
Một người làm nghề chăn vịt ở xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa lâu nay không gây hiềm khích với ai, nhưng lại bị một thanh niên ở xã Ninh Phụng chém vào đầu với lý do... nhầm người.
Một người làm nghề chăn vịt ở xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa lâu nay không gây hiềm khích với ai, nhưng lại bị một thanh niên ở xã Ninh Phụng chém vào đầu với lý do... nhầm người.
Đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa, ông Nguyễn Hùng (55 tuổi, trú thôn Nội Mỹ, xã Ninh Đông) vẫn chưa hết bàng hoàng. Một vết chém dài ở đỉnh đầu với nhiều mũi khâu khiến ông Hùng vẫn còn bị choáng và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Theo gia đình nạn nhân, thời gian gần đây, ông Hùng với một người cùng địa phương đưa vịt sang xã Ninh Phụng để chăn thả. Trưa 11-5, trong lúc ông Hùng đang ngồi ăn cơm bên bờ ruộng, bất ngờ bị thanh niên tên Lượm (trú xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa) dùng rựa chém thẳng vào đỉnh đầu. Đối tượng này còn vung rựa chém tiếp người đi chăn vịt cùng với ông Hùng nhưng người này đã nhanh chân chạy thoát.
![]() |
| Ông Hùng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa |
Sau khi chém người, dẫu biết mình chém nhầm Lượm vẫn bỏ mặc nạn nhân, thản nhiên đi về nhà. Ông Hùng trình bày: “Xưa nay, tôi làm nghề chăn vịt chạy đồng, không hề có hiềm khích với ai. Bản thân kẻ chém tôi cũng chỉ đáng tuổi con cháu và không hề quen biết. Nghe đâu là trước đó, Lượm gây gổ với một người làm nghề lái máy cày ở địa phương. Khi tôi ngồi ở bờ ruộng ăn cơm, đối tượng nghĩ đó là người lái máy cày nên cầm rựa ra chém. Hành động của Lượm quá bất ngờ, làm cho tôi không kịp phản ứng. May hôm đó có bạn chăn vịt cùng đưa đi cấp cứu, chứ nếu chỉ có một mình tôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”. Cũng theo ông Hùng, khi gia đình ông báo Công an, Lượm còn dọa: “Tôi biết chém nhầm nên đã xin lỗi, vậy còn báo Công an cái gì? Có tin tôi giết ông luôn không”.
Trước hành vi côn đồ như vậy, gia đình ông Hùng hết sức bức xúc. Bà Trần Thị Nguyệt (vợ ông Hùng) cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã báo và Công an xã Ninh Phụng có xuống hiện trường, hướng dẫn đưa ông Hùng đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy Công an xuống lấy lời khai ban đầu, đối tượng gây thương tích thì vẫn chưa bị tạm giữ để điều tra. Từ hôm chém chồng bà đến nay, Lượm cũng như gia đình không hề tới thăm hỏi hay xin lỗi. “Chúng tôi mong Công an sớm điều tra để bắt kẻ cố ý gây thương tích chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời, đối tượng Lượm phải có trách nhiệm bồi hoàn tiền thuốc men và tổn hại sức khỏe cho chồng tôi”, bà Nguyệt nói.
Ông Phạm Quốc Hưng - Trưởng Công an xã Ninh Phụng cho biết: “Hiện ông Hùng còn nằm viện nên phải đợi ông Hùng bình phục, sau đó chúng tôi mới lấy lời khai và hoàn tất hồ sơ gửi lên Công an thị xã”. Ông Hưng cho biết thêm, hiện đối tượng cố ý gây thương tích cho ông Hùng đã trốn khỏi địa phương.
Xung quanh vụ việc này, Thiếu tá Nguyễn Văn Thống - Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an thị xã Ninh Hòa cho biết: “Những vụ dùng hung khí nguy hiểm, cố ý gây thương tích thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thị xã. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, người bị hại cần nhanh chóng báo cho Công an địa phương để lực lượng này lập hồ sơ ban đầu. Nếu sự việc xảy ra lâu thì làm đơn tố giác tội phạm để cơ quan Công an có cơ sở xử lý. Thời điểm hiện tại, Công an thị xã chưa nhận được hồ sơ của Công an Ninh Phụng chuyển lên. Có đầy đủ hồ sơ ban đầu, Công an thị xã sẽ tiến hành điều tra vụ việc”.
Đình Lâm



