
Phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra ở xã Diên An, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) diễn ra trong một ngày nắng oi ả.
Phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra ở xã Diên An, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) diễn ra trong một ngày nắng oi ả. Nhưng có lẽ điều đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau của mẹ người bị hại: “Con tôi chiến đấu từ Nam ra Bắc, sang cả Lào, Campuchia không sao, giờ lại chết dưới tay nhóm choai choai này…”.
Án mạng lúc nửa đêm
Lý do gây ra vụ án mạng của Lê Minh Hiếu (tên gọi khác là Ốc tiêu, sinh năm - SN 1990), Trần Văn Đó (tên gọi khác: Quậy, SN 1994) và Kiều Thế Hải (SN 1994) nói ngắn gọn thì chỉ vì... không đổi được tiền lẻ! Theo cáo trạng, tối 10-10-2014, Hiếu, Hải, Đó cùng một thanh niên ngồi nhậu tại một quán ở xã Diên An. Lúc này, cha con ông Đỗ Minh Định (trú huyện Đông Hòa, Phú Yên) và anh Trần Nguyễn Nhật Hiếu cũng ngồi nhậu cách đó không xa, sau đó con ông Định về trước. Đến khoảng 23 giờ, Đó gọi tính tiền và mua thêm rượu về uống nhưng chủ quán không bán thêm, cũng không đủ tiền thối lại. Đó liền đến hỏi anh Nhật Hiếu đổi tiền, từ đó phát sinh mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Khi anh Nhật Hiếu bỏ chạy, cả nhóm quay sang dùng tay, chân, chai bia, ghế đánh nhiều cái vào đầu ông Định, khiến ông tử vong.
![]() |
| Từ trái qua, 3 bị cáo: Hải, Đó, Hiếu tại phiên tòa |
Một nhân chứng kể lại, thấy Đó sang đổi tiền trong điệu bộ đã ngà ngà say, anh Nhật Hiếu xua tay nói: “Tao không có tiền lẻ, mày ra ngoài mà đổi”. Ông Định cũng xua tay bảo tương tự. Lập tức, Đó chỉ tay vào mặt ông Định và bảo: “Ông là cái gì mà dám đuổi tôi ra ngoài, không có tiền thì im miệng lại!”. Anh Nhật Hiếu tức giận, đứng dậy tát Đó một cái và bảo: “Mày cút khỏi đây ngay! Nhỏ mà hỗn hào!”. Vậy là cả nhóm xông vào...
Những giọt nước mắt muộn màng
Về Diên Toàn (Diên Khánh) hỏi thăm, vừa nghe nhắc đến cái tên Ốc tiêu, Quậy, từ đầu làng đến cuối xóm, người dân nào cũng lắc đầu ngán ngẩm. “Ở đây không ai chịu nổi sự ngông cuồng của mấy đứa đó. Mỗi lần chúng tụ tập nhậu say xỉn là gây sự đánh nhau khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ. Không những thế, khi hết tiền tiêu xài, thấy nhà nào có gì lấy được là chúng ngang nhiên vào lấy, không coi ai ra gì. Ai đụng chạm đến chúng thì thế nào cũng mang vạ”, một người dân địa phương cho biết.
Anh Lê Tiên Phong - Phó Trưởng Công an xã Diên Toàn cho biết, các đối tượng này đều có nhân thân không tốt, nguyên nhân một phần xuất phát từ hoàn cảnh gia đình, nhưng chủ yếu là do các đối tượng quen thói côn đồ, lại thường xuyên rượu chè, không kiềm chế được bản thân. Đó là con thứ ba trong gia đình có 6 anh chị em. Ham chơi từ nhỏ nên Đó đã dang dở việc học khi mới bước vào tiểu học. Sau này, Đó thường tụ tập cùng thanh niên hư hỏng ở địa phương để nhậu nhẹt và gây rối trật tự. Từ khi vợ bỏ nhà ra đi, ông Trần Văn Tâm - cha của Đó làm thuê làm mướn nuôi con. Nhưng ông không ngờ cuối năm 2011, Đó bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi Đó ra tù, ông Tâm đã đi xin việc cho con. Nhưng thay vì tu tỉnh làm việc, Đó lại rượu chè, bị xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, rồi lại dính án giết người.
Cách nhà Đó không xa là nhà Hải. Bố chết, mẹ phạm tội đi tù, không có sự chăm sóc của cha mẹ, Hải bỏ học, tụ tập rượu chè, rồi giở trò “hai ngón” khi thiếu tiền tiêu xài. Ngày Hải bị bắt cũng là ngày mẹ Hải vừa mãn hạn tù...
| Ngày 17-6, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú Diên Toàn, Diên Khánh, cùng phạm tội Giết người: Lê Minh Hiếu: tù chung thân; Trần Văn Đó: 20 năm tù; Kiều Thế Hải: 17 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải liên đới bồi thường hơn 141 triệu đồng (gồm cả khoản tiền mà các bị cáo đã bồi thường trước đó) và cấp dưỡng nuôi mẹ của người bị hại 1,5 triệu đồng/tháng trong 36 tháng. |
Ngôi nhà của Hiếu những ngày sau khi xảy ra vụ việc luôn khóa kín cổng. Vài người hàng xóm cho biết, gây án về, Hiếu mới biết vợ đã vào bệnh viện để sinh con đầu lòng. Vừa đến bệnh viện, Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp. Được biết, Hiếu sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, đông anh em. Bỏ học từ nhỏ, làm sơn nước được vài tháng thì Hiếu nghỉ ở nhà tụ tập nhậu nhẹt. Cuối năm 2012, Hiếu bị bắt giữ do trộm cắp tượng Phật bằng đồng của một người dân. Hiếu cũng từng bị xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại tài sản. Lấy vợ rồi, Hiếu vẫn tiếp tục nhậu nhẹt, ăn bám cha mẹ và gây rối trật tự công cộng.
Khai mạc phiên tòa, 3 bị cáo vẫn còn quay qua quay lại cười, khiến nhiều người khó chịu. Nhưng khi nghe luận tội và mức án đề nghị, các bị cáo mới bàng hoàng và lí nhí xin giảm nhẹ hình phạt. Trước khi về trại giam, xin được bồng đứa con nhỏ mới vài tháng tuổi, Hiếu bật khóc. Mẹ Hiếu và bạn bè, người thân của 3 bị cáo cũng khóc. Nhưng những giọt nước mắt ân hận đó không nguôi ngoai được nỗi đau của gia đình bị hại, cũng quá muộn để cứu vãn sai lầm của 3 bị cáo.
TAM THUẬT - MINH CHÂU




