02:12, 16/12/2013

Coi chừng phạm luật mà không biết!

Coi chừng phạm luật mà không biết!


- Này ông, tôi đang đọc cái này thấy hay quá,  muốn hỏi ông đây.


- Chuyện gì vậy?


- Ông biết từ hôi của là sao không? ....

- Này ông, tôi đang đọc cái này thấy hay quá,  muốn hỏi ông đây.


- Chuyện gì vậy?


- Ông biết từ hôi của là sao không?


- Thì hôi là mùi khó ngửi, còn nếu là động từ là thấy tài sản của người khác nhào vô lấy phải không?


- Thế thì ông chưa biết hết, từ hôi nguyên gốc là một từ của đồng bào Nam bộ, diễn tả việc mót cá. Hồi xưa, ở miền Tây, tôm cá nhiều, nhà nào nuôi cá đến mùa thu hoạch thì chỉ bắt cá to, có giá trị, còn cá nhỏ thì cho dân làng tự do bắt gọi là đi hôi. Như vậy, ban đầu từ này chẳng có gì xấu. Thế nhưng, dần dần người ta dùng từ hôi theo nghĩa rình rập, chờ lúc hỗn loạn để lấy của, hay làm điều gì phi pháp. Vì thế nên giờ đây nó trở nên một từ có nghĩa khá tiêu cực.


- Ý ông đang nói đến chuyện hôi bia ở Đồng Nai chứ gì?


- Đúng vậy, chuyện hôi của thực ra chẳng lạ, ông còn nhớ mấy năm trước có tiệm giày ở Nha Trang bị cháy không? Lúc đó hỗn loạn lắm nên nhiều kẻ nhân dịp đó cuỗm hàng hóa của người ta.


- Nói đâu xa, tôi tận mắt chứng kiến có người bị tai nạn giao thông té xuống bất tỉnh, có người giả bộ đến cứu giúp nhưng thực chất là lục túi lấy tiền, điện thoại của người bị nạn.


- Về đạo đức thì việc này là đáng lên án rồi nhưng về mặt pháp luật họ có vi phạm không nhỉ?


- Có quá chứ sao không? Này nhé, nếu anh lấy tài sản của người khác là xâm phạm đến quyền sở hữu của họ. Nếu anh lén lút thì đó là trộm cắp, nếu anh dùng vũ lực để khiến họ sợ mà đưa tài sản là cướp, nếu anh chỉ đe dọa dùng vũ lực để lấy tài sản thì là cưỡng đoạt, nếu anh giật tài sản thì là cướp giật...


- Thôi ông nói dài dòng quá, tóm lại là hôi của có vi phạm gì?


- À, người có tài sản biết bị anh lấy nhưng không thể làm gì để bảo vệ thì anh phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.


- Ông nói rõ hơn xem nào.


- Ví dụ thế này cho dễ hiểu nhé, ông đi tắm biển, để xe trên đường rồi xuống tắm, kẻ gian ở trên đàng hoàng mở khóa lấy xe, ông thấy nhưng vì ở xa quá, chẳng thể bảo vệ xe được. Đó gọi là công nhiên chiếm đoạt tài sản đấy.


- Ra thế. Trở lại chuyện hôi của, thế mấy người lấy bia đều phạm tội cả à?


- Không đâu, riêng về tội này thì tài sản bị chiếm đoạt phải có giá trị xác định. Theo Luật thì phải từ 2 triệu đồng trở lên.


- Thế dưới 2 triệu thì không vi phạm à?


- Dưới 2 triệu thì không phạm tội hình sự nhưng vi phạm pháp luật hành chính, có thể bị xử phạt hành chính.


- Chà, thế mà nhiều người có vẻ vô tư vi phạm nhỉ?


- Đó là do họ ít hiểu biết pháp luật. Cứ nghĩ là nhiều người lấy thì mình cũng lấy, chắc không sao.


- Chả trách, nhiều người vi phạm pháp luật mà cứ hồn nhiên vui vẻ cứ như được phát đồ miễn phí.


ONG KI