“Qua làm việc, Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ Long Sơn cho biết, trước đây Tuấn có làm việc ở Đội bảo vệ Long Sơn tại BV và đã nghỉ việc từ lâu. Hiện nay, Tuấn thường giao du với các đối tượng hình sự ngoài xã hội để bảo kê, gây rối trật tự nên bảo vệ của Công ty mới có thái độ thiếu kiên quyết, nhạy bén để can thiệp kịp thời vụ việc. Sau khi vụ việc xảy ra, Công ty đã tiến hành họp để kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của kíp trực bảo vệ và đề ra giải pháp phòng ngừa ngăn chặn tình trạng trên tái diễn. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với BV làm các thủ tục pháp lý cần thiết để gửi cho cơ quan cảnh sát điều tra” – ông Hùng cho biết.
Theo BVĐK tỉnh, hơn 23 giờ ngày 24-5, Tuấn xông vào khoa Cấp cứu của BV gặp y sĩ Trần Thái Học đòi tìm gặp bác sĩ Nhật. Sau khi nghe y sĩ Học trả lời bác sĩ Nhật đang nghỉ, có gì trao đổi với bác sĩ Vinh thì thái độ Tuấn rất hằn học, chửi thề và yêu cầu tất cả các bác sĩ, điều dưỡng ra gặp và còn thách cả công an phường Lộc Thọ. Khoảng 15 phút sau, Tuấn còn ngang nhiên chạy xe lao thẳng vào phòng Cấp cứu, ra lệnh cho 2 bảo vệ Long Sơn: “Dắt xe cho tao!”. Do quá lo sợ nên các bảo vệ làm theo mệnh lệnh của Tuấn. Còn Tuấn lao thẳng vào bàn làm việc của các nhân viên trực với thái độ vô cùng hung hăng và đòi đánh nhau với y sĩ Học. Theo phản ánh các tua trực tại phòng Cấp cứu và các bảo vệ BV thì tên Tuấn rất ngang ngược, thường xuyên vào BV gây gỗ, hù dọa và đánh các nhân viên y tế nhưng mọi người không ai dám phản ánh nên Tuấn ngày càng lộng hành và xem thường pháp luật.
“BV hợp đồng bảo vệ với Công ty Cổ phần dịch vụ Bảo vệ Long Sơn từ năm 2011. 5 năm qua, Công ty đã thực hiện rất tốt công tác bảo vệ tại BV” – ông Hùng khẳng định.
T.L



