
Tuy đánh lạc hướng cơ quan điều tra, thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 10 giờ truy nóng, cán bộ điều tra, trinh sát Công an tỉnh đã lật tẩy hung thủ gây ra vụ trọng án tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng (thị xã Ninh Hòa) ngày 11-8 để đưa ra xử lý trước pháp luật.
Tuy đánh lạc hướng cơ quan điều tra, thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần 10 giờ truy nóng, cán bộ điều tra, trinh sát Công an tỉnh đã lật tẩy hung thủ gây ra vụ trọng án tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) ngày 11-8 để đưa ra xử lý trước pháp luật.
Như tin đã đưa, hơn 1 giờ sáng 11-8, tại thôn Xuân Hòa 2, ông Nguyễn Văn Trốn (sinh năm 1952) bị chém gục ngay cửa nhà. Hiện trường cho thấy, kẻ thủ ác đã dùng dao chém vào gáy ông Trốn làm ông mất máu cấp, dẫn đến tử vong. Nhận được tin báo về vụ trọng án, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, các cán bộ, điều tra viên Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc. Các mũi trinh sát đã tỏa đi nhiều hướng khác nhau nhằm khoanh vùng đối tượng khả nghi để điều tra.
![]() |
| Đối tượng Thái tại cơ quan điều tra |
Ít giờ sau đó, tin từ quần chúng cho biết, trong khoảng gần thời gian xảy ra vụ trọng án, người dân địa phương nhìn thấy một thanh niên cầm theo chiếc đèn pin đi loạng choạng trên đường thôn gần nhà nạn nhân. Qua thu thập, các trinh sát đã tìm được chiếc đèn pin. Tiến hành xác minh cho thấy, rạng sáng hôm đó, Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1994, trú thôn Xuân Hòa 2) sau khi ghé một nhà dân đã bỏ quên chiếc đèn pin. Trong khi đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, Thái chính là người đã đến Công an xã Ninh Phụng báo tin về việc khi đi qua nhà ông Trốn, Thái nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động trên lan can với thân thể đầy máu.
Trưa cùng ngày, tại trụ sở UBND xã Ninh Phụng, Thái được triệu tập để lấy lời khai. Tuy nhiên, lời khai của Thái không trùng khớp với hiện trường vụ án, khi nạn nhân nằm gục ngay trước cửa nhà chứ không phải ở lan can. Ngoài ra, thêm một điểm nghi vấn nữa là thời điểm gần 2 giờ sáng trời vẫn tối nhưng tại sao Thái đi ngang nhà nạn nhân lại nhìn thấy? Tập trung đấu tranh, đến gần 18 giờ cùng ngày, Thái đã cúi đầu nhận tội. Theo đó, gần 1 giờ ngày 11-8, y đã đột nhập nhà ông Trốn để trộm cắp tài sản. Khi đối tượng nhảy qua hàng rào trước sân đã gây ra tiếng động khá lớn làm ông Trốn thức giấc. Khi ông Trốn vừa mở cửa bước ra, Thái đã dùng dao chém vào gáy ông. Thấy nạn nhân nằm bất động, Thái đi vào lấy một chiếc khăn trải bàn đắp lên người nạn nhân, sau đó tiếp tục vào trong tìm được chiếc đèn pin soi lục tìm tài sản nhưng không lấy được gì nên dùng đèn pin của nạn nhân soi đường để leo qua tường, tẩu thoát. Rời hiện trường, Thái đến Công an xã trình báo đã phát hiện nạn nhân chết trước hiên nhà khi đi mua rượu về uống cùng bạn bè.
Theo Công an xã Ninh Phụng, cha mất sớm nên Thái sống với bà ngoại và không nghề nghiệp. Thái vốn là đối tượng được lực lượng chức năng địa phương đưa vào “sổ đen” do có tiền sự trộm cắp vặt, chặn đường “xin đểu” người dân để lấy tiền ăn nhậu. Khoảng 2 tháng trước, đối tượng này đã rời quê vào TP. Hồ Chí Minh tìm việc làm nhưng bất thành và trở về quê sau đó.
Như vậy, sau gần 10 giờ truy nóng, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã lật mặt hung thủ vụ trọng án. Với hành vi giết người hòng cướp tài sản, Thái sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật.
THÀNH LONG





