10:04, 05/04/2015

Mía bị "bốc nhầm"?

Ngày 2-4, ông Lê Đình Sơn (trú thôn Bắc, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa) cho biết, vừa bị kẻ gian trộm khoảng 20 tấn mía ngay trên rẫy của gia đình. Tuy nhiên sau đó, một người dân thừa nhận đã "bốc nhầm" mía của gia đình ông Sơn và thỏa thuận sẽ hoàn lại số tiền tương ứng với số mía nêu trên.

Ngày 2-4, ông Lê Đình Sơn (trú thôn Bắc, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, vừa bị kẻ gian trộm khoảng 20 tấn mía ngay trên rẫy của gia đình. Tuy nhiên sau đó, một người dân thừa nhận đã “bốc nhầm” mía của gia đình ông Sơn và thỏa thuận sẽ hoàn lại số tiền tương ứng với số mía nêu trên.


Theo ông Sơn, do không có người thu hoạch mía nên ông bán non rẫy mía của mình cho một người ở xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, nhưng giữa hai bên chưa thỏa thuận giá cả. Đến ngày 30-3, khi lên rẫy, ông Sơn phát hiện mía của gia đình bị mất nhiều nên tổ chức mật phục để bắt kẻ gian. Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, ông phát hiện một xe tải cùng 5 người đi vào rẫy mía của mình. Cùng lúc đó, ông Sơn phát hiện một người cầm dao tiến về phía ông đang ẩn náu, sợ bị tấn công, ông Sơn tháo chạy. Sau đó, ông Sơn gọi điện báo cho gia đình và Công an xã. Vụ việc sau đó đã được Công an xã Ninh Tân lập biên bản. Tuy nhiên, lực lượng chức năng địa phương cho rằng đây không phải vụ trộm nên đã yêu cầu nhóm người này ra về. Ông Sơn cho rằng nhóm người trên trước đó đã trộm của gia đình ông 2 xe mía, tổng trọng lượng khoảng 20 tấn, rồi mang đến bán cho một nhà máy đường. Sau khi xảy ra vụ việc, ông B. (trú xã Ninh Xuân, người thuê xe tải đến bốc khoảng 20 tấn mía tại rẫy của gia đình ông Sơn) đã thỏa thuận trả lại số tiền, tương ứng với 20 tấn mía đã “bốc nhầm” cho ông Sơn.


Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Tân cho biết, do cánh đồng mía ở xa khu dân cư nên rất khó kiểm soát, việc lấy trộm rất dễ dàng. Qua vụ việc này, các hộ nông dân cần có phương án phòng ngừa, bảo vệ nông sản.


L.G