07:10, 04/10/2014

Những lời xin lỗi muộn màng...

Mới hơn 6 giờ sáng, nhưng hội trường ở phân trại 1 của Trại giam A2 (thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã chật kín người.

Mới hơn 6 giờ sáng, nhưng hội trường ở phân trại 1 của Trại giam A2 (thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã chật kín người. Đại tá Phạm Văn Tiến, Phó Giám thị Trại giam cho biết, sở dĩ có cuộc “hội ngộ” này là do sau hơn 5 tháng phát động, hôm nay Ban Giám thị trại tổ chức hội nghị sơ kết phong trào phạm nhân viết thư “Gửi lời xin lỗi”.


Trong gần 1.800 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại, có hơn 1.600 phạm nhân đã viết thư “Gửi lời xin lỗi” đến gia đình nạn nhân, thân nhân, thể hiện sự ăn năn hối cải và mong sớm được trở về làm lại cuộc đời.


“Con xin lỗi nội”


Từng bước chậm rãi lên sân khẩu để đọc bức thư “Gửi nội kính yêu”, phạm nhân Trần Thị Kim Chi (quê TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, bị xử phạt tù 7 năm về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) khiến cả hội trường không cầm được nước mắt.


Trước đây, Chi làm trong một cơ quan Nhà nước. Mẹ mất sớm nên từ nhỏ Chi và các anh chị em được bà nội dìu dắt, nuôi nấng. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng bà nội vẫn lo cho Chi và các anh chị em học hành đến nơi đến chốn. Vậy mà, chỉ trong một lần thiếu suy nghĩ, bị đồng tiền làm lóa mắt, Chi đã phạm tội. Bị xử phạt 7 năm tù giam, những ngày thụ án ở trại, Chi cứ nghĩ mình sẽ buông trôi tất cả. Thế nhưng, sau một thời gian được sự động viên của gia đình và cán bộ trại giam, Chi đã dần nhận ra nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống. Chi đã cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với bà nội.

 

Phạm nhân Minh viết thư “Gửi lời xin lỗi” đến gia đình nạn nhân.
Phạm nhân Minh viết thư “Gửi lời xin lỗi” đến gia đình nạn nhân.


Bức thư Chi viết cho nội có đoạn: “Khi bức thư này đến với nội, chắc nội không thể đọc nó. Ngày con xa nội, nội còn rất khỏe, mắt sáng. Vậy mà đã 5 năm trôi qua, thời gian đã làm sức khỏe nội mòn theo năm tháng, các nếp nhăn đã xuất hiện nhiều trên khuôn mặt. Chắc là nội buồn con lắm... Nội ơi, lúc nào con cũng nghĩ tuổi già của nội sẽ có con bên cạnh vì từ nhỏ con đã mất mẹ. Sống với nội, nội vừa là bà vừa là mẹ nên con nghĩ con sẽ báo hiếu công dưỡng dục của nội. Nhưng con đã không làm được điều đó. Con xin lỗi nội”. Đọc đến đây, hai hàng nước mắt của Chi tuôn trào. Trong thư, Chi còn thông báo với nội, rằng sau quá trình cải tạo tốt và nhiều lần được giảm án, cô sắp được trở về trong vòng tay yêu thương của nội.


Điều mong mỏi của phạm nhân mang trọng tội


Đã gần 10 năm trôi qua, phạm nhân Nguyễn Văn Minh (quê phường Cam Phú, TP. Cam Ranh) vẫn luôn bị ám ảnh bởi tội lỗi mà mình gây ra. Trong cơn nóng giận, Minh đã tước đi mạng sống của chính dượng mình.

 

Đại tá Phạm Văn Tiến, Phó Giám thị Trại giam A2: Phong trào viết thư “Gửi lời xin lỗi” đã được các cấp, ngành, phạm nhân và người bị hại hết sức quan tâm. Sau quá trình tiếp xúc với thân nhân người bị hại, thân nhân của phạm nhân, chúng tôi nhận thấy những điều trăn trở nhất của người bị hại, thân nhân người bị hại là mong muốn người phạm tội cải tạo tốt và trở thành người hoàn lương, có ích cho xã hội.

Cái giá Minh phải trả là 15 năm tù giam. Những ngày đầu trong trại, nghĩ đến tội lỗi mình gây ra và việc người dì của mình phải oằn lưng kiếm sống nuôi 4 đứa con thơ dại, Minh chỉ muốn chết. “Sau giây phút tội lỗi đó, cháu đã muốn chết rất nhiều lần để chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng cháu không đủ can đảm để làm điều đó. Trong những ngày tháng bị tạm giam, bao quanh bốn bức tường lạnh lẽo, cháu đã gặm nhấm từng ngày, từng giờ trong ăn năn, hối hận. Nhiều lúc cháu muốn thét lên, cháu xin lỗi dì và các em hàng vạn lần”, vừa đọc Minh vừa đưa tay quệt nước mắt.


Minh chia sẻ, không biết dì của anh có thể đè nén được cảm xúc để đọc hết lá thư xin lỗi của anh hay không. Nhưng Minh mong, trong nhiều cảm xúc của dì sẽ có cảm xúc tha thứ... để Minh có cơ hội làm người. Cuối bức thư Minh viết: “Dì ạ, mới đó đã gần 10 năm cháu phải chịu chế tài của pháp luật về tội lỗi của mình. Nhưng cũng nhờ thời gian ấy cháu đã nhận ra nhiều điều để sửa chữa bản tính nóng nảy của mình. Cháu ước một ngày không xa sẽ được trở về làm lại cuộc đời. Khi đó cháu có thể gặp lại dì và được các em đón nhận là cháu mãn nguyện rồi”.


Làm người ai cũng có thể phạm sai lầm, lúc đầu bà Lai đã rất oán hận vì Minh đã cướp đi sinh mạng của chồng bà. Tuy nhiên, sau khi nghe Minh đọc bức thư, thấy Minh đã thật sự ăn năn hối hận, bà đã tha thứ cho Minh, mong muốn Minh cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời - một cán bộ trại giam cho biết.


THÀNH LONG