Chỉ chưa đầy một tuần, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 2 trường hợp bị lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền hàng chục triệu đồng. Đáng nói là thủ đoạn của các đối tượng đã cũ nhưng vẫn có người nhẹ dạ, cả tin nên sập "bẫy".
Chỉ chưa đầy một tuần, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có 2 trường hợp bị lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền hàng chục triệu đồng. Đáng nói là thủ đoạn của các đối tượng đã cũ nhưng vẫn có người nhẹ dạ, cả tin nên sập “bẫy”.
Từ mua điện thoại qua mạng...
Ngày 16-1, anh Nguyễn Hoàng Ân (trú tổ 5 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang), cho biết đã có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc bị một đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt chiếc điện thoại Iphone 5 (trị giá khoảng 6 triệu đồng) và 8 triệu đồng.
Theo trình bày của anh Ân, ngày 9-1, anh vào trang mạng nhatrangclub.vn thấy có người rao bán chiếc điện thoại hiệu Iphone 6 gold với giá 15 triệu đồng. Thấy rẻ hơn so với giá thị trường, anh Ân đã liên hệ với người rao bán theo số điện thoại: 0919972... để hỏi mua. Người bán tự xưng là Khan Nguyễn, sinh viên một trường đại học ở Nha Trang đang cần tiền nên muốn bán điện thoại. Anh Ân nói sẽ mua với giá 13,5 triệu đồng và người này đã đồng ý.
Sau đó, Nguyễn gọi điện yêu cầu anh Ân khoảng 21 giờ cùng ngày đến một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang để giao hàng. Anh Ân yêu cầu người này cùng đi đến một tiệm mua bán điện thoại để nhờ nhân viên kỹ thuật kiểm tra nhưng người này không đồng ý rồi tắt máy.
Sáng hôm sau (10-1), anh Ân tiếp tục gọi vào số điện thoại trên để hỏi mua chiếc điện thoại. Lúc này người thanh niên nâng giá lên 14,5 triệu đồng nhưng anh Ân vẫn đồng ý mua. Do anh Ân chỉ có 8 triệu đồng tiền mặt nên đã thỏa thuận với người này sẽ trả 8 triệu đồng tiền mặt và trả kèm một chiếc điện thoại Iphone 5 (màu trắng và bộ sạc) để đổi lấy chiếc điện thoại Iphone 6 gold của người thanh niên này. Khoảng 21 giờ 45 cùng ngày, anh Ân cùng bạn đến một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để giao dịch. Qua kiểm tra, anh Ân thấy chiếc điện thoại còn mới và vẫn còn bảo hành nên quyết định mua theo giá đã thỏa thuận. Sau khi anh Ân đưa chiếc điện thoại Iphone 5 cùng 8 triệu đồng cho Nguyễn, đối tượng yêu cầu anh đưa lại chiếc điện thoại Iphone 6 gold để tháo sim. Tuy nhiên, khi anh Ân vừa đưa lại chiếc điện thoại cho “đối tác” thì người này đã nhanh chân tháo chạy. “Quá bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng. Lúc này tôi mới biết mình đã bị lừa”, anh Ân nói.
... đến trúng thưởng hấp dẫn!
Trước đó, chiều 8-1, anh Nguyễn Quốc Dũng (trú xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) nhận được tin nhắn qua điện thoại với nội dung: “Bạn đã lọt vào top 3 giải thưởng Tết của Công ty G, giải nhất là một chiếc xe máy hiệu Pagio Liberty 125 và 50 triệu đồng tiền mặt”. Sau đó, anh Dũng tiếp tục nhận được điện thoại từ số thuê bao 0964370..., người đàn ông tự xưng tên Võ Minh Tuấn, đại diện của Công ty G. khu vực miền Trung (trụ sở đóng tại TP. Đà Nẵng), yêu cầu anh Dũng muốn nhận giải thưởng thì phải chuyển tiền bằng cách nạp card điện thoại vào một website để thanh toán “phí” hồ sơ.
Tưởng thật, anh Dũng làm theo hướng dẫn và đã mua nhiều card điện thoại có tổng trị giá 11,1 triệu đồng để “nạp” vào tài khoản cho “công ty”. Sau đó, người đàn ông tên Tuấn hẹn anh Dũng đúng 8 giờ ngày 9-1 gặp nhau để làm thủ tục nhận giải thưởng. Tuy nhiên, sáng 9-1, anh Dũng gọi vào máy của ông ta thì không có ai bắt máy. Đến nay, anh Dũng vẫn chưa nhận được “giải nhất” nêu trên.
Hiện các vụ việc này đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ để xử lý.
Thành Long



