09:09, 17/09/2014

Vụ tố cáo công an xã đánh người ở Ninh Phụng, Ninh Hòa: Vẫn trong quá trình điều tra

Đến thời điểm hiện tại, ông Phạm Thành Sơn (trú thôn Phú Bình, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vì bị chấn thương sọ não. Theo gia đình ông, nguyên nhân dẫn đến chấn thương là do công an xã đánh...

Đến thời điểm hiện tại, ông Phạm Thành Sơn (trú thôn Phú Bình, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vì bị chấn thương sọ não. Theo gia đình ông, nguyên nhân dẫn đến chấn thương là do công an xã đánh...


Tố sòng bạc bị công an đánh?


Trên giường bệnh, ông Phạm Thành Sơn kể, trưa 17-7, ông đến nhà ông Phạm Văn Trí ở cùng thôn Phú Bình (xã Ninh Phụng) chơi thì phát hiện tại đây có một nhóm người đánh bài ăn tiền. Ông sang nhà của ông Lê Văn Sơn là công an viên và là phó trưởng thôn để phản ánh sự việc. Ông Lê Văn Sơn không những không giải quyết mà còn thách “Tao không dẹp được, mày giỏi thì qua dẹp giùm”. Hôm sau (18-7), ông Phạm Thành Sơn lại phát hiện sòng bài ở nhà ông Trí, ông đề nghị ông Trí dẹp sòng bài nhưng không được. “Bất ngờ ông Lê Văn Sơn xuất hiện nắm cổ áo tôi, lôi tôi từ nhà ông Trí ra đường liên thôn đánh tới tấp. Tôi cũng đánh lại và chắc có trúng ông Sơn” - ông Phạm Thành Sơn kể.


Sau khi xô xát, ông Phạm Thành Sơn lên UBND xã Ninh Phụng để báo việc ông bị công an viên ở thôn đánh. Vài giờ sau, khi đang ngồi ăn tại một quán trong thôn thì có 4 - 5 công an viên xã Ninh Phụng đến mời ông Phạm Thành Sơn về trụ sở. “Tại đây, tôi bị một công an đánh từ phía sau vào vùng đầu, cổ làm tôi choáng váng. Một người khác thì nắm tóc giằng xéo. Họ giữ luôn xe máy của tôi, năn nỉ lắm họ mới không giam xe nhưng lại thu cà-vẹt. Chiều 18-7, sau khi được cho về nhà, đầu tôi đau quá nên phải đi Bệnh viện thị xã Ninh Hòa, rồi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh” - ông Phạm Thành Sơn nói.

 

 Vẫn trong quá trình điều tra
Ông Phạm Thành Sơn đang nằm điều trị tại bệnh viện.


Còn theo bà Nguyễn Thị Xê (mẹ của ông Phạm Thành Sơn), việc con bà đi tố giác sòng bạc bị công an xã đánh khiến cho gia đình rất bức xúc. Kể từ ngày ông Sơn nằm viện, gia đình bà đã gửi nhiều đơn thư đến cơ quan chức năng nhưng chưa thấy nơi nào giải quyết.


Cần làm rõ vụ việc


Trao đổi với phóng viên vụ việc này, ông Ngô Đình Hiển - Phó Trưởng Công an xã Ninh Phụng cho biết: “Chiều 18-7, Công an xã có mời ông Phạm Thành Sơn đến để làm rõ hành vi gây mất trật tự ở nhà ông Trí và vụ xô xát với ông Lê Văn Sơn. Tôi là người trực tiếp làm việc với ông Phạm Thành Sơn tại trụ sở trong một giờ, không ai đánh đập ông ta cả. Vì ông Phạm Thành Sơn dùng xe máy đến nhà ông Trí gây mất trật tự nên chiếc xe là tang vật, cần tạm giữ, tuy nhiên ông Thành Sơn năn nỉ quá nên chúng tôi chỉ giữ cà-vẹt. Còn việc gia đình ông Sơn tố cáo công an xã đánh người là hoàn toàn vu khống, không có ai đánh ông ấy hết. Cả chuyện gia đình ông Sơn nói ông ta đến nhà ông Lê Văn Sơn tố giác sòng bạc ở nhà ông Trí rồi bị ông Lê Văn Sơn đánh cũng không chính xác. Trưa hôm đó, ở gia đình ông Trí không có ai đánh bài. Ông Phạm Thành Sơn gây rối, ông Trí đang ngủ trưa bị đánh thức dậy nên 2 bên có lời qua tiếng lại. Nhà ông Lê Văn Sơn ở ngay đó nên sang xem tình hình thế nào thì bị ông Phạm Thành Sơn đấm vào mắt, đến nỗi ông Lê Văn Sơn phải bỏ chạy về nhà...”. Ông Hiển cũng nghi ngờ chấn thương của ông Phạm Thành Sơn có thể bắt nguồn từ việc ông Sơn có bệnh động kinh.


Về thông tin nhà ông Trí thường tổ chức sòng bạc, ông Hiển xác nhận: “Đúng là ở nhà ông Trí thỉnh thoảng có đánh bài nhưng là các bà lớn tuổi ngồi đánh bài tứ sắc với nhau, mỗi ván 2.000 đồng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở ông Lê Văn Sơn không được để đánh bài ăn tiền xảy ra trong khu vực nhưng vì ở đây toàn là người già, đánh cho vui nên cũng khó dẹp”.


Tuy Công an xã Ninh Phụng nói vậy nhưng theo một số nhân chứng thì hoàn toàn ngược lại. Bà Nguyễn Thị Diên, người ở thôn Phú Bình, kể: “Trưa 18-7, tôi có mặt ở gần nhà ông Trí và thấy ông Phạm Thành Sơn ngã trên đường, ông Lê Văn Sơn thì đá vào người ông Phạm Thành Sơn”. Một phụ nữ khác đề nghị không nêu tên, cho hay: “Tôi thấy ông Sơn công an lôi cổ áo ông Phạm Thành Sơn kéo từ nhà ông Trí ra đường, lại còn tát liên tục vào mặt ông Phạm Thành Sơn. Tiếp đó, ông Sơn công an xô ngã ông Phạm Thành Sơn xuống đường rồi đạp mấy cái. Người ta coi đông đen, ai cũng thấy chứ không riêng tôi”.


Xung quanh vấn đề này, Đại tá Đặng Đức Luân - Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa cho biết, đã cử lực lượng làm việc với Công an xã Ninh Phụng để xác minh, xử lý những phản ánh của gia đình ông Phạm Thành Sơn. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, khi nào có kết quả sẽ trả lời bằng văn bản.


Đình Lâm