10:09, 23/09/2014

Nghe tâm sự qua điện thoại, mất 24 triệu đồng

Ngày 23-9, anh Nguyễn Thành Danh (38 tuổi, trú tổ dân phố 15, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có đơn trình báo lên cơ quan Công an thị xã Ninh Hòa về việc anh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng điện thoại di động.

Ngày 23-9, anh Nguyễn Thành Danh (38 tuổi, trú tổ dân phố 15, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có đơn trình báo lên cơ quan Công an thị xã Ninh Hòa về việc anh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng điện thoại di động.


Theo lời kể của anh Danh, khoảng 19 giờ ngày 16-7, có một phụ nữ gọi điện thoại cho anh, tự xưng tên Thu, sinh năm 1975, quê huyện Cam Lâm, làm kế toán ở một công ty thép ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cha mẹ cô ở TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Do ba mẹ đã ly dị và có chuyện buồn khác nên cô đang cần người tâm sự. Theo đó, cách đây hơn 1 tháng, cô cùng một người bạn ở huyện Diên Khánh đi xe máy về Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để giải quyết công việc, nhưng khi đến huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên không may đụng xe vào hai vợ chồng lớn tuổi đang đi dự đám cưới, hậu quả là một người trong số họ bị chấn thương sọ não. Xe máy của cô bị Công an tạm giữ, cô phải cầm nữ trang, điện thoại, rồi tiếp tục vào TP. Hồ Chí Minh kiếm việc làm để gửi cho người nhà nạn nhân lo thuốc thang. Sau một hồi trò truyện, cô gái cho biết, sáng mai (tức ngày 17-7), cô sẽ từ Buôn Ma Thuột về Sông Cầu để lo cho người bị nạn ra viện, mọi chuyện cô đều giấu mẹ của mình.


Sáng hôm sau, một phụ nữ tự xưng là mẹ Thu gọi vào điện thoại của anh Danh. Người này nói không biết con gái bà đi đâu mà không thấy ở nhà và gọi điện thì không nghe máy. Sau khi thông tin cho anh Danh biết là không tìm được con gái, người này hỏi tại sao quen con gái bà và đề nghị anh giúp bà tìm con gái.


Trưa cùng ngày, người tên Thu dùng một số điện thoại khác gọi cho anh Danh và nói đã đi đến Sông Cầu, nhưng sau khi gặp người nhà nạn nhân thì họ yêu cầu đưa tiền cho họ mua thuốc thì sẽ rút đơn kiện, nhưng cô không biết xoay xở ra sao vì không có tiền. “Nếu anh cho em mượn tiền thì chỉ ngày hôm sau mẹ em sẽ chuyển trả cho anh”, cô gái nói với anh Danh qua điện thoại. Tưởng thật, chiều cùng ngày, anh Danh đã đến ngân hàng chuyển vào tài khoản của cô này 24 triệu đồng.


Sau khi nhận được tiền, người con gái tên Thu còn gọi điện cảm ơn anh Danh, đồng thời thông báo đã dùng số tiền này để đền bù cho gia đình nạn nhân và phần còn lại dùng để sửa xe máy. Cô hứa chỉ trong ngày hôm sau mẹ cô sẽ chuyển trả tiền cho anh Danh. Tuy nhiên, những ngày sau đó, khi gọi vào số điện thoại của Thu cũng như điện thoại của người tự xưng là mẹ của Thu, anh Danh đã không thể liên lạc được.


Trả lời câu hỏi tại sao lại dễ dàng tin người khi chỉ “quen” qua điện thoại, anh Danh nói: “Tôi như bị thôi miên. Ngày hôm đó, sau khi vét sạch túi, tôi còn chạy đi vay thêm người quen để chuyển tiền cho cô ta”.


Theo cơ quan Công an, đã có những trường hợp đối tượng dùng chứng minh nhân dân của người khác (có thể do nhặt được), sau đó mở tài khoản cá nhân ở ngân hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do vậy, với thủ đoạn lừa đảo nêu trên, người dân cần hết sức cảnh giác.


L.G