
Người dân tại tổ 19, thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang vừa làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp trước hành vi ngang ngược, coi thường pháp luật của gia đình ông Trần Văn Minh - bà Nguyễn Thị Tuyết và toán côn đồ đều là người thân của gia đình này.
Người dân tại tổ 19, thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang vừa làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp trước hành vi ngang ngược, coi thường pháp luật của gia đình ông Trần Văn Minh - bà Nguyễn Thị Tuyết và toán côn đồ đều là người thân của gia đình này.
Đã lấn đất còn đòi lấy mạng
Theo những người dân ở tổ 19, thôn Đồng Nhơn, từ nhiều năm nay, gia đình ông Minh - bà Tuyết (có biệt danh là “Minh Xừ”) thường xuyên gây hấn với người dân địa phương, xem thường pháp luật và đã đe dọa đánh, chém hàng loạt người dân trong xóm. Năm 2012, con trai của ông Minh - bà Tuyết đánh người thi hành công vụ (Cảnh sát 113), sau đó còn đánh nhau với một số người khác ở địa phương.
Người dân tố cáo, năm 2011, ông Minh - bà Tuyết xây nhà mới, họ không chỉ lấn chiếm bờ mương đất công mà còn xây lấn chiếm 0,5m sang phía bên phải, thuộc phần đất sở hữu hợp pháp của bà Huỳnh Thị Mỹ Dung (hàng xóm của gia đình ông Minh - bà Tuyết). Khi bà Dung sang nhà ông Minh để phản đối, đồng thời gửi đơn đến UBND xã Vĩnh Trung nhờ can thiệp thì ngay lập tức, một toán côn đồ gồm 3 người đều là người thân trong gia đình bà Tuyết sang nhà bà Dung chửi bới, đe dọa và đòi lấy mạng bà Dung. Sau đó không lâu, nhà ông Minh lại lấn sang phần đất của một gia đình khác.
![]() |
| Vợ chồng anh Châu trước căn nhà bị rào mất lối đi. |
Rào lối đi chỉ vì mất chỗ đổ rác
Mới đây, chiều 5-9, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Châu - Đặng Ngọc Thủy Ngân, trú tổ 19, thôn Đồng Nhơn cũng bị nhóm người nhà “Minh Xừ” đe dọa lấy mạng.
Không giấu được vẻ âu lo, anh Châu cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình anh phải thuê một phần đất của ông Sử Văn Phương, ở tổ 19 Đồng Nhơn làm một căn lều tạm để ở. Gần đây, do ông Phương không gia hạn cho gia đình anh thuê đất, nên thấy một miếng đất gần đó đang bỏ trống và được bà con lối xóm góp tiền ủng hộ, vợ chồng anh đã xây được căn nhà tạm rộng hơn 30m2. “Do là đất công nên chúng tôi đã cam kết với chính quyền địa phương là chỉ xây nhà tạm lấy chỗ nương thân. Khi nào chính quyền lấy lại đất, chúng tôi sẽ bàn giao mặt bằng” - anh Châu nói. Thế nhưng, khi căn nhà tạm của gia đình anh Châu gần hoàn thành, thì chiều 5-9, một toán côn đồ đều là người nhà của gia đình “Minh Xừ” xuất hiện, đòi anh phải trả tiền cho chúng thì mới tiếp tục được xây nhà. “Lúc đầu, họ đòi 500.000 - 700.000 đồng, tôi nói không có, họ lại đòi lên 3 triệu đồng” - anh Châu cho biết.
Do anh Châu không có tiền để trả nên nhóm côn đồ đã đóng cọc bê tông, lưới B40 rào ngay trước căn nhà anh đang xây nhằm chặn lối đi của gia đình anh, căn nhà của anh còn bị những đối tượng này đập phá một phần. “Những ngày gần đây, chúng nói không cần tiền nữa mà sẽ lấy mạng tôi. Tôi hoang mang lắm. Tôi chỉ sợ chúng ra tay với những người thân của mình nên chỉ biết im lặng” - anh Châu nói. Qua tìm hiểu được biết, lý lẽ mà toán côn đồ đưa ra là do anh Châu đã lấy mất chỗ đổ rác (là đất công) của gia đình này nên mới rào lối đi của gia đình anh!
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung cho biết, hiện xã đã nhận được thông tin việc gia đình ông Minh - bà Tuyết cho người rào trước cửa nhà anh Châu. Xã đang vận động gia đình ông này nhổ cọc, tháo bỏ hàng rào thép B40, trả lại lối đi cho gia đình anh Châu.
Về việc những người thân trong gia đình ông Minh - bà Tuyết liên tục có hành vi hăm dọa đòi chém người dân, ông Bảo cho biết, do mới chỉ dừng lại ở mức hăm dọa, chưa có người bị thương nên chính quyền địa phương chưa thể xử lý. “Hiện tổ 19, thôn Đồng Nhơn có 2 công an viên nên nếu xảy ra sự việc, họ sẽ can thiệp ngay” - ông Bảo nói. Đồng thời, ông Bảo thừa nhận, gia đình ông Minh - bà Tuyết có xây tường rào, lấn đất công nhưng chưa xử lý vì ở khu vực này có nhiều hộ dân lấn chiếm đất công, nếu xử lý ông Minh - bà Tuyết thì phải xử lý các hộ còn lại!
L.G


