
Vụ cố ý gây thương tích tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xảy ra đã được 9 tháng, nhưng vì chưa thấy các đối tượng bị đưa ra xét xử nên gia đình nạn nhân đã làm đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng để được giải quyết.
Vụ cố ý gây thương tích tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xảy ra đã được 9 tháng, nhưng vì chưa thấy các đối tượng bị đưa ra xét xử nên gia đình nạn nhân đã làm đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng để được giải quyết.
![]() |
| Gia đình anh Đức, chị Thủy hiện đã đóng cửa quán cà phê đi nơi khác tá túc. |
Mới đây, chị Lê Thị Thanh Thủy (quê ở Hải Phòng) gửi đơn kiến nghị đến cơ quan công an đề nghị sớm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ đánh người gây thương tích mà chồng chị là nạn nhân. Theo chị Thủy, vợ chồng chị quê ở Hải Phòng vào chợ Lạc An, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa để thuê mặt bằng mở quán bán cà phê. Vào tối 13-4-2014, có 4 thanh niên đi xe máy Honda 67 chạy đến quán mua mấy ly cà phê đen. Khi chị Thủy vào trong pha cà phê thì bên ngoài, nhóm thanh niên này đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Phạm Anh Đức (chồng chị), sau đó lao vào đánh anh. Thấy vậy, chị Thủy kêu cứu, nhóm thanh niên tháo chạy, bỏ lại chiếc xe tại hiện trường. Vài phút sau, toán thanh niên quay lại với số người đông hơn và dùng nhiều loại hung khí như: mã tấu, dao, ống tuýp sắt… tiếp tục hành hung anh Đức, khiến anh bị thương tích khắp người. Không chỉ vậy, nhóm thanh niên còn đập phá nhiều tài sản của gia đình chị Thủy như: xe máy, máy chiếu, dàn máy tính, bàn ghế và lấy đi chiếc điện thoại Iphone 4S trị giá hơn 10 triệu đồng của em chồng chị Thủy. Tổng thiệt hại tài sản cũng như tiền nằm viện của anh Đức khoảng hơn 100 triệu đồng. Được biết, anh Đức phải nằm điều trị tại Bệnh viện 87 gần 1 tháng mới hồi phục. Kết quả giám định anh Đức có tỷ lệ thương tật 21%. Bên cạnh hành vi đánh người và đập phá tài sản của gia đình chị Thủy, nhóm thanh niên còn đập phá đồ đạc của một tiệm uốn tóc bên cạnh, gây thiệt hại hơn 10 triệu đồng.
Ngày 2-2, khi chúng tôi đến hiện trường vụ việc để gặp nạn nhân thì vợ chồng chị Thủy đã chuyển đi nơi khác sống vì sợ tiếp tục bị hành hung. Liên lạc qua điện thoại với anh Đức thì được biết anh đã vào Bình Dương để kiếm sống, còn chị Thủy về quê. Anh Đức nói: “Chúng tôi cũng muốn ở lại chợ Lạc An để bán cà phê, nhưng vì các đối tượng chưa bị pháp luật đưa ra ánh sáng nên sợ bị bọn chúng trả thù”. Còn chị Thủy cho biết: “Vụ việc xảy ra gần 9 tháng, nhưng không hiểu tại sao đến nay các đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thậm chí bọn chúng còn đe dọa, thách thức vợ chồng tôi, khiến cho chúng tôi rất bức xúc. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm đưa các đối tượng coi thường pháp luật ra xử lý nghiêm theo quy định”. Tại chợ Lạc An, chị Lương Thị Trúc Linh (chủ tiệm uốn tóc ở cạnh quán cà phê của chị Thủy) cũng cho biết, các đối tượng đã đập phá luôn tiệm uốn tóc của tôi ở bên cạnh, làm hư hỏng toàn bộ các vật dụng trong tiệm. “Từ đó đến nay tôi sợ quá nên đóng cửa tiệm. Mong pháp luật sớm xử lý các đối tượng này để chúng tôi yên ổn làm ăn” - chị Linh nói.
Làm việc với Công an thị xã Ninh Hòa, Thượng úy Đặng Thanh Bình - Đội phó Đội điều tra cho biết: “Vụ việc này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Quá trình điều tra cũng đã hoàn tất và đã có kết luận. Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân thị xã để chuẩn bị đưa ra truy tố”. Được biết, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Công an thị xã Ninh Hòa đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, xác minh số đối tượng gây án. Sau đó, Công an thị xã cũng đã hướng dẫn gia đình anh Đức trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật, thiệt hại về tài sản để cơ quan điều tra có cơ sở tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Đình Lâm - Hải Lăng



