Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2014, TP. Nha Trang có 38 quần chúng được khen thưởng đột xuất. Đó là những "hiệp sĩ" giữa đời thường rất đáng được biểu dương.
Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), năm 2014, TP. Nha Trang có 38 quần chúng được khen thưởng đột xuất. Đó là những “hiệp sĩ” giữa đời thường rất đáng được biểu dương.
Những “Lục Vân Tiên” đường phố
Trưa 22-6-2014, tại ngã 3 đường Lê Thánh Tôn - Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang xảy ra vụ cướp giật tài sản của khách đi đường. 2 tên cướp đi xe máy, ép sát và giật chiếc giỏ xách của 1 cô gái trẻ. Nghe tiếng la cướp, cướp của cô gái và người đi đường, anh Trịnh Văn Công và anh Trần Anh Tuấn là bảo vệ của quán cà phê Vườn Dừa gần đó lập tức lao ra đường chặn bắt. 2 tên cướp tăng ga lạng lách hòng trốn thoát, nhưng anh Công đã nhanh nhẹn túm được áo tên ngồi sau kéo ngã chiếc xe, khống chế đối tượng rồi giao cho Cảnh sát 113. Tại đây, 2 tên cướp giật là Nguyễn Bình Định (20 tuổi) và Phạm Đức Anh (18 tuổi), thường trú ở Krông Năng, Đắc Lắc khai ra băng nhóm chuyên tổ chức các vụ cướp giật mà chúng tham gia, giúp cơ quan Công an mở rộng phá án và truy bắt thêm nhiều đối tượng.
Anh Phạm Thế Công, nhà ở phường Phương Sơn, TP. Nha Trang làm nghề sửa chữa đồng hồ. Ngày 27-5-2014, trên đường đi làm, tới Ngã tư Trần Bình Trọng - Mê Linh (phường Phước Tiến), anh Công phát hiện một đối tượng đi xe máy cướp giật xấp vé số trên tay một cụ già bán vé số dạo. Anh Công lập tức bám theo đối tượng đến khu Vườn Dương, thuộc phường Phước Tân, sau đó anh ép xe, bắt gọn đối tượng cùng 400 tờ vé số mà y cướp của cụ già. Từ vụ việc của anh, Công an Nha Trang đã tiếp tục bắt 3 vụ cướp giật vé số tương tự.
Nữ sinh, thiếu niên dũng cảm bắt cướp
Vào đầu tháng 5-2014, một nữ sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang bỗng trở lên nổi tiếng, được nhiều tờ báo đăng tin, khi dũng cảm dùng xe máy truy bắt, hạ gục 2 tên “cướp cạn”. Hôm đó, ngày 8-5-2014, Nguyễn Thị Kim Huệ trên đường đi thi học kỳ về (nhà Huệ ở xã Vĩnh Lương, ngoại thành Nha Trang). Đến ngã tư Hoàng Hoa Thám - Lý Tự Trọng, Huệ bị 2 thanh niên đi xe máy giật giỏ xách. Tuy trong giỏ chỉ có chiếc điện thoại “cục gạch”, nhưng với tính khí mạnh mẽ, quyết không dung tha kẻ bất lương, Huệ tăng tốc đuổi theo. Qua nhiều tuyến phố, đến ngã 3 Trần Phú - Lê Lợi, gặp đèn đỏ, có nhiều xe dừng chắn phía trước, 2 tên cướp giật buộc phải giảm tốc độ. Tranh thủ thời cơ, Huệ tung thẳng xe mình vào xe bọn cướp giật làm chúng ngã ra đường. Lập tức Huệ kêu gọi quần chúng hỗ trợ bắt gọn 2 tên. Nhìn cô sinh viên nhỏ nhắn, nhưng mạnh mẽ, bà con có mặt ai cũng thán phục. Còn Huệ, khi chúng tôi tìm gặp chỉ bẽn lẽn không kể gì nhiều. Cô chỉ muốn mọi người đều quyết tâm, dũng cảm tấn công tội phạm để chúng không còn cơ hội gây án.
Chiều 24-9-2014, trong lúc cùng bạn bè đá bóng tại sân bóng đá Thanh Niên, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, em Phạm Quốc Anh, học sinh lớp 10 Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Nha Trang phát hiện 3 đối tượng khả nghi đi trên 1 chiếc xe máy và dừng lại tại bãi xe của sân bóng. Quốc Anh lập tức theo dõi, khi thấy 1 trong 3 tên bước vào bãi xe, dùng đoản chuẩn bị mở khóa cổ chiếc xe đạp điện, em liền hô hoán và lao tới bắt giữ được đối tượng. 2 tên kia vội vàng tẩu thoát bỏ mặc đồng bọn. Tại Công an phường Vĩnh Nguyên, đối tượng bị bắt khai tên là Hoa Phi Quốc, sinh năm 1986, thường trú 324 chung cư A, chợ Đầm, Nha Trang.
Đánh giá về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của TP. Nha Trang, Đại tá Trần Văn Đây, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh cho biết: Riêng năm 2014, trên địa bàn TP. Nha Trang có 38 quần chúng có thành tích trong đấu tranh với tội phạm, được khen thưởng đột xuất. Điều này chứng tỏ phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm của quần chúng có sự phát triển ngày càng sâu rộng.
MINH HẠNH




