11:07, 14/07/2015

Vây bắt sòng bạc chốn thôn quê

Mới đây, Công an TP. Cam Ranh bất ngờ đột kích một sòng xóc đĩa núp bóng quán nước giải khát ở thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam. 
 

Mới đây, Công an TP. Cam Ranh bất ngờ đột kích một sòng xóc đĩa núp bóng quán nước giải khát ở thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam. 
 

Đại tá Nguyễn Bá Đoàn, Trưởng Công an TP. Cam Ranh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố đối tượng Đinh Văn Thuận (trú thôn Quảng Phúc) và vợ là Nguyễn Thị Thủy cùng về tội danh “gá bạc”; truy tố 4 đối tượng đều trú xã Cam Thành Nam là: Võ Quốc Tình, Ao Công Hà, Lê Tấn Cam, Võ Thanh Tác cùng về tội danh “đánh bạc”. Trước đó, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng trên. Tuy nhiên, do vợ chồng Đinh Văn Thuận có con nhỏ nên Thuận được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

 

Các đối tượng (từ trái qua): Tình, Hà, Tác, Cam và Thủy  tại nhà tạm giữ Công an TP. Cam Ranh.
Các đối tượng (từ trái qua): Tình, Hà, Tác, Cam và Thủy tại nhà tạm giữ Công an TP. Cam Ranh.

 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 3 tháng qua, trên địa bàn thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam xuất hiện một sòng bạc theo hình thức xóc đĩa. Hàng ngày, hàng chục con bạc từ nhiều địa phương trong thành phố lui tới quán nước của vợ chồng Thuận để sát phạt, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. “Sòng bạc này hoạt động từ giữa trưa đến khoảng 18-19 giờ hàng ngày. Nhiều con bạc khi nhẵn túi còn gây gổ, chửi bới khiến người dân trong vùng bất bình”, một cán bộ điều tra cho biết. 

 
Trước thông tin trên, lãnh đạo Công an TP. Cam Ranh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc. Hơn 10 giờ sáng 28-6, quán nước của vợ chồng Thuận đã có hơn 20 con bạc tụ tập để “ăn thua”. Lúc này, Võ Duy Tâm (trú tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh) đứng ra làm cái cho những con bạc khác đặt cược. Tuy nhiên, chỉ sau gần 3 giờ đồng hồ làm cái, Tâm đã bị thua sạch túi nên nhường lại cho Võ Quốc Tình làm cái. Chỉ sau gần nửa giờ đồng hồ làm cái, Tình đã bỏ túi cả chục triệu đồng. Mỗi lần thấy Tình thắng cược, vợ chồng Thuận lại đến thu tiền “xâu”. Tùy theo số tiền mà nhà cái thắng, cặp vợ chồng chủ quán nước lại hô tiền xâu khác nhau, thường thì từ vài chục ngàn đồng đến 300.000 đồng. 
 
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi các con bạc đang say sưa sát phạt thì hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Cam Ranh bất ngờ đột kích. Nhiều đối tượng tháo chạy, nhưng tất cả đều bị khống chế. Tại đây, lực lượng Công an đã tạm giữ hơn 120 triệu đồng, 7 xe máy, 2 xe ô tô của các các con bạc cùng nhiều đồ vật liên quan. 
 
DUNG LONG