11:09, 20/09/2013

Trả giá vì… ma men

Không có công ăn việc làm ổn định, lại hay tụ tập nhậu nhẹt đã khiến Đặng Minh Tiến (21 tuổi, trú thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) rơi vào vòng tù tội chỉ vì… ma men.

Không có công ăn việc làm ổn định, lại hay tụ tập nhậu nhẹt đã khiến Đặng Minh Tiến (21 tuổi, trú thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) rơi vào vòng tù tội chỉ vì… ma men.


Sáng 20-9, Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đội phó Đội cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sáng cùng ngày, đã bàn giao đối tượng Đặng Minh Tiến cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.


Từ cuộc nhậu…


Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang, sau một thời gian tham gia quân ngũ, Đặng Minh Tiến (21 tuổi, trú thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa) trở về địa phương và vào khu nhà trọ ở tổ 20 Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang thuê trọ để tìm việc làm. Thời gian đầu, công việc phụ hồ vất vả nhưng tiền lương nhận được lại chẳng được bao nhiêu, Tiến nghỉ làm. Đang trong thời gian rảnh rỗi, nên mới 9 giờ ngày 18-9, Tiến đã tập hợp một số chiến hữu đến ăn nhậu. Cuộc nhậu có sự góp mặt của một số thanh niên, gồm: Tôn Thất Bảo (24 tuổi, trú xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa), Trần Quốc Khải (23 tuổi, trú tổ 20, Tây Bắc 1, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) và một thanh niên tên Hoàng. Sau khi các bạn bè của Tiến tề tựu đầy đủ thì một lúc sau còn có một thanh niên tên Bảo (chưa rõ lai lịch, là bạn của Hoàng) đến cùng ăn  nhậu.


Tại đây, khi những câu nói trêu đùa trong cuộc nhậu của nhóm thanh niên đang vui vẻ, thì giữa Bảo và Tiến bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến kình cãi. Hai bên định lao vào ăn thua nhưng đã được bạn nhậu can ngăn. Cuộc nhậu đang vui nhưng sợ hai bên dẫn đến đánh nhau nên nhóm bạn của Tiến ra về.


… đến vụ trọng án.


Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Bảo tiếp tục rủ cả nhóm đến một quán thịt chó ở đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang ăn nhậu tiếp. Tuy nhiên, khi vừa đi đến gác chắn đường giao nhau giữa đường Nguyễn Xiển với đường sắt Bắc - Nam thì gặp 1 nhóm thanh niên. Anh Khải cùng cả nhóm dừng lại nói chuyện, thì lúc đó có 2-3 thanh niên đi tới bất ngờ xông vào đánh Tiến. Tiến bị đánh và tháo chạy về nhà trọ bằng xe máy sau đó, số thanh niên còn lại tiếp tục kéo nhau đi nhậu thịt chó.


Cho rằng Khải đã dàn cảnh để nhóm thanh niên lạ mặt đánh Tiến trên đường đi ăn nhậu, vì vậy ngay sau đó Tiến đã gọi thêm một số chiến hữu đi tìm Khải để “rửa hận”. Khi cả nhóm vừa đi đến đường Nguyễn Xiển, đoạn trước Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang thì gặp Khải đi nhậu về. Vừa gặp Khải, Tiến đã lớn giọng: Sao mày kêu tụi nó đánh tao. Khải trả lời: Không! Vừa dứt lời, Khải đã bị Tiến rút dao nhọn đâm một nhát vào bụng. Quá sợ hãi, Khải bỏ chạy thì bị Tiến đuổi theo đâm liên tiếp 2 nhát nữa vào lưng và vai làm con dao nhọn gãy đôi.


Khải bị đâm đau đớn, máu chảy nhiều nhưng vẫn cố bỏ chạy thì bị một đối tượng đi cùng Tiến xông đến đá ngã dúi xuống đường. Khải gượng dậy chạy được một đoạn thì gục ngã. Lúc đó, Tiến tiếp tục lao tới ném một hòn đá khá lớn vào người nạn nhân. Sau khi gây án, Tiến đã nhanh chóng bỏ trốn, còn Khải được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.


Ngay sau khi xảy ra vụ trọng án, Công an TP. Nha Trang đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng gây án.


 Theo Trung tá Nguyễn Văn Hội, sau khi nhận được tin anh Khải đã tử vong, Tiến đã bỏ trốn về Ninh Hòa. Sợ bị bắt, đến sáng hôm sau, Tiến tiếp tục trốn lên thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 19-9, lực lượng Công an đã xác định được Tiến đang lẩn trốn ở huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa). Ngay sau đó, Công an TP. Nha Trang đã cùng với Công an tỉnh lên phương án bắt giữ đối tượng gây án. Khoảng 22 giờ khuya ngày 19-9, khi Tiến đang cùng một người bạn uống cà phê ở quán Mây Ngàn, ở thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn thì bị lực lượng Công an ập đến bắt giữ.


Trung tá Nguyễn Văn Hội cho biết thêm, vụ trọng án xuất phát từ việc ăn nhậu của nhóm thanh niên nêu trên. Và nếu không có ma men dẫn lối, thì chắc chắn vụ án đau lòng đã không xảy ra. Đây chính là bài học đắt giá cho giới trẻ hiện nay.


L.G