
Chỉ 15 - 20 phút sau khi bị mất chó, người chủ gọi đúng số điện thoại là có cơ hội tìm ra manh mối. Phải chăng có "dịch vụ" chuộc chó bị bắt ở Nha Trang?
Chỉ 15 - 20 phút sau khi bị mất chó, người chủ gọi đúng số điện thoại là có cơ hội tìm ra manh mối. Phải chăng có “dịch vụ” chuộc chó bị bắt ở Nha Trang?
. Từ những vụ bắt chó...
5 giờ sáng 10-7, chị T.T.T (phường Vĩnh Hòa) buộc dây vào cổ chú chó cảnh giống Đức lai chó Phú Quốc rồi nhẹ nhàng mở cổng cho chó ra ngoài.
Nhưng chú chó mới chạy quanh chân chị T. chừng vài vòng thì có tiếng xe máy rú ga tới. Gần như cùng lúc, một chiếc vòng đã quấn gọn quanh cổ cún con, rồi kéo lê chú theo xe. Bị thít chặt, chú cún chỉ có thể rít trong cổ họng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến chị T. bất ngờ, chỉ kịp ghì sợi dây buộc chó lại, nhưng sức kéo của xe rất mạnh đã khiến chị bị ngã, kéo lê một đoạn, chân trầy xước. Sợ chó nhà mình bị thắt cổ, chị T. đành buông tay, bất lực nhìn theo chiếc xe chở 2 thanh niên và con chó nhanh chóng mất hút phía cuối đường...
![]() |
| Căn nhà gạch cuối cùng là nơi một người mất chó đã tới chuộc. |
Vài ngày trước đó, anh N.V.T. (phường Phước Hải) cũng bị mất con chó lai Nhật chỉ sau mấy phút sơ sểnh để chó chạy ngoài vỉa hè trước cửa nhà. Cách đây vài tháng, chị L.T.H (xã Vĩnh Ngọc) bị mất con chó ta xích cẩn thận trước hiên nhà. Hiện trường để lại là đoạn hàng rào B40 bao quanh nhà bị cắt trống hoác. Chị N.T.T. (phường Xương Huân) từng chứng kiến cảnh 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy, chộp con chó phóng đi. Chị bảo, có người còn mất lần lượt 2 con chó. Quanh khu nhà chị ở, chẳng ai dám dắt chó đi dạo!
.... đến hành trình chuộc chó!!
Thương chú chó đã gắn bó gần 3 năm, chị T. hỏi quanh xóm, nhờ mọi người chỉ chỗ thường mua chó làm thịt. Lúc này chị mới biết, quanh nhà chị đã có 4 - 5 người bị mất chó và chuộc lại được. Một người đã cho chị số điện thoại và giục chị gọi liền. Bấm vào số máy 0128.771.xxxx, chị T. nghe một giọng đàn ông khá cục cằn: “Ai đấy, cần gì?”. Chị lúng túng, trình bày chuyện mất chó. Giọng nói kia lại cắt ngang: “Chó màu gì, đuôi thế nào, nặng bao nhiêu?”. Nghe xong, đầu dây kia nói gọn lỏn: “Có đây rồi, mang 800.000 đồng tới”. Mừng quá, chị T. vội hỏi địa chỉ. “Hẻm 404 Lê Hồng Phong, hỏi nhà B. “cầy”, người bên kia nói rồi cúp máy.
Lần theo con hẻm quanh co, người xe nhộn nhạo, chị T. dừng lại hỏi một người bán hàng và được người này sốt sắng chỉ cho căn nhà ở cuối hẻm. Người đàn ông chừng 50 tuổi, dáng to cao bước ra, tự nhận là B. “cầy”. Nhận tiền xong, người này hất hàm về hướng trong nhà, bảo chị vào bắt chó. Lúc này, chị T. mới để ý thấy chừng 7 - 8 con chó nhốt trong lồng, băng keo quấn kín mõm, không kêu được. Con chó nhà chị nhận ra chủ, vẫy đuôi rối rít. Chân còn đau do cú rượt đuổi bọn bắt chó, chị T. đề nghị người đàn ông bắt giùm. Người này cộc lốc: Đưa thêm vài chục đây! Tặc lưỡi, chị T. đưa thêm 100.000 đồng.
Còn chị H. lại chuộc được chó qua môi giới. Mất chó lúc nửa đêm, hỏi han khắp nơi, tới gần trưa chị mới biết một số điện thoại. Người nói chuyện điện thoại với chị hỏi chi tiết đặc điểm con chó, cân nặng, thời điểm mất, rồi phân tích đầy vẻ hiểu biết: Nếu chó nhà chị mất lúc nửa đêm thì có thể nó đã nằm trong đợt làm thịt đầu tiên ở lò mổ lúc 5 - 6 giờ sáng, nếu may mắn hơn thì còn sống do được xuất đi chỗ khác. Người này kết luận: Nguy cơ con chó nhà chị bị làm thịt rất cao và yêu cầu được tới nhà xem lại “hiện trường”! Nhưng khi tới, người này chỉ ngó nghiêng gia cảnh và hỏi han con gái chị để đánh giá mức độ yêu quý con chó. Xong xuôi, người này yêu cầu chị H. đưa trước 100.000 đồng, gọi là “tiền liên hệ”! Chiều cùng ngày, chị H. được báo đã tìm được chó, giá chuộc là 3 triệu đồng! Chị H. tá hỏa, nói chỉ có thể chuộc với giá 1,5 triệu đồng. Nhưng người này bảo “tụi nó” không đồng ý. Khi chị H. chốt: Giá chuộc 1,5 triệu đồng, bồi dưỡng riêng cho người liên hệ 300.000 đồng thì người này hào hứng hẳn. Tuy nhiên, mấy ngày sau đó, chị H. vẫn chưa nhận lại được con chó, còn người này chỉ động viên chị kiên nhẫn vì đang có “động”. 9 ngày sau, con chó mới trở về với chủ.
Anh T. mất 800.000 đồng “phí tìm kiếm” và con chó lai Nhật đã trở về nhà ngay hôm sau.
. “Dịch vụ” chuyên nghiệp?
Chị H. cho biết, khi tới nhà chị, người môi giới đưa cho chị một tấm card in rất bắt mắt với hình một chú chó đáng yêu và số điện thoại, còn nhắn nhủ: Đừng quên mang ảnh chó! Người này cho biết trước đó còn dán tờ quảng cáo tìm chó ở ngay khu vực chợ Đầm.
Con chó trở về nhà chị H. theo cách thức khá chuyên nghiệp: Hai thanh niên ôm theo con chó trong bao tới cổng, yêu cầu chị gọi tên chó. Thấy con vật cựa quậy dữ dội, một người bảo “đúng rồi” và bỏ bao xuống sân, nói chị chờ cả hai ra ngoài, chốt cổng xong xuôi mới được mở bao để đề phòng chó cắn. Đáp lại lời dọa “lần sau còn bắt sẽ báo công an” của chị H., một trong 2 đối tượng nói tỉnh rụi: “Cái đó tùy chị, còn tụi này chỉ tìm chó giùm! Nhưng chó còn xích ngoài sân thì không biết trước được!”.
| Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang: Thời gian qua, Công an thành phố chưa nhận được thông tin về đường dây trộm chó, đòi tiền chuộc. Người dân bị trộm chó rồi bị các đối tượng đòi tiền chuộc cần nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo để Công an vào cuộc, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. |
Chị T. băn khoăn, vì sao chỉ chừng 15 - 20 phút sau khi con chó bị bắt mà một người ở tận đường Lê Hồng Phong, cách xa nơi xảy ra sự việc, đã có được con chó? Vì sao khi chị mới tới đầu hẻm hỏi tên mà những người dân đã biết ngay chị đến chuộc chó? Phải chăng lâu nay ở đây có “dịch vụ chuộc chó”?
Theo Trung tá Hoàng Văn Sâm - Trưởng Công an phường Phước Long, cách đây 2 - 3 tháng, Công an phường đã xử lý hành chính một số đối tượng trên địa bàn chuyên bắt trộm chó, trong đó có Q. “cầy”, nhưng hiện nay, người này đã chấp hành pháp luật tốt. Còn đối tượng B. “cầy” (tên thật N.V.X, sinh năm 1955) chuyển về sống tại hẻm 404 Lê Hồng Phong được vài năm, chuyên làm thịt cầy bỏ mối nên cũng có khả năng mua bán chó bắt trộm. Tuy nhiên, do hoạt động bắt trộm và mua bán chó đều diễn ra ban đêm, lại không có điểm cố định nên lực lượng chức năng khó phát hiện. Công an phường đã từng mời người này lên làm việc, nhắc nhở nhưng không xử lý được vì chưa có bằng chứng. Hiện nay, Công an phường vẫn tiếp tục theo dõi tình hình này ở địa phương.
N.V - L.G





