Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Nhạn (sinh năm 1986, trú xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Giết người. Nạn nhân mà đối tượng đã ra tay sát hại chính là vợ mình.
Ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Nhạn (sinh năm 1986, trú xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Giết người. Nạn nhân mà đối tượng đã ra tay sát hại chính là vợ mình.
Đã hơn 5 ngày xảy ra vụ trọng án, căn nhà cấp 4 lợp bằng mái tôn của gia đình chị T.T.M.K. nằm trong khu vực núi Hòn Nhọn (thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương) vẫn bao trùm cảnh tang thương. Chị Dung (chị ruột nạn nhân) nói trong nước mắt, trưa 8-1, chị K. chạy xe ra chợ Vĩnh Lương để mua thuốc chữa trị vết thương cho chồng, nhưng về đến nhà thì hai vợ chồng xảy ra kình cãi. Sau đó, Nhạn đã dùng chiếc chày gỗ đánh liên tiếp vào đầu và mặt chị K. Do nhà chị K. nằm biệt lập với khu dân cư nên không ai hay biết để kịp thời can ngăn. Chỉ đến khi bé N. - con gái chị K. chạy đến báo cho gia đình chị Dung thì mọi người mới biết và đưa chị K. đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên chị đã chết vào chiều cùng ngày.
Được biết, đầu năm 2014, Nhạn xin vào làm công nhân may mặc tại một công ty ở Nha Trang, nhưng chỉ làm vài tháng rồi nghỉ việc. Sau đó, Nhạn tiếp tục xin vào làm ở một công ty khác và cũng chỉ một thời gian ngắn đã bị sa thải. Không có việc làm, Nhạn lầm lì, ít nói và có nhiều biểu hiện bất thường, trong đó có việc đòi tự vẫn. Gần đây, gia đình có đưa Nhạn đi khám bệnh. Các bác sĩ chẩn đoán Nhạn bị bệnh trầm cảm, đồng thời khuyến cáo Nhạn phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, do gia cảnh khó khăn nên Nhạn chỉ mua thuốc về uống. Sáng 8-1, Nhạn đã dùng dao cắt tĩnh mạch để tự vẫn nhưng được mọi người trong gia đình phát hiện kịp thời. Trưa cùng ngày, chị K. mua thuốc về chữa trị vết thương cho Nhạn thì xảy ra sự việc nêu trên.
Vụ trọng án khiến người dân trong thôn bàng hoàng, xót thương. Ông Huỳnh Văn Trà - Trưởng thôn Lương Hòa cho biết, trước ngày xảy ra sự việc, người dân trong thôn vẫn thấy vợ chồng chị K. đưa con đi học. Ai cũng nghĩ gia đình chị K. hạnh phúc vì trước đó chưa thấy họ kình cãi nhau bao giờ.
Mẹ ra đi đột ngột, cha bị bắt, trong khi bé N. chỉ mới 3 tuổi. “Do không còn ai nên gia đình bên ngoại đã đưa cháu về nuôi. Giờ đây, cứ mỗi khi đêm đến, cháu lại khóc thét lên đòi mẹ. Tôi chỉ biết ôm cháu vào lòng và khóc”, chị Dung nói.
L.G




