày 11-3-1976, một tổ trinh sát an ninh đã bí mật ém quân đón lõng và bắt gọn Trần Trọng Tôn cùng 2 tên thuộc cấp khi chúng đang trên đường từ Ninh Hòa vào Cam Ranh. Tôn là đối tượng được Tạ Hoàng Nhạn giao nhiệm vụ móc nối với các đối tượng ở Ninh Hòa tham gia vào tổ chức. Cũng trong thời điểm này, một tổ trinh sát khác luôn theo sát đối tượng Phạm Thanh, là thuộc cấp của Nhạn tại địa bàn Nha Trang. Sau khi bắt được Trần Trọng Tôn, đảm bảo được các yếu tố nghiệp vụ, theo chỉ đạo của Ban chuyên án, ngày 15-3-1976, các trinh sát tiếp tục tổ chức bắt gọn Phạm Thanh và nhiều tên cầm đầu cốt cán khác ở Nha Trang. Không để “bứt dây động rừng”, các tổ trinh sát an ninh tiếp tục bí mật tổ chức bắt gọn những đối tượng cầm đầu các mảng trong tổ chức “Mặt trận cứu nguy dân tộc” ở nhiều địa phương trong tỉnh… Chỉ sau hơn một tuần quyết định phá chuyên án, hầu hết những chân rết quan trọng nhất của Tạ Hoàng Nhạn đều đã bị lực lượng an ninh Khánh Hòa bắt giữ. Cũng trong lúc này, tổ trinh sát do đồng chí Cao Minh Nhạn chỉ huy đã xác định chính xác nơi ở của tên cầm đầu trên núi Hòn Rồng. Một “kịch bản” nghiệp vụ được mang tên “Điệu hổ ly sơn” đã được Ban chỉ đạo chuyên án bí mật xây dựng để bắt sống Tạ Hoàng Nhạn cùng những tên thuộc cấp quan trọng nhất…


ĐỨC KIÊN


Kỳ 2: “Điệu hổ ly sơn”