07:02, 28/02/2015

Án mạng đầu năm

Mới mùng 7 Tết, nhưng người dân ở tổ 3 Bình Tân (phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) đã nghe tin dữ khi anh Thái Vân Hàng (sinh năm 1975, trú 53 Tân Hải, tổ dân phố 3 Bình Tân) qua đời vì bị đâm do những mâu thuẫn sau khi ăn nhậu.

Mới mùng 7 Tết, nhưng người dân ở tổ 3 Bình Tân (phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) đã nghe tin dữ khi anh Thái Vân Hàng (sinh năm 1975, trú 53 Tân Hải, tổ dân phố 3 Bình Tân) qua đời vì bị đâm do những mâu thuẫn sau khi ăn nhậu.

 

Con ngõ nhỏ nơi xảy ra vụ trọng án.
Con ngõ nhỏ nơi xảy ra vụ trọng án.


Ngày 27-2, người dân ở tổ 3 Bình Tân đã đưa anh Hàng về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhìn hai đứa con còn nhỏ dại của anh ở đám tang, ai cũng ngậm ngùi thương cảm. Bà Trương Thị Lâm (mẹ anh Hàng) bồng đứa con thứ của anh, nghẹn ngào cho biết, chiều 24-2, trong lúc bà đang trông con cho vợ chồng anh Hàng thì thấy anh Hàng chạy về. “Mẹ kêu người đưa con đi bệnh viện. Con bị người ta đâm mẹ ơi!”, anh Hàng gọi mẹ rồi lịm đi.


Nhìn thấy máu trong bụng anh Hàng tuôn chảy, bà Lâm hốt hoảng kêu hàng xóm đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên rạng sáng hôm sau anh Hàng tử vong.


Theo cơ quan chức năng, sự việc đau lòng trên xuất phát từ việc chiều 24-2, sau khi ăn nhậu với bạn bè, anh Hàng tiếp tục được ông H. - trú cùng tổ dân phố mời đến nhà nhậu. Tại đây, anh Hàng gặp ông Đỗ Phùng Sơn (sinh năm 1954, trú số 1 Tân Hòa, tổ dân phố 3 Bình Tân). Sau đó, giữa anh Hàng và ông Sơn phát sinh mâu thuẫn, hai bên định lao vào nhau để ăn thua nhưng được mọi người can ngăn.


Anh Hàng bỏ về nhà, tức tối cầm theo một con dao nhọn chạy sang nhà ông Sơn ở gần đó để đánh lại. Gần đến nơi, anh Hàng gặp ngay ông Sơn nên lao vào đánh. Trong lúc ẩu đả, ông Sơn giật được con dao nhọn từ tay anh Hàng và đâm anh một nhát chí mạng.


Ông Trần Kim Sơn, tổ trưởng tổ dân phố 3 Bình Tân cho biết, chiều hôm xảy ra sự việc, cả anh Hàng và ông Đỗ Phùng Sơn đều đã có hơi men, do không làm chủ được bản thân nên dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Cũng theo ông Kim Sơn, vợ chồng anh Hàng có hai con, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ mới 19 tháng tuổi. Hai vợ chồng đều làm thuê cho các cơ sở chế biến hải sản nên thu nhập không cao, gia cảnh hết sức khó khăn. Anh Hàng qua đời, gia đình anh càng khó khăn hơn.  


Cũng vì ma men mà người mất mạng, kẻ bị bắt. Từ hôm xảy ra sự việc, nhà ông Đỗ Phùng Sơn luôn đóng cửa im ỉm. Để đền bù phần nào mất mát cho gia đình nạn nhân, vợ ông Phùng Sơn đã chạy vạy khắp nơi mượn được 65 triệu đồng nhờ người thân mang đến cho gia đình anh Hàng. “Con cái ông Phùng Sơn đã ra ở riêng nên nhà chỉ còn vợ ông. Từ hôm xảy ra vụ trọng án, vợ ông đã phải đến nhà người thân ở nhờ vì lo sợ bị trả thù”, một người dân cho biết.


Thành Long