06:07, 07/07/2015

Cẩn trọng khi để xe máy ở công viên bờ biển

Những ngày này, để tránh cái nắng hè oi bức, nhiều người dân đã đổ ra công viên bờ biển Nha Trang để hóng mát hoặc tắm biển. Nhiều người chủ quan để xe máy hay tài sản trong cốp xe mà không có người trông coi, nên vô tình trở thành "mồi" ngon cho kẻ gian.

Những ngày này, để tránh cái nắng hè oi bức, nhiều người dân đã đổ ra công viên bờ biển Nha Trang để hóng mát hoặc tắm biển. Nhiều người chủ quan để xe máy hay tài sản trong cốp xe mà không có người trông coi, nên vô tình trở thành “mồi” ngon cho kẻ gian.


Gần 18 giờ ngày 5-7, dọc theo công viên bờ biển Nha Trang có rất nhiều xe máy của người dân để trên vỉa hè và những khu đất trống. Bãi đất trống trước đường Yersin - Trần Phú có đến cả trăm chiếc xe máy đủ loại để ngổn ngang. Thậm chí, có trường hợp để xe trên đường mà để quên  rút chìa khóa.

 

Nhiều  xe máy dựng ở khu vực công viên bờ biển Nha Trang không có người trông coi (ảnh chụp chiều 5-7, đoạn đối diện đường Yersin).
Nhiều xe máy dựng ở khu vực công viên bờ biển Nha Trang không có người trông coi (ảnh chụp chiều 5-7, đoạn đối diện đường Yersin)


Theo số liệu của cơ quan công an, từ cuối tháng 6 đến nay, ở khu vực công viên bờ biển Nha Trang đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe gắn máy, đa số là do người dân chủ quan. Cụ thể, sáng 24-6, bà Nguyễn Thị Hồng Huệ (trú đường Mê Linh, TP. Nha Trang) chạy xe máy đến khu vực công viên bờ biển Nha Trang gần Quảng trường 2-4 để tắm biển. Khi bà Huệ lên bờ thì phát hiện chiếc xe máy để trên vỉa hè đã bị kẻ gian trộm mất... Trước đó, sẩm tối 23-6, ông Phùng Anh Đồng (tạm trú thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) cũng để xe máy trên công viên bờ biển Nha Trang, đoạn đối diện ngã 3 đường Trần Phú - Lý Tự Trọng rồi xuống biển tắm. Khoảng 15 phút sau, ông Đồng lên bờ thì phát hiện xe đã bị kẻ gian lấy mất.
Mới đây, chiều 28-6, ông Nguyễn Trọng Ánh (trú huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cùng con gái đến hóng mát ở công viên bờ biển Nha Trang. Ông Ánh dựng xe trên vỉa hè và khóa cẩn thận. Thế nhưng, chiếc xe máy vẫn “không cánh mà bay”!


Một người chụp ảnh dạo tại khu vực công viên bờ biển Nha Trang cho biết, thời gian qua, ông đã chứng kiến nhiều người dân đi tắm biển hay hóng mát đã bị kẻ gian lấy trộm xe máy. Đa số vụ mất trộm đều do chủ xe chủ quan, không đưa đến gửi tại bãi giữ xe. Ngoài xe gắn máy, kẻ gian cũng thường nhắm đến xe đạp điện và lấy trộm ví, điện thoại di động... của người dân để trong cốp xe máy. Điển hình như: Cuối giờ chiều 28-6, ông Nguyễn Văn Nhân (trú xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) dựng xe máy trên bờ biển đối diện tòa nhà Nha Trang Center rồi xuống biển tắm. Trong lúc tắm biển, ông Nhân nhìn lên bờ thì phát hiện 2 thanh niên lạ mặt đang móc cốp một chiếc xe máy dựng bên cạnh xe của mình. Ông đã tri hô nên 2 đối tượng bỏ chạy, để lại một chiếc xe máy. Từ chiếc xe này, cơ quan công an đã lần ra được thủ phạm vụ móc cốp...


Để hạn chế tình trạng mất xe máy, xe đạp điện..., ngoài việc lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, người dân cũng cần có biện pháp phòng ngừa, cảnh giác, chú ý gửi xe đúng nơi quy định hoặc khi xuống tắm biển cần cử người trông coi tài sản.


Thành Long