08:01, 07/01/2015

Vờ quen biết để đánh thuốc mê?

Theo tường trình của chị Nguyễn Vũ Thảo (sinh năm 1989, trú phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang), tối 3-1-2015, chị cùng nhóm bạn gồm 6 người đến Nha Trang Center (đường Trần Phú, TP. Nha Trang) hát karaoke.

Theo tường trình của chị Nguyễn Vũ Thảo (sinh năm 1989, trú phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang), tối 3-1-2015, chị cùng nhóm bạn gồm 6 người đến Nha Trang Center (đường Trần Phú, TP. Nha Trang) hát karaoke. Đến khoảng 0 giờ ngày hôm sau, cả nhóm rời khỏi phòng hát. Đến tầng 1, khi những người bạn của chị bước khỏi thang máy để lên ô tô thì đột nhiên một phụ nữ lạ mặt cùng đi trong thang máy vỗ vào vai chị và nói: “Em, có nhớ chị không?”. Do bán quần áo thời trang nên chị Thảo nghĩ người phụ nữ đó có thể là khách hàng của mình. Tuy nhiên, sau đó, chị cứ như người mất hồn và không thể làm chủ được bản thân.


Trong khi người phụ nữ lạ mặt vẫn cười nói và bắt chuyện thì chị Thảo cứ đứng ngây ra. Lúc này, trên tay chị đang cầm chiếc điện thoại Iphone 5S và đeo một túi xách bên trong có 500 Euro, 1.700 Krone Na Uy cùng mấy trăm nghìn đồng. Thấy nhóm bạn gọi, chị Thảo cố bước ra khỏi thang máy thì người phụ nữ lạ mặt vẫn bám theo: “Em cho chị số điện thoại nha. Khi nào rảnh, chị em mình uống cà phê”. Sau đó, người này bất ngờ giật chiếc điện thoại của chị Thảo, tuy nhiên chị đã kịp giật lại và lên xe cùng nhóm bạn.


Khi lên xe, chị Thảo thấy choáng váng, chân tay bủn rủn. Kiểm tra túi xách, chị phát hiện toàn bộ 500 Euro và 1.700 Krone Na Uy (khoảng 20 triệu đồng) đã mất. “Tôi nghĩ, lúc ở trong thang máy, tôi đã bị đối tượng đánh thuốc mê. Lợi dụng lúc tôi không làm chủ được bản thân, người phụ nữ này đã móc túi lấy tiền...”, chị Thảo nói.


Hiện Công an TP. Nha Trang đã lấy lời khai của bị hại để điều tra, làm rõ. Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần cảnh giác với thủ đoạn nêu trên.


L.G