08:09, 06/09/2014

"Ngựa quen đường cũ"

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Nha Trang xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân. Đa số đối tượng gây án đều "chân ướt chân ráo", ra khỏi trại giam lại tiếp tục tái phạm…

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Nha Trang xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân. Đa số đối tượng gây án đều “chân ướt chân ráo”, ra khỏi trại giam lại tiếp tục tái phạm…


Sau gần một năm biệt tăm, khoảng đầu tháng 5-2014, những người làm công tác quản lý, bảo vệ một số nhà hàng, vũ trường dọc tuyến công viên bờ biển Nha Trang, đoạn thuộc phường Lộc Thọ lại thấy một gương mặt “thân quen” xuất hiện. Đó là đối tượng Nguyễn Hành Viên (biệt danh Tèo, 35 tuổi), quê Quảng Trị, sống lang thang tại Nha Trang nhiều năm. Sau gần 1 năm thụ án vì tội Trộm cắp tài sản, mới được ra tù, đối tượng này lại tiếp tục hành nghề cũ. Sáng 30-8, Viên đi bộ đến công viên bờ biển đường Trần Phú thì gặp một số “chiến hữu”, trong đó có Tám Thẹo và 2 người khác. Sau khi hội ý, cả bọn đi xuống khu vực bãi biển để xem ai sơ hở thì trộm cắp. Khi đến khu vực bãi biển đối diện đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, thấy anh Nguyễn Hồng Q. (32 tuổi, du khách đến từ tỉnh Thái Bình) đang ngủ say, được đồng bọn cảnh giới, Viên tiếp cận anh Bình và nhanh chóng trộm được 1 ví da (bên trong có 2,4 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân). Trộm được số tiền trên, Viên chia đều cho cả nhóm. Tuy nhiên, hành vi này của Viên đã bị lực lượng công an theo dõi nên y nhanh chóng bị bắt giữ.

 

Tang vật trong một vụ trộm cắp được Công an TP. Nha Trang thu giữ.
Tang vật trong một vụ trộm cắp được Công an TP. Nha Trang thu giữ.


Một đối tượng khác cũng mới thụ án 9 tháng tù giam và được ra tù tháng 5-2014 lại tiếp tục phạm tội là Nguyễn Đình Toàn (còn gọi là Bi, 27 tuổi, trú phường Ngọc Hiệp, Nha Trang). Khoảng 17 giờ ngày 25-8, Toàn điều khiển xe máy chạy lòng vòng các tuyến đường trên các xã ngoại thành Nha Trang, tìm nhà nào sơ hở thì trộm cắp. Đến dãy phòng trọ của gia đình bà Nguyễn Thị Thu ở tổ 22, Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, thấy cổng khép hờ, Toàn dùng cờ lê phá liên tiếp 4 ổ khóa của 4 phòng trọ, trộm được 4 điện thoại di động và 1 máy tính xáy tay. Sau khi trộm được số tài sản trên, Toàn định rời khỏi khu nhà trọ thì bị một người dân ở đây phát hiện, truy hô người dân bắt giữ Toàn, giao cơ quan công an xử lý.


Trước đó, chiều 24-8, chị Trần Phượng Tuyết Vy (trú đường Phùng Hưng, phường Phước Long, Nha Trang) cùng em gái đi xe đạp điện đến khu vực sân bóng đá phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang hóng mát. Lợi dụng lúc chị em Vy sơ hở, đối tượng Hoa Phi Quốc Anh (còn gọi là Quậy, trú phường Vạn Thạnh, Nha Trang) đã lấy trộm chiếc xe đạp điện. Khi đối tượng dắt xe trộm được mang đi tiêu thụ thì bị em Phạm Quốc Anh (15 tuổi, trú đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Nha Trang) đang tập thể dục gần đó phát hiện. Bị truy đuổi, Hoa Phi Quốc Anh vứt bỏ chiếc xe đạp để tháo chạy nhưng được một đoạn thì bị em Phạm Quốc Anh đuổi kịp, khống chế, đưa về Công an phường Vĩnh Nguyên xử lý. Tại cơ quan Công an, Hoa Phi Quốc Anh khai nhận, y có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị xử phạt 9 tháng tù giam và mới được tha tù đầu năm 2014.


Số liệu thống kê của ngành Công an cho thấy, thời gian qua, tỷ lệ người chấp hành xong hình phạt tù, về địa phương tái phạm trên cả nước, trong đó có Khánh Hòa còn cao. Nguyên nhân của tình trạng này là do người được tha tù thường không có nghề nghiệp, bản thân không chủ động tìm kiếm việc làm hoặc lười lao động nên “ngựa quen đường cũ”. Để khắc phục tình trạng này, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương cần quan tâm công tác dạy nghề cho các đối tượng, đẩy mạnh công tác phòng ngừa tái phạm tội, xã hội bớt thành kiến, kỳ thị với những người có tiền án, tiền sự để họ có cơ hội tìm việc làm, làm lại cuộc đời.


L.G