06:10, 23/10/2014

Cơ quan chức năng chưa làm hết trách nhiệm

Sau khi Báo Khánh Hòa Thứ tư ngày 22-10 có bài viết: "Phạm nhân chết hơn 16 tháng, gia đình mới biết", rất nhiều bạn đọc, đặc biệt là giới luật sư trên địa bàn tỉnh đã bày tỏ ý kiến và có những chia sẻ xung quanh vụ việc này.

Sau khi Báo Khánh Hòa Thứ tư ngày 22-10 có bài viết: “Phạm nhân chết hơn 16 tháng, gia đình mới biết”, rất nhiều bạn đọc, đặc biệt là giới luật sư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã bày tỏ ý kiến và có những chia sẻ xung quanh vụ việc này.


Giấy chứng tử làm sai quy định


Như đã thông tin, vợ chồng ông Trần Đứng, trú thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang có con trai là Trần Anh Tuấn (sinh năm 1981), trú phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang chết vào ngày 12-6-2013, khi đang thi hành án tại trại giam của Bộ Công an, đóng ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Thế nhưng, mãi đến ngày 13-10-2014, tức hơn 16 tháng, vợ chồng ông Đứng mới hay tin con đã chết. Khi phạm nhân Tuấn chết, phía Trại giam có thông báo gửi cho UBND phường Vĩnh Thọ biết; đồng thời, cũng gửi cho gia đình nạn nhân. Thế nhưng, giấy chứng tử của phạm nhân Tuấn lại do UBND xã Xuân Phước xác nhận.

 

 Thông báo của Trại giam Xuân Phước ghi rõ thông tin anh Tuấn chết nhưng ông Nhiên chối bỏ.
Thông báo của Trại giam Xuân Phước ghi rõ thông tin anh Tuấn chết nhưng ông Nhiên chối bỏ.


Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hồng Hà - Đoàn luật sư Khánh Hòa cho biết: Theo quy định, sau khi phạm nhân chết tại trại giam, phía trại giam có trách nhiệm gửi giấy báo tử về cho địa phương và gia đình thân nhân phạm nhân. Vì trường hợp này, phạm nhân có địa chỉ rõ ràng ở phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang nên trách nhiệm đăng ký giấy chứng tử thuộc về gia đình; phường Vĩnh Thọ là nơi có trách nhiệm cấp giấy chứng tử. Thế nhưng, đối với phạm nhân Tuấn, sau khi chết đã được UBND xã Xuân Phước xác nhận làm giấy chứng tử cho phạm nhân này vào ngày 13-6-2013. Đây là cơ sở để phía trại giam tiến hành thủ tục chôn cất. Tuy nhiên, việc xã Xuân Phước ký giấy chứng tử trong trường hợp này là không đúng theo quy định.


Theo phản ánh của ông Trần Đứng, từ trước đến nay, gia đình ông không hề nhận được các giấy tờ liên quan đến cái chết của con trai, nên không biết để làm giấy chứng tử cho con. UBND phường Vĩnh Thọ - cơ quan quản lý hộ tịch - hộ khẩu, đáng ra khi nhận được thông báo về cái chết của phạm nhân Tuấn từ Trại giam Xuân Phước phải giám sát, quản lý tốt hơn việc cấp giấy chứng tử. Cụ thể, sau thời gian không quá 15 ngày, nếu chưa thấy thân nhân của phạm nhân Tuấn đến làm giấy chứng tử, phường phải có trách nhiệm rà soát, tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng tiếc thay, việc làm này chưa đến nơi đến chốn. Chia sẻ với báo chí, luật sư Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh: “Tuy đến nay chưa làm rõ trách nhiệm chính thuộc về đơn vị nào tắc trách trong vấn đề này, nhưng nhìn nhận chung các cơ quan chức năng đều chưa làm hết trách nhiệm với gia đình ông Đứng”.

 

Giấy chứng tử của anh Tuấn đã có nhưng không đúng quy định.
Giấy chứng tử của anh Tuấn đã có nhưng không đúng quy định.


Cán bộ phường “phớt lờ” trách nhiệm


Chiều 22-10, trả lời câu hỏi của phóng viên, với tư cách là cán bộ tư pháp phường Vĩnh Thọ, ông Phạm Nguyễn Tất Nhiên thừa nhận thẩm quyền cấp giấy chứng tử thuộc phường Vĩnh Thọ. Tuy nhiên, ông Nhiên một mực từ chối trách nhiệm của mình trong trường hợp của phạm nhân Tuấn.


Ông Nhiên đưa ra lý do: Trong thông báo của Trại giam Xuân Phước gửi phường Vĩnh Thọ không ghi rõ ngày giờ và tháng, năm phạm nhân Tuấn chết nên không biết làm như thế nào. Tuy nhiên, khi phóng viên đối chiếu với thông báo trại giam gửi phường Vĩnh Thọ, thông báo này ghi rõ phạm nhân Trần Anh Tuấn chết vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 12-6-2013 thì… ông Nhiên lúng túng. Còn theo ông Trình Xuân Minh Thế, Phó Chủ  tịch UBND phường Vĩnh Thọ, để xảy ra việc này một phần do công việc cán bộ phường quá nhiều nên khó quán xuyến mọi việc. “Cái sai ở đây là do các quy định của pháp luật chưa chặt chẽ, cụ thể là chưa nói rõ trách nhiệm của phường trong sự việc gia đình ông Đứng. Thứ hai là do cái tâm của cán bộ phường trong quá trình làm việc…”, ông Thế nhấn mạnh.  


Được biết, do quá bức xúc, ngày 22-10, gia đình phạm nhân Tuấn đã gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng TP. Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa. Họ cho rằng trách nhiệm trong sự việc này thuộc về UBND phường Vĩnh Thọ, nên họ yêu cầu phải có lời xin lỗi từ phường. Trước vấn đề này, ông Thế cho biết, ông cảm thấy đau lòng vì việc đã xảy ra. Thông qua báo chí, ông cũng muốn gửi lời chia sẻ, động viên đến gia đình ông Đứng; phường Vĩnh Thọ sẽ sắp xếp để đến gặp gia đình ông Đứng sau khi liên hệ và có sự đồng ý.


Khánh Ngân

 



UBND cấp xã, nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử; trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì UBND cấp xã, nơi người đó chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Thời hạn đi khai tử là 15 ngày, kể từ ngày chết; thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; nếu người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử và giấy chứng tử, Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho người đi khai tử một bản chính giấy chứng tử. Đối với người chết trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giam hoặc tại nơi tạm giữ, thì thủ trưởng cơ quan nơi giam, giữ người đó cấp giấy báo tử… (Trích các điều 19,20,21,22,23 của  Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch).