04:03, 11/03/2015

Cháu gái không bị bắt cóc như tin đồn

Chiều tối 10-3, trụ sở Công an phường Vĩnh Trường có rất đông người dân hiếu kỳ đến chứng kiến lực lượng Công an phường lấy lời khai của một nghi can liên quan đến việc mất tích của cháu T.L.H.N. (13 tuổi, học lớp 6)

Chiều tối 10-3, trụ sở Công an phường Vĩnh Trường có rất đông người dân hiếu kỳ đến chứng kiến lực lượng Công an phường lấy lời khai của một nghi can liên quan đến việc mất tích của cháu T.L.H.N. (13 tuổi, học lớp 6), con gái anh T.N.Q (tổ 1 Trường Đông, Vĩnh Trường). Bà nội cháu N. cho biết, ngày 9-3, cháu đi học nhưng không thấy về nên gia đình đã đi tìm và dò hỏi khắp nơi về tung tích cháu. Đến trưa 10-3, gia đình nhận được tin có người nhìn thấy một nhóm thanh niên đưa một cháu gái nước da ngăm đen lên ô tô đi theo hướng các tỉnh Tây Nguyên. Đồng thời, gia đình phát hiện chiếc mũ của cháu N. tại nơi ở của một nữ thanh niên gần đó thường được gọi là B.H. Dò hỏi thông tin, nhiều người dân đều cho rằng từng nhìn thấy cháu N. ăn uống với nhóm thanh niên tại nơi ở của B.H. Sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn không thấy cháu N., gia đình đã  cùng với B.H lên trụ sở Công an phường trình báo. Tại đây, B.H khai là có nhóm nữ thanh niên đưa cháu N. đi Đắk Lắk.  

 

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến trụ sở Công an phường Vĩnh Trường theo dõi vụ việc.
Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến trụ sở Công an phường Vĩnh Trường theo dõi vụ việc.


Từ những thông tin nắm bắt được, anh T.N.Q. đã liên hệ với các nhà xe thì biết trong thời điểm đó chỉ có 1 chuyến xe của nhà xe Thanh Nhàn chở khách đi Đắk Lắk nên điện thoại cho tài xế của chiếc xe này là anh Hồ Tấn Bình. Qua mô tả hình dáng, tài xế Bình đã nhận diện đây là cháu gái mà gia đình đang tìm kiếm nên đã cử 1 phụ xe lén theo dõi đến nơi thuê trọ của 2 đối tượng đi cùng cháu gái tại Khách sạn Buôn Hồ (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk). Anh Bình đã liên hệ với người nhà hiện đang sinh sống ở gần đó đến tiếp cận và giải cứu cháu N. thành công. Cháu cho biết 2 nữ thanh niên cho cháu ăn uống và rủ lên Đắk Lắk chơi, sau đó sẽ đi bán cà phê.


Chiều 11-3, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết: hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh để làm rõ vụ cháu N. bị rủ rê đi bán cà phê ở tỉnh Đắk Lắk mà gia đình không biết. Đồng thời, ông Kỳ bác bỏ thông tin mà dư luận xôn xao là cháu N. bị bắt cóc. N. khai không bị ai xâm hại, đánh đập gì. Cũng theo xác minh ban đầu của công an, chiều 9-3, cháu N. đến nhà một người chị họ hàng ở cùng phường chơi. Tại đây, có hai cô gái tên là M.K. và B.B. (ở phường Vĩnh Nguyên, nhưng thường đi xa làm ăn) rủ rê N. lên thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) để bán cà phê với thu nhập mỗi ngày 400.000 đồng. Tin lời, N. theo về nhà M.K ở phường Vĩnh Nguyên để ngủ, rồi ngày 10-3 cùng với hai cô gái này lên xe khách đi Buôn Hồ. Sau khi thấy con, cháu không về, gia đình cháu N. đi tìm kiếm và tin đồn N. bị bắt cóc lan ra từ đó.

 

V.G