02:02, 28/02/2015

Cái bắt tay ấm áp

Đó là một phiên tòa ấm áp. Người đàn ông từng nghênh ngang thách đố giữa chợ đã nhận ra thiện ý của người bị hại khi người này 2 lần xin giảm án cho mình - căn cứ quan trọng để hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giảm 6 tháng tù giam.

Đó là một phiên tòa ấm áp. Người đàn ông từng nghênh ngang thách đố giữa chợ đã nhận ra thiện ý của người bị hại khi người này 2 lần xin giảm án cho mình - căn cứ quan trọng để hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giảm 6 tháng tù giam.

 

1
Ông Phùng Ngọc Sơn với cánh tay hai lần thương tích bên cô con gái bị tâm thần.


Một cơn giận, bay cả... bàn tay


Vụ án bắt nguồn từ xích mích âm ỉ giữa hai người đàn ông kinh doanh ở cùng khu chợ. Khoảng 15 giờ 30 ngày 19-8-2013, ông Phùng Ngọc Sơn (sinh năm 1969, trú Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam, Cam Lâm) dắt bò của gia đình vào khu vực giếng nước nhà anh Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1985, trú Hiền Lương, Cam An Bắc, Cam Lâm) ở thôn Vĩnh Thái, Cam Hiệp Nam để uống nước, sau đó dắt bò ra khu đất cạnh đó. Đúng lúc này, Nguyễn Sơn thức dậy, thấy khu vực trồng sả của gia đình có nhiều dấu chân bò giẫm đạp, các bụi sả giập nát, thềm giếng còn để chiếc thau nên tức giận ném thau khỏi vườn nhà mình. Ông Phùng Sơn liền cầm thau và liềm cắt cỏ tới gặp Nguyễn Sơn hỏi chuyện, dẫn tới cãi cọ. Nguyễn Sơn chạy vào nhà lấy cây rựa định chém ông Phùng Sơn nhưng bị ông này vật ngã xuống và đánh lại. Nguyễn Sơn bỏ về nhà, tiếp tục kình cãi, sau đó chạy ra vung rựa chém ông Phùng Sơn khiến bàn tay trái ông này bị chém đứt. Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận ông Phùng Sơn bị thương tích 35%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn.


Tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng ông Phùng Sơn cũng có lỗi, khiến bị cáo tức giận. Bị cáo có nhân thân tốt, sau khi sự việc xảy ra đã tác động gia đình bồi thường hơn 100 triệu đồng và tại phiên tòa tự nguyện thỏa thuận bồi thường tiếp 20 triệu đồng. Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn 3 năm tù. Tòa phúc thẩm tuyên giảm cho bị cáo 6 tháng tù giam, chỉ phải chấp hành 2 năm 6 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Ở cả hai phiên tòa, người bị hại đều tha thiết xin giảm án cho bị cáo. Phiên tòa phúc thẩm vừa kết thúc, bị cáo tới xin bắt tay bị hại và nói lời cảm ơn.


Rộng mở một tấm lòng


Sẽ không có nhiều điều để nói nếu không đến nhà bị hại, chứng kiến gia cảnh người đàn ông tàn tật đó. Căn nhà nhỏ của ông Phùng Ngọc Sơn nằm trong con hẻm cuộn mù bụi đất mỗi khi xe chạy qua. Khi chúng tôi đến cũng là lúc ông Sơn vừa đôn đáo trở về với bịch bánh ướt mua ngoài chợ rồi vào phòng đánh thức My - cô con gái 13 tuổi bị tâm thần dậy, cõng ra ngoài để chuẩn bị ăn sáng. Mẹ ông cũng bị tâm thần, còn cha ông bị bại liệt. Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra giữa những tiếng thở dài, tiếng thét gào thảng thốt của mẹ ông Sơn và nụ cười ngu ngơ, ánh mắt đờ đẫn vô hồn của cháu My...    

 

Bị cáo Nguyễn Sơn tại phiên tòa  phúc thẩm.
Bị cáo Nguyễn Sơn tại phiên tòa phúc thẩm

 

 
Ông Sơn bảo, thực ra không phải tự dưng chỉ vì con bò giẫm nát mấy bụi sả mà Nguyễn Sơn chém ông. Sâu xa là vì ông và Nguyễn Sơn thuê hai đám đất ngay cạnh nhau ở chợ xã, bị cáo bán cà phê, còn ông bán hoa cúc. Dạo đó, không hiểu sao nhà ông bán hoa rất chạy, trong khi quán cà phê bên cạnh lại ế ẩm, khiến chủ quán cà phê hậm hực. Khi thấy ông làm ẩu, cơn giận âm ỉ bùng lên, bị cáo quăng thau, chửi bới, dẫn tới xô xát. Chuyện ông bị chém đứt bàn tay gây xôn xao cả khu chợ quê vốn yên bình...


Hồi đó, vợ ông Phùng Sơn và người nhà kiên quyết không cho ông bãi nại. Ban đầu, ông cũng buồn vì nhà bị cáo chẳng qua xin lỗi một tiếng. Công an kêu giám định họ không chịu, gọi điện thoại không bắt máy. Suốt thời gian đi viện, ông phải thuê người cùng vợ chăm con và cha mẹ già. Ông nằm viện nửa năm, mổ tổng cộng 6 lần, chi phí hết 280 triệu đồng, biết bao khó khăn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tuy ở 2 xã khác nhau nhưng thực ra hai bên biết nhau khá rõ, vì cháu ruột của ông lấy cậu ruột của bị cáo. Gia đình Nguyễn Sơn cũng đã bồi thường tổng cộng 128 triệu đồng trong 6 tháng, ông nghĩ mình cũng chẳng nên làm khó người làng, nếu bị cáo không hiểu thiện ý của ông cũng chẳng sao.


Kéo cánh tay trái từng bị chém lìa bàn tay, ông cho chúng tôi xem những vết sẹo chằng chịt co rút gân cơ và cười bảo: “Cánh tay này vốn đã bị co rút vì bị bỏng từ nhỏ, giờ thêm lần nữa thương tích có là gì! Cánh tay hai lần thương tích này xem ra cũng được an ủi, vì được anh Sơn bắt tay xin lỗi ngay giữa tòa”.


Bao nhiêu lần dự phiên tòa, ngẫm lại chúng tôi mới thấy, cái bắt tay của anh Nguyễn Ngọc Sơn với ông Phùng Ngọc Sơn thật ấm áp tình người. 

    
TAM THUẬT