
Hiện nay, tại một số địa phương lại xuất hiện nhóm đối tượng trộm cắp giả làm công nhân xây dựng bán máy khoan, máy cắt và nhiều vật dụng khác với giá rẻ. Chiêu lừa đảo này không mới nhưng vẫn có không ít người sập bẫy.
Hiện nay, tại một số địa phương lại xuất hiện nhóm đối tượng trộm cắp giả làm công nhân xây dựng bán máy khoan, máy cắt và nhiều vật dụng khác với giá rẻ. Chiêu lừa đảo này không mới nhưng vẫn có không ít người sập bẫy.
Thời gian gần đây, ở những khu vực có nhiều công trình xây dựng như: đường Trần Phú, Lê Hồng Phong (TP. Nha Trang), Đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn qua Cam Lâm, Cam Ranh), người đi đường thường bắt gặp các đối tượng mặc đồ công nhân gọi dừng xe để bán máy khoan, máy cắt... Anh Trần Anh Gô (phường Phước Long, TP. Nha Trang) kể lại: “Khoảng 18 giờ 30 ngày 13-7, khi tôi đang dừng xe tại chốt đèn giao thông Lê Hồng Phong - Vân Đồn thì có 1 người đàn ông chạy ra nói: “Này em, vào đây anh nhờ một chút”. Vừa nói, người này vừa kéo xe tôi lên vỉa hè. Tại đây, có 1 người đàn ông mặc áo công nhân lấy ra 1 máy khoan, 1 máy cắt và nói muốn bán rẻ cho tôi 2 máy này với giá 1 triệu đồng. Lúc đó, tôi chỉ có 100.000 đồng. Thấy tôi đeo dây chuyền và lắc bạc (tổng cộng 16 chỉ), họ gạ tôi đưa 100.000 đồng và 2 dây bạc cũng được. Thấy 2 chiếc máy bán giá rẻ nên tôi đã chấp nhận”. Sau khi về nhà, đem 2 chiếc máy ra thử, anh Gô phát hiện máy vận hành rất kém, không có công năng sử dụng. Lúc đó anh mới biết mình mua phải đồ dỏm.
![]() |
| 2 chiếc máy dỏm mà anh Gô bị lừa |
Chị Ngô Thị Thanh (phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) cho biết, trên đường từ Cam Ranh về, chồng chị cũng gặp 2 người đàn ông đi xe máy vẫy lại bán máy cắt, và rồi cũng mua về 2 chiếc máy không sử dụng được.
Còn chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (sinh viên năm 2 Trường Đại học Nha Trang) khi đổ xăng ở Mả Vòng đã gặp một thanh niên gạ bán đồng hồ với chiêu thức đang thiếu tiền mua thuốc, cần bán chiếc đồng hồ mới mua với giá rẻ một nửa. Khi Hạnh nói chỉ có 500.000 đồng, không đủ tiền mua thì người thanh niên tiếp tục nài nỉ trả thêm, sau cùng cũng đồng ý bán với giá 500.000 đồng. Về nhà trọ kiểm tra, Hạnh mới hay đó là loại đồng hồ dỏm có xuất xứ từ Trung Quốc, giá chỉ hơn 100.000 đồng.
Ngoài việc giả công nhân để bán đồ điện máy, một số đối tượng lại nhập vai dân nghiện để bán các đồ dùng cá nhân khác như đồng hồ, điện thoại với giá bằng một nửa giá gốc. Những nơi công cộng đông người, dễ trà trộn như bến xe buýt, cổng trường đại học, cao đẳng, bệnh viện, cây xăng... là địa bàn hoạt động của những đối tượng này. Sinh viên hoặc các bạn trẻ... là mục tiêu mà các đối tượng nhắm tới. Theo lời trình báo của người dân thì đối tượng thường có các chiêu bài như: “đang rất cần tiền... vì đang trong cơn thèm thuốc”, hay “hàng công ty có người quen lấy”... để lừa tiền của người đi đường. Do tâm lý sợ con nghiện hoặc ham của rẻ nên nhiều người đã bỏ ra số tiền không nhỏ để sở hữu những món đồ dỏm.
Bà Nguyễn Thị Trang - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Khánh Hòa cho biết: “Nhằm bảo vệ quyền lợi của mình, người tiêu dùng không nên mua hàng trôi nổi. Tất cả hàng hóa mua bán đều phải có địa chỉ rõ ràng, đặc biệt phải lấy hóa đơn mua hàng nhằm tránh rắc rối khi có các khiếu kiện xảy ra”.
ĐÌNH LÂM - THẾ ANH




