10:08, 16/08/2015

Xuất hiện tình trạng "xin đểu"

Theo bạn đọc Nguyễn Hoài Nhã (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang), khoảng 20 giờ 40 ngày 12-8, khi Nhã đang ngồi chơi cùng bạn ở bờ kè trên đường Phạm Văn Đồng thì có một thanh niên đến bắt chuyện. Đối tượng này nói mình bị nghiện, sống lang thang ở khu vực Ba Làng, rồi xin 200.000 đồng để mua ma túy.

Theo bạn đọc Nguyễn Hoài Nhã (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang), khoảng 20 giờ 40 ngày 12-8, khi Nhã đang ngồi chơi cùng bạn ở bờ kè trên đường Phạm Văn Đồng thì có một thanh niên đến bắt chuyện. Đối tượng này nói mình bị nghiện, sống lang thang ở khu vực Ba Làng, rồi xin 200.000 đồng để mua ma túy. “Miệng nói, tay gã này móc ra kim tiêm để uy hiếp. Nghĩ đây là đối tượng bất hảo nên tôi làm cứng. Thấy vậy, gã này tiếp tục đe dọa đòi chém nếu không cho tiền. Sau một hồi không đạt được mục đích, hắn liền bỏ đi” - anh Nhã thuật lại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh đã đến trạm thanh niên xung kích gần đó để trình báo sự việc. Để cảnh báo mọi người, ngày 13-8, thông tin bị “xin đểu” được anh Nhã đăng tải lên facebook. Chỉ trong 1 ngày, có rất nhiều bạn trẻ cũng kể lại việc mình từng bị xin tiền tương tự.

Địa điểm xảy ra nhiều vụ “xin đểu”
Địa điểm xảy ra nhiều vụ “xin đểu”


Theo thông tin các nạn nhân cung cấp, khu vực mà các đối tượng này thường “xin đểu” bắt đầu từ ngã 3 Phạm Văn Đồng - Đặng Tất kéo dài ra núi Hòn Một (phường Vĩnh Hòa). Đây là địa điểm bờ kè có nhiều cây cối, ánh đèn điện không đủ sáng nên ít người để ý. Nhóm này thường đi trên 2 xe, trong đó một xe Wave đã cũ nát. Thời điểm mà các đối tượng xin tiền vào khoảng 20 giờ đến 0 giờ. Mục tiêu mà bọn chúng nhắm tới là các cặp thanh niên ngồi tâm sự tại đây.


Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết: “Hiện chúng tôi chưa nhận được trình báo của người dân về việc bị xin tiền. Tuy nhiên, Công an thành phố sẽ cử lực lượng tuần tra khu vực trên”.


Đình Lâm