09:01, 07/01/2015

Nỗi đau của một người mẹ

Chiều một ngày cuối năm 2014, trước trụ sở Công an phường Lộc Thọ (TP. Nha Trang), một người phụ nữ tuổi gần lục tuần cầm chiếc nón lá cũ đứng ngồi không yên. Chốc chốc, bà lại ngó vào phía trong trụ sở Công an phường...

Chiều một ngày cuối năm 2014, trước trụ sở Công an phường Lộc Thọ (TP. Nha Trang), một người phụ nữ tuổi gần lục tuần cầm chiếc nón lá cũ đứng ngồi không yên. Chốc chốc, bà lại ngó vào phía trong trụ sở Công an phường... Hỏi ra mới biết, đối tượng Trọng (sinh năm 1983), con trai bà vừa bị lực lượng Công an bắt quả tang trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy. Người mẹ đau khổ ấy tên L. (58 tuổi), trú tổ dân phố 14 Phương Mai, phường Vĩnh Phước (TP. Nha Trang). Cạnh bà là người con dâu - vợ Trọng mắt nhòa lệ, ngồi lặng thinh.


Bà L. kể: “Đầu giờ chiều (29-12-2014), con dâu tôi chạy về nhà báo tin Trọng vừa bị Công an bắt vì trộm cắp tài sản tại công trường mà nó đang thi công. Như sét đánh ngang tai, tôi đã ngất lên ngất xuống, rồi cố gượng dậy đến đây xem sự thể thế nào, không ngờ đó lại là sự thật!”.


Theo lãnh đạo Công an phường, sở dĩ Trọng bị bắt vì chỉ trong 4 ngày (từ 26 đến 29-12-2014), đối tượng đã liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp thiết bị tại công trường xây dựng một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ. “Mới ngày đầu được nhận vào làm việc (ngày 26-12), đối tượng đã trộm mấy cuộn dây điện; ngày hôm sau, lại trộm thêm 2 chiếc máy khoan tay; đến ngày thứ ba, đối tượng trộm thêm mấy cuộn dây điện”, một cán bộ Công an phường cho biết.


Nghi ngờ một trong số những công nhân đã gây ra các vụ trộm, quản lý công trường đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an. Sau thời gian mai phục, lực lượng Công an phường đã bắt tại trận Trọng đang cắt trộm cuộn dây điện trong nhà kho của công trường. Đó là ngày thứ 4 đối tượng làm việc tại đây. Tổng trị giá tài sản mà Trọng đã trộm gần 12 triệu đồng. Tuy nhiên, đối tượng mang bán cho các tiệm thu mua phế liệu ở gần chợ Đầm (TP. Nha Trang) chỉ được hơn 3 triệu đồng.


Có được tiền, hàng ngày, khi đến “cữ”, Trọng lén đến khu vực phường Vĩnh Phước mua 2 tép heroin (mỗi tép 100.000 đồng) để thỏa mãn cơn nghiện. Trong khi đó, tiền làm thuê của Trọng chỉ được 130.000 đồng/ngày. Trọng thú thật là đã nghiện ma túy 5 năm nay...


Bà L. kể, bà sinh được hai người con, Trọng là con út. Ngày còn nhỏ, Trọng rất hiền. Học xong cấp 3, Trọng xin đi học nghề sửa chữa điện. Khi học xong, Trọng đi làm đủ thứ nghề, nhưng cứ được một thời gian ngắn lại nghỉ. Cách đây 3 năm, tình cờ bà L. bắt gặp Trọng hút chích ma túy ngay trong nhà. Kể từ đó, bà L. không một phút giây nào được thảnh thơi. Lo lắng về đứa con nghiện ngập ma túy đã khiến bà gầy rộc, già trước tuổi rất nhiều. Bà L. đã khuyên con, thậm chí năn nỉ con đi cai nghiện không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi Trọng chỉ cai được 10 ngày hay nửa tháng thì tái nghiện...


Khi chiếc xe của cảnh sát chở Trọng về trại tạm giam, bà L. cùng người con dâu chỉ còn biết ôm nhau khóc. Không biết rồi đây, bà sẽ phải giải thích thế nào với đứa cháu gái 7 tuổi về việc vắng mặt của ba nó trong nhà. Lòng bà quặn thắt nỗi đau...


Thành Long