
Đi nhờ trên đất của hàng xóm mấy chục năm nay, đến khi chủ đất rào bít lối đi, một số người đã ngăn cản, đập phá công trình. Đó là sự thật của vụ khiếu nại "đòi lại đường đi chung" ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Đi nhờ trên đất của hàng xóm mấy chục năm nay, đến khi chủ đất rào bít lối đi, một số người đã ngăn cản, đập phá công trình. Đó là sự thật của vụ khiếu nại “đòi lại đường đi chung” ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.
Theo phản ánh của một số người dân tổ dân phố 2 Đông Hải, phường Ninh Hải, vừa qua, ông Nguyễn Minh Thuận (trú cùng tổ) đã ngang nhiên rào bít con đường đi chung từ khu vực tổ này đi ra biển nên người dân không có lối đi ra biển để làm ăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của họ.
Ông Nguyễn Nhanh nói: “Tôi sinh sống ở đây đã trên 25 năm. Từ trước đến nay, người dân trong khu vực đều đi ra biển bằng con đường đó. Nhưng mới đây, ông Thuận cho rằng con đường đó thuộc đất của mình nên ngang nhiên rào bít lại, khiến chúng tôi rất bức xúc vì không còn con đường nào khác để đi ra biển”. Còn bà Nguyễn Thị Nữ cho biết: “Nhà tôi ở dải đất gần giáp biển, phía Tây không có đường để đi ra phố, phía Đông thì đất ông Thuận chắn trước mặt. Có mỗi con đường chung của cả xóm đi ra biển để làm ăn giờ ông ấy cũng bít lại rồi”. Tương tự, một số hộ dân gần nhà ông Nhanh, bà Nữ cũng tỏ ra bức xúc vì cho rằng con đường là lối đi duy nhất ra biển mấy chục năm nay đã bị ông Thuận vô cớ chiếm mất.
![]() |
| Công trình bờ rào của ông Tuấn bị một số người trong xóm đập phá. |
Qua tìm hiểu được biết, con đường mà các hộ dân cho là con đường chung có chiều rộng 2m, dài 15m, nối từ đường luồn trước nhà ông Nhanh, bà Nữ đi ra biển. Theo hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương, diện tích đất này vốn thuộc thửa đất số 56, tờ bản đồ địa chính số 9 (tổng diện tích 2.208m2), do ông Nguyễn Tâu khai hoang từ năm 1975. Năm 2012, ông Tâu tách thửa đất này thành 2 thửa: thửa 423 (894m2) và thửa 424 (1.314m2). Đồng thời, chuyển quyền sử dụng thửa 423 cho vợ chồng người con trai là Nguyễn Minh Thuận, chuyển quyền sử dụng thửa 424 cho con gái là Nguyễn Thị Minh Thư. Sau khi tách thửa, diện tích được cho là đường đi nói trên thuộc thửa 423.
Năm 2013, khi ông Thuận rào lối đi trên đất của mình thì bị ông Nguyễn Nhanh ngăn cản nên ông Thuận đã khởi kiện ra Tòa. Vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất này đã được Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa xét xử vào ngày 14-11-2013 và tuyên ông Thuận thắng kiện. Sau khi vụ án được giải quyết, ông Thuận đã chuyển nhượng thửa đất 423 cho ông Trần Ngọc Tuấn (quê Thái Bình). Trước đó, ông Tuấn cũng đã mua thửa đất giáp với thửa 423 nên sau khi mua thêm thửa 423, ông đã rào bít con đường nói trên để gộp 2 thửa đất này lại cho tiện quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, khi ông Tuấn chôn trụ bê tông để rào thì một số người dân trong khu vực đã ra đập phá.
Được biết, trước khi rào lối đi nói trên, ông Tuấn đã tình nguyện hiến 60m2 đất thuộc phần cuối phía Nam thửa 423. Bà Nguyễn Thị Minh Thư cũng hiến 30m2 đất thuộc phần cuối phía Bắc thửa 424 để mở một con đường nối từ khu dân cư phía Tây, đi qua xóm nhà bà Nữ, ông Nhanh, rồi dẫn ra biển. Theo quan sát của chúng tôi, con đường mới này tiếp giáp chiều dọc đất bà Nữ và con đường luồn trước khu dân cư, trong đó có hộ ông Nhanh và hộ bà Nữ, nên rất thuận tiện trong việc đi lại đối với tất cả hộ dân nơi đây. Tuy nhiên, hiện tại, bà Nữ lại ngang nhiên rào bít con đường luồn phía trước, ngăn chặn tiếp nối với con đường mới mở.
Ông Nguyễn Tấn Sâm - Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hải cho biết: “Việc tranh chấp đất giữa các bên liên quan đã được Tòa án xét xử. Vừa qua, một số cá nhân trong khu vực đập phá công trình bờ rào của ông Tuấn là vi phạm pháp luật. Hiện tại, Công an thị xã đang củng cố hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng này về hành vi hủy hoại tài sản”.
NAM ANH




