Sau khi vợ bỏ đi theo người đàn ông khác, ông X.A. rơi vào cảnh gà trống nuôi 3 đứa con, trong đó đứa út bị bệnh tâm thần. Sau đó, vợ ông quay về, kiện ông ra Tòa để chia đôi nhà, đất - phần tài sản duy nhất còn lại do hai vợ chồng tạo dựng và cũng là nơi ở hiện tại của 4 cha con ông…
Sau khi vợ bỏ đi theo người đàn ông khác, ông X.A. rơi vào cảnh gà trống nuôi 3 đứa con, trong đó đứa út bị bệnh tâm thần. Sau đó, vợ ông quay về, kiện ông ra Tòa để chia đôi nhà, đất - phần tài sản duy nhất còn lại do hai vợ chồng tạo dựng và cũng là nơi ở hiện tại của 4 cha con ông…
Có lẽ hàng xóm ai cũng thấu hiểu nỗi uất ức, nghịch cảnh của ông X.A. (ở một phường trung tâm TP. Cam Ranh). Biết chúng tôi đến nhà ông A. để xác minh đơn “kêu cứu” mà ông đã gửi đến Tòa soạn, hàng xóm kéo đến chật nhà. Bà P.T.V. bày tỏ: “Chú ấy thật đáng thương! Từ khi vợ bỏ đi, một mình chú ấy vất vả nuôi 2 đứa con học đại học và 1 đứa bị bệnh tâm thần. Có mỗi căn nhà là nơi tá túc của mấy cha con thì vợ cũng quay về đòi chia. Vì thương chú ấy nên hôm cán bộ Tòa án đến đo vẽ nhà đất để xét xử chia tài sản, hàng xóm chúng tôi đã ra ngăn cản”.
Ông X.A. năm nay 48 tuổi. Đôi mắt ông vốn không còn nhìn rõ dù đã qua 2 lần phẫu thuật, bỗng đỏ hoe, nước mắt lưng tròng khi chúng tôi hỏi chuyện hoàn cảnh gia đình. “Trước đây, gia đình tôi làm nghề mổ heo tại nhà. Năm 2006, vì bận làm thêm nghề nuôi tôm nên tôi thuê Ch., sinh năm 1978, trú phường Cam Thuận về phụ giúp việc. Nhưng không ngờ, đó lại chính là ngã rẽ bất hạnh trong cuộc đời tôi. Vì không lâu sau đó, vợ tôi và Ch. nảy sinh tình cảm bất chính, rồi vợ tôi bỏ nhà đi sống với Ch. như vợ chồng từ năm 2007. Từ đó, tôi dẹp bỏ lò heo, một mình đi làm thuê nuôi 2 đứa con ăn học và thằng út bị bệnh tâm thần. Nay bà ấy quay về, kiện tôi ra Tòa để chia đôi tài sản là 500m2 đất và căn nhà cấp 4 này. Giờ tôi chỉ mong Tòa cho tôi được giữ lại phần nhà, đất này để mấy cha con tôi có ở”, ông A. nghẹn ngào.
Đáng buồn hơn khi nói về người mẹ đẻ của mình, các con của ông A. cũng tỏ ra rất bức xúc. “Thực ra sau năm 2007, bà ấy đã 3 lần quay về xin bố tôi tha thứ. Vì không muốn chúng tôi mất mẹ, bố tôi đã phải nuốt nước mắt chấp nhận người vợ phụ bạc. Nhưng sau mỗi lần bà ấy về lại bán đìa, bán đất và bán luôn 2 chiếc xe máy, rồi mang tiền bỏ nhà đi. Gần đây nhất bà ấy về vay tiền ngân hàng theo diện hỗ trợ sinh viên cho hai anh em tôi nộp học phí, nhưng rồi cũng lấy đi luôn. Đợt này, bà ấy lại về làm đơn ly hôn với bố tôi và đòi chia nhà, chia đất. Mấy anh em tôi thương bố bao nhiêu thì cũng căm phẫn bà ấy bấy nhiêu!”, L. - con trai đầu của ông A. nói về người mẹ cạn tâm của mình.
Ông S., cán bộ tổ dân phố nơi ông A. cư trú cho chúng tôi biết: “Thời buổi bây giờ chuyện gia đình rạn nứt, tan vỡ không phải là ít. Nhưng việc vợ ông A. bỏ chồng con đi theo người đàn ông nhỏ hơn mình một giáp, rồi còn nhiều lần về bòn rút tiền của chồng con thì thật đáng trách. Ở địa phương, hoàn cảnh của ông A. khiến nhiều người rơi nước mắt!”.
Tháng 6-2014, vợ ông A. nộp đơn xin ly hôn với ông A. lên Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh; đồng thời yêu cầu cơ quan này phân chia tài sản là quyền sử dụng hơn 500m2 đất và căn nhà cấp 4 tọa lạc trên đó, do vợ chồng họ tạo dựng. Trong quá trình thụ lý vụ án này, Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh đã tiến hành hòa giải nhưng bất thành. Mới đây, khi cán bộ Tòa án phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh tài sản chung mà vợ ông A. yêu cầu phân xử trong vụ án ly hôn, đã gặp phải sự cản trở của gia đình ông A. cũng như nhiều người dân xung quanh.
Thẩm phán thụ lý vụ án nói trên cho biết: “Khi tiến hành hòa giải, hai bên có thái độ rất căng thẳng, bên nào cũng giành nuôi đứa con bị bệnh tâm thần. Chúng tôi đã ghi nhận trình bày về hoàn cảnh cũng như yêu cầu của ông A. Tuy nhiên, việc yêu cầu ly hôn, quyền nuôi con cũng như phân chia tài sản chung trong vụ án ly hôn này sẽ được chúng tôi xét xử công khai, xem xét quyết định theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tới”.
NAM ANH



