10:08, 19/08/2014

Vụ 2 trẻ chết dưới mương đang thi công ở xã Ninh Thân: Trách nhiệm thuộc về ai?

Mương thoát nước vừa được đào sâu, có chỗ nước ngập đầu người lớn nhưng không có biển cảnh báo. Đây là một phần nguyên nhân dẫn tới cái chết của 2 cháu nhỏ là anh em ruột...

Mương thoát nước vừa được đào sâu, có chỗ nước ngập đầu người lớn nhưng không có biển cảnh báo. Đây là một phần nguyên nhân dẫn tới cái chết của 2 cháu nhỏ là anh em ruột...


Bi thương trước ngày tựu trường


Chiều 18-8, người dân thôn Đại Tập, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cùng gia đình đã tiễn đưa 2 cháu Văn Quốc Thắng (9 tuổi) và Văn Quốc Đạt (7 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng. Đau xót hơn, cả 2 trẻ đều là con của vợ chồng anh Văn Thanh Đức và chị Nguyễn Thị Huệ. Trong đám tang, bà con lối xóm ai cũng ngậm ngùi rơi nước mắt. Bên quan tài 2 con, chị Huệ khóc ngất từng hồi. Tiếng khóc than thảm thiết của chị về sự mất mát quá lớn khiến những người có mặt không thể cầm lòng. Còn anh Văn Thanh Đức thì chết lặng, mặc cho 2 dòng nước mắt lăn dài.


Anh Đức nghẹn ngào kể lại: “Khoảng 4 giờ chiều 17-8, khi tôi đang chơi ở nhà hàng xóm thì có người nói thấy trên bờ mương thoát lũ của Dự án xây dựng đập, kè đê sông Tân Lâm (cách nhà khoảng 300m) có áo quần của hai con tôi mà không thấy các cháu đâu. Tôi và một số người khác chạy ngay ra kênh tìm kiếm. Nước trong kênh rất sâu, có chỗ ngập cả đầu. Một lúc sau thì một người hàng xóm tìm được xác Đạt, sau đó thì tìm được xác Thắng”. Cũng theo anh Đức, mấy hôm trước tụi nhỏ vẫn cùng mấy đứa trẻ trong xóm ra khu vực mương thoát lũ chơi, song lúc đó mương có mực nước rất cạn, cỡ ngang đầu gối nên không có vấn đề gì. Ngày 16-8, đơn vị thi công đào sâu con mương thêm cả mét nhưng không hề đặt biển cảnh báo. Và đến chiều hôm sau đã xảy ra tai nạn thương tâm này.

 

Biển cảnh báo sơ sài mới được cắm ngày 18-8.
Biển cảnh báo sơ sài mới được cắm ngày 18-8.


Chị Hà Thị Phi Phụng (chị họ của 2 cháu Thắng, Đạt) buồn bã: “Tụi nhỏ đứa nào cũng học giỏi, chăm ngoan. Từ bữa đến giờ, cha mẹ chúng nhịn ăn, làm thuê, làm mướn, gom góp tiền để mua sách vở, quần áo cho các cháu chuẩn bị đến trường. Vậy mà giờ đây...” Được biết, gia đình anh Đức, chị Huệ nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo của xã. Chị Huệ và cháu Thắng ốm yếu liên tục. Bao năm làm ăn, nhưng phần lớn tiền kiếm được đều đổ vào thuốc thang nên kinh tế gia đình không khá lên được. Căn nhà cấp 4 mới xây cũng là nhà đại đoàn kết. Ngoài lúc làm nông, anh Đức đi làm thuê đủ nghề, còn chị Huệ đi trông con thuê cho người khác. Vì nghèo khổ nên bảo hiểm thân thể học sinh dù chỉ có 80.000 đồng nhưng anh chị cũng chỉ mua được cho một mình cháu Đạt.  


Đơn vị thi công phủ nhận trách nhiệm


Theo ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Ninh Thân, kênh thoát lũ là công trình nằm trong Dự án đập, kè đê sông Tân Lâm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh (phường Phước Hải, TP. Nha Trang) thi công từ ngày 25-7. Nơi hai cháu Thắng, Đạt tử vong là con mương thoát lũ, đã đào trước đây nhưng chưa đủ rộng, sâu theo thiết kế, nên ngày 16-8 đơn vị thi công đào, múc rộng, sâu hơn.


Ông Lợi nói: “Tôi kiểm tra công trường 3 lần, thấy họ chỉ giăng dây ngăn không cho vào khu vực đang thi công đập, còn khu vực làm mương thoát lũ thì không có cảnh báo. Tuy trước đó chúng tôi có mời các trưởng thôn ở khu vực công trình đang thi công để thông báo về vấn đề này, song cũng chỉ lo những nguy cơ trong mùa mưa lũ chứ không nghĩ đến chuyện các cháu ra đây tắm bị đuối nước. Chúng tôi thấy để xảy ra vụ việc thương tâm này trách nhiệm thuộc về nhiều phía”.


Ông Biện Văn Sách - trưởng thôn Đại Tập bức xúc: “Cách đây khoảng nửa tháng, tôi đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước với chính quyền cũng như đơn vị thi công. Tuy nhiên, đơn vị thi công đã không thực hiện nghiêm túc vấn đề an toàn cho khu vực này. Cả đoạn mương dài được múc sâu, lại ở gần khu dân cư, nhưng không có biển cảnh báo, không có biện pháp ngăn cản người dân và trẻ em vào nơi thi công. Mãi đến khi các cháu bị đuối nước, ngày 18-8 họ mới cho cắm 2 biển cảnh báo nước sâu một cách sơ sài”.

 

Chiều 19-8, ông Trần Công Hoán - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết: “Hiện UBND thị xã đã giao vụ việc cho Công an tiếp tục làm rõ trách nhiệm về cái chết của 2 cháu nhỏ. UBND thị xã cũng tổ chức đến thăm và động viên gia đình”.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi chiều 18-8, ông Lê Chí Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh lại không nhận trách nhiệm: “Hai cháu này tắm ở kênh bên ngoài công trình, thì trách nhiệm cảnh báo thuộc về chính quyền địa phương. Các cháu đuối nước ở kênh bên ngoài, sau đó mới trôi vào khu vực thi công của chúng tôi. Dù vậy, công ty đã đến phúng viếng, hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng”.


Không đồng tình với quan điểm của đơn vị thi công, anh Nguyễn Thanh (người trực tiếp tìm thấy thi thể 2 cháu) phản đối: “Nói như thế là không đúng sự thật vì khi tôi tìm thấy xác 2 cháu thì có một bộ quần áo của cháu Thắng còn nằm trên con mương thoát lũ (thuộc công trình đang thi công). Vả lại, nước ở con mương này bị đơn vị thi công ngăn lại, không chảy thì làm sao xác 2 cháu có thể trôi vào đây được. Điều đó là vô lý”. Ông Trần Văn Khoa, Công an xã Ninh Thân, người có mặt và bảo vệ hiện trường từ rất sớm nói: “Thời điểm ban đầu, nước ở mương thoát lũ ngập quá đầu người lớn, không có biển cảnh báo. Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị thi công cho máy múc khai dòng để nước trong mương rút ra ngoài, tuy tôi kiên quyết yêu cầu họ giữ nguyên hiện trường nhưng họ vẫn làm. Mãi đến sáng 18-8, đơn vị thi công mới cho cắm 2 biển báo “hố sâu nguy hiểm” ở hai đầu mương.


Hiện Công an thị xã Ninh Hòa đã đến khám nghiệm hiện trường và tiếp tục xử lý vụ việc. Gia đình nạn nhân, người dân nơi đây mong muốn cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công đối với cái chết thương tâm của 2 cháu bé. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công sớm có biện pháp hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trẻ nhỏ ở khu vực này.


Đình Lâm