05:11, 30/11/2013

Mâu thuẫn trong kinh doanh, chủ quán cơm bị chém?

Anh Nguyễn Văn Phụng (sinh năm 1971, trú tổ 2 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) thuê nhà mở quán cơm ở đường Tuệ Tĩnh (Lộc Thọ, Nha Trang) vừa làm đơn gửi cơ quan Công an yêu cầu điều tra thủ phạm đã dùng dao chém anh trọng thương chiều 25-11.

Anh Nguyễn Văn Phụng (sinh năm 1971, trú tổ 2 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang) thuê nhà mở quán cơm ở đường Tuệ Tĩnh (Lộc Thọ, Nha Trang) vừa làm đơn gửi cơ quan Công an yêu cầu điều tra thủ phạm đã dùng dao chém anh trọng thương chiều 25-11.


Trao đổi với phóng viên, anh Phụng cho biết, chiều 25-11, khi vừa từ đường Tuệ Tĩnh rẽ sang hẻm 105 Trần Phú bằng xe máy thì anh gặp một người bạn tên Tùng. Sau khi dừng lại nói chuyện với bạn, anh tiếp tục đi sâu vào hẻm 105 rồi cua sang hẻm 98 Trần Phú thì bị một đối tượng đi xe máy từ phía sau dùng dao chém một nhát rất mạnh vào bả vai. “Tôi sờ tay lên vai thì thấy máu chảy rất nhiều làm ướt hết áo. Nhìn về phía trước, tôi thấy đối tượng đi xe máy rồ ga tháo chạy, trên tay còn cầm một con dao inox dài hơn 1 gang tay cuộn trong một tờ báo. Khi hắn chém tôi, con dao đã làm rách tờ báo” - anh Phụng thuật lại. Cũng theo anh Phụng, do đối tượng gây án bịt mặt nên anh không nhận diện được là ai và có đặc điểm như thế nào. Tuy nhiên, khi vung dao chém anh, đối tượng này còn gằn giọng: “Đ.M, mày làm anh Năm buồn hả?”.


Tuy bị chém trọng thương chảy nhiều máu, nhưng anh Phụng vẫn cố điều khiển xe máy về đến quán cơm của gia đình và được người thân đưa vào Bệnh viện 87 Hải quân cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, vết thương trên vai anh dài 25cm, sâu 8cm, phải khâu nhiều mũi.

 

Vết chém trên vai anh Phụng đang dần lành.
Vết chém trên vai anh Phụng đang dần lành.

 
“Trong thời gian mở quán cơm, cách đây khoảng hơn 1 năm, quán chúng tôi có đôi lần va chạm với một quán cơm gần đó. Có lần họ kêu tôi ra quán cà phê để đàm phán. Họ đã cho người xông vào quán hăm dọa tôi, thậm chí kề mã tấu vào cổ tôi để hăm dọa với ý đồ không được giành khách của họ” - chị Kiều Thị Ngọc Trân, vợ anh Phụng kể. Theo chị Trân, trưa 25-11, gia đình chị có điện thoại cho giám đốc một công ty du lịch ở phía Bắc và thỏa thuận đặt suất ăn cho một đoàn khách vào Nha Trang du lịch. Rất có thể, việc đặt suất ăn trước của công ty này đã vô tình làm mất khách của quán nọ nên họ ra tay với anh Phụng.


“Vết thương đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của tôi. Tôi đang rất hoang mang và cuộc sống bị đảo lộn. Rất mong cơ quan điều tra vào cuộc để điều tra làm rõ thủ phạm cũng như những người liên quan để xử lý theo pháp luật” - anh Phụng nói.


Sáng 29-11, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Lương Thanh Hải - Trưởng Công an phường Lộc Thọ cho biết, hiện Công an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP. Nha Trang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.


L.G