
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết trong việc sử dụng thẻ ATM của bà Đỗ Thị Cúc Hương (trú xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), đối tượng đã lừa lấy của bà 5 triệu đồng.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết trong việc sử dụng thẻ ATM của bà Đỗ Thị Cúc Hương (trú xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), đối tượng đã lừa lấy của bà 5 triệu đồng.
![]() |
| Trụ ATM ở đường Quang Trung - nơi bà Hương bị lừa |
Sau hai ngày bị lừa rút mất 5 triệu đồng, bà Hương vẫn bần thần không yên. Gặp chúng tôi, bà Hương cho biết, trưa 5-4, sau khi đi làm về, bà đến trụ ATM của Vietcombank, số 17 đường Quang Trung, Nha Trang để rút tiền trong tài khoản cá nhân.
Sau khi rút được 100.000 đồng, bà Hương loay hoay một hồi vẫn không biết làm cách nào để kiểm tra được số dư tài khoản. Cùng lúc ở trụ ATM bên cạnh có một thanh niên đang rút tiền nên bà Hương ngỏ lời nhờ thanh niên này kiểm tra giùm. Sau khi đọc mật khẩu, bà Hương đưa thẻ ATM cho người thanh niên lạ mặt mà không chút đề phòng. Thế nhưng, khi đăng nhập thành công, người thanh niên lập tức hủy lệnh, rút thẻ ATM của bà Hương rồi vội vàng đi ra ngoài, lên xe máy tháo chạy. Quá bất ngờ, bà Hương đuổi theo và hô hoán: “Trả lại thẻ ATM cho tôi...”. Đuổi theo đối tượng được một đoạn, bà Hương sợ bị mất xe máy đang để phía trước trụ ATM nên quay lại và được những người làm nhiệm vụ bảo vệ của Vietcombank hướng dẫn đến ngân hàng khóa thẻ. Do không mang theo chứng minh nhân dân nên bà Hương phải nhờ người thân mang tới. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 20 phút sau đó, khi đã khóa được thẻ ATM thì nhân viên ngân hàng thông báo, tài khoản của bà vừa bị rút mất 5 triệu đồng. Như “sét đánh ngang tai”, bà Hương cuống cuồng đến cơ quan Công an trình báo sự việc.
Theo bà Hương, trước đó gia đình bà có bán mía cho Nhà máy Đường Cam Ranh được 24 triệu đồng và được thanh toán bằng cách chuyển vào tài khoản cá nhân nhiều lần. Sau khi rút được 19 triệu đồng để chi trả cho sinh hoạt hàng ngày và mua thuốc cho hai người thân trong gia đình, trưa 5-4 bà Hương ghé trụ ATM ở số 17 Quang Trung để kiểm tra xem số tiền còn lại 5 triệu đồng đã được thanh toán chưa thì gặp đúng kẻ gian. “Mới đây, để thuận tiện cho việc thanh toán, bên mua có hướng dẫn tôi đến ngân hàng làm thẻ ATM nên tôi chưa rành việc sử dụng thẻ. Cứ nghĩ người thanh niên ăn mặc bảnh bao sẽ giúp mình nhưng không ngờ lại là kẻ lừa đảo”, bà Hương buồn bã nói.
Trước thông tin về vụ việc, lãnh đạo Công an TP. Nha Trang đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố nhanh chóng vào cuộc. Qua thông tin về hình ảnh đối tượng đã được camera ghi lại, ngày 6-4, khi đối tượng khả nghi đang ở một trụ ATM trên đường Trần Phú để chờ “giúp” những người như bà Hương thì bị các trinh sát hình sự Công an TP. Nha Trang bắt giữ. Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng đã được làm rõ. Y tên là Trần Tuấn Kiệt (sinh năm 1982, trú đường Việt Bắc, TP. Nha Trang). Chiều 6-4, bà Hương đã được cán bộ điều tra Công an TP. Nha Trang mời đến cơ quan Công an nhận dạng đối tượng.
Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi rút tiền tại các trụ ATM không nên nhờ những người lạ giúp đỡ; nếu cần sự trợ giúp thì nên đến các ngân hàng gần nhất để nhân viên ngân hàng tư vấn, giải đáp trực tiếp.
Hiện vụ việc đang được Công an TP. Nha Trang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thành Long




