07:03, 28/03/2015

Côn đồ vô cớ đập phá quán karaoke

Bà Đỗ Thị Vân (trú đường Ngô Lan Chi, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) cho biết, sau hơn 4 tháng bà và người thân bị các đối tượng côn đồ vô cớ đuổi đánh, đập phá tài sản, đến nay, vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý.
 
 

Bà Đỗ Thị Vân (trú đường Ngô Lan Chi, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, sau hơn 4 tháng bà và người thân bị các đối tượng côn đồ vô cớ đuổi đánh, đập phá tài sản, đến nay, vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý. Điều này khiến gia đình bà rất bức xúc vì các đối tượng vi phạm pháp luật vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.  
 
 
Chiếc ti vi của quán karaoke bà Vân bị đập hỏng.
Chiếc ti vi của quán karaoke bà Vân bị đập hỏng.
 
 
Theo bà Vân, chiều 26-10-2014, một nhóm thanh niên kéo đến quán karaoke của gia đình bà (số 34 Ngô Lan Chi) để hát. Trong số này có một số người bà biết tên như: Quý “vệ sĩ”, Thuận “mặt ác”, Hải, Nguyễn Đình Nhật và Tân “bin”. Những thanh niên này đều cư trú tại TP. Nha Trang, trước đây cũng thỉnh thoảng đến quán của gia đình bà. Sau khoảng 30 phút hát hò, một thanh niên đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này, bà Vân đang ngồi bên ngoài nói chuyện với hai người bạn (tên là Vũ và Trọng, cùng trú tại TP. Nha Trang) vừa đến đưa thiệp mời dự đám cưới. Sau đó, người thanh niên quay lại phòng hát với vẻ mặt hung tợn, rồi nhiều tiếng động lạ trong phòng hát vang lên. Các đối tượng đã thi nhau đập ly và chai bia xuống nền nhà. Sau đó, đối tượng Hải chạy ra, trên tay cầm hai chai bia, hét to: “Thằng Trọng đâu rồi?”. Nhóm thanh niên cũng hùa theo Hải chạy ra ngoài đuổi đánh hai người bạn của bà. 
 
 
Thấy vậy, bà Vân lao đến can ngăn liền bị các đối tượng đánh đấm ngã xuống đường. Lúc này, con trai bà Vân là anh Lê Văn Thứ chạy đến can ngăn cũng bị nhóm này đánh tới tấp. Sau một hồi đập phá tài sản, đánh người, các đối tượng côn đồ lên xe bỏ đi… 
 
Bà Vân và người thân quay lại phòng hát karaoke của gia đình thì thấy cảnh tượng tan hoang. Chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng hiệu LG 32inch đã bị các đối tượng đập bể; âm ly, đầu vi tính cũng bị tạt nước bia gây hư hỏng nặng. Ngoài việc bị thương tích phải uống thuốc điều trị suốt một thời gian dài, theo bà Vân, tổng thiệt hại về tài sản gần 20 triệu đồng.  
 
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Vĩnh Hòa, Công an TP. Nha Trang cùng với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã đến hiện trường để điều tra vụ việc. Bà Vân cho biết: “Gia đình bà không hề có mâu thuẫn, thù oán gì với nhóm đối tượng nêu trên. Sự việc xảy ra đã một thời gian dài; các đối tượng không những không đền bù thiệt hại mà còn hăm dọa nếu làm đơn tố cáo thì chúng sẽ tiếp tục quậy phá, không cho gia đình tôi kinh doanh nữa”.
 
Sáng 27-3, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, cơ quan công an có mời các đối tượng lên làm việc. Tuy nhiên, do các đối tượng đã bỏ trốn nên công tác điều tra gặp khó khăn. Vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý. 
 
L.G