09:07, 31/07/2015

Đâm người… dám nói mình say

Sáng 31-7, tại UBND phường Vĩnh Thạnh, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1986, trú Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa) 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Sáng 31-7, tại UBND phường Vĩnh Thạnh, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1986, trú Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa) 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện bồi thường tiếp 3 triệu đồng của bị cáo đối với người bị hại.

 

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng.
Bị cáo Nguyễn Văn Dũng.


Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 ngày 15-9-2013, sau khi uống rượu bia say, Dũng đi đến nhà ông Nguyễn Văn Sử chơi và mượn đĩa hát về nghe nhạc. Ông Sử không cho mượn, dẫn tới cãi lộn. Thấy ổn ào, anh Nguyễn Quốc Bảo ở nhà bên cạnh sang can, nói “Dũng say rồi, về ngủ đi”. Nhưng Dũng lại chửi lại, khiến anh này dùng tay đánh vào vai Dũng rồi quay vào nhà. Lập tức, Dũng rút dao đuổi theo đâm anh này 2 nhát, gây tỉ lệ thương tật 15%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn. Ngày 3-10-2013, anh Bảo có đơn yêu cầu khởi tố. Ngày 9-4-2015, Dũng bị bắt tạm giam.


Trước phiên tòa sơ thẩm, gia đình Dũng đã bồi thường cho người bị hại 4 triệu đồng. Tại tòa, người bị hại xin giảm án cho Dũng.


N.V