
Mỗi lần say rượu, anh Phạm Văn D. ở thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đối với cậu con trai ruột mới 13 tuổi. Mới đây, chỉ vì nghi con trai lấy cắp tiền đi chơi game, anh D. đã đánh đập con bầm tím toàn thân.
Mỗi lần say rượu, anh Phạm Văn D. ở thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đối với cậu con trai ruột mới 13 tuổi. Mới đây, chỉ vì nghi con trai lấy cắp tiền đi chơi game, anh D. đã đánh đập con bầm tím toàn thân.
Ngày 11-7-2013, chị Nguyễn Thị D. (36 tuổi, trú thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) dẫn con trai là cháu Phạm Văn D. (13 tuổi) đến Tòa soạn Báo Khánh Hòa phản ánh về việc bị cha đẻ là anh Phạm Văn D. (40 tuổi, trú cùng thôn) đánh đập dã man.
![]() |
| Cháu Dũng bị bố đánh bầm tím mặt, lưng, mông. (Ảnh chụp ngày 11-7-2013) |
Chị D. và anh D. kết hôn năm 1999, sau đó 1 năm, chị sinh cháu D. Mỗi lần say rượu, hai mẹ con chị thường xuyên bị anh D. đánh đập vô cớ nên tháng 9-2011, chị đã ly hôn anh D. Theo quyết định của Tòa án nhân dân TP. Nha Trang, chị D. được quyền nuôi cháu D., anh D. phải chu cấp tiền nuôi con là 500.000 đồng/tháng đến khi cháu D. đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, anh D. không chu cấp tiền mà tự ý mang cháu D. về nuôi. Không những thế, anh D. thường xuyên quấy rối chị D. bằng những tin nhắn đe dọa, chửi bới. Gần 2 năm sống với cha, cháu D. thường bị đánh mỗi khi cha uống rượu say. Do thuê nhà trọ ở gần nhà chồng cũ, chị D. cũng biết chuyện nhưng không dám can thiệp vì sợ bị đánh. Ngày 8-7, cháu D. lại bị cha dùng chổi, ống điếu hút thuốc đánh bầm tím mặt, lưng và mông vì nghi cháu lấy cắp tiền đi chơi game. Cháu D. sợ quá phải chạy trốn sang nhà mẹ. Sự việc chỉ tạm dừng khi trưởng thôn và công an xã đến can thiệp.
Chiều 25-7-2013, UBND xã Vĩnh Ngọc đã tổ chức gặp hai vợ chồng để giải quyết vấn đề liên quan đến cháu Phạm Văn D. Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện các cơ quan, đoàn thể ở xã. Tại đây, anh D. đã thừa nhận sai lầm khi đánh đập con. Nhưng anh thanh minh, đó là do D. lấy cắp 2,5 triệu đồng - số tiền anh dành để đóng cho con vào năm học mới, để đi chơi game nên anh “muốn dạy dỗ cháu nên người”. Còn cháu D. chỉ nhận lấy hơn 20.000 đồng để chơi game, đồng thời cho biết thường xuyên bị cha đánh khi say rượu.
Một số người dân sống gần nhà anh D. cho biết, ngoài cháu D., anh D. còn nuôi 1 con trai riêng (sinh năm 1995). Ở nhà, anh D. thường xuyên say rượu, sống thiếu tình nghĩa với hàng xóm, vũ phu với vợ con. Sau khi ly hôn, chị D. thuê nhà trọ chỉ cách nhà chồng cũ chừng chục mét nên hai bên vẫn thường lời qua tiếng lại, gây ồn ào cả xóm. Bản thân chị D. cũng ít quan tâm đến cháu D., hay đi sớm về khuya. Ông Nguyễn Hòa, trưởng thôn cho biết: “Khi vợ chồng anh D. còn sống chung, tôi cũng nhiều lần tham gia hòa giải việc anh này đánh vợ, con. Lần anh D. đánh con ruột gần đây, tôi và công an xã cũng đến can thiệp, nhắc nhở”.
![]() |
| Anh Phạm Văn D thừa nhận đã có hành vi bạo lực gia đình.(Ảnh chụp ngày 25-7-2013) |
Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Hội đã nhận được đơn khiếu nại của chị D. về vấn đề này và Hội đã đề nghị chính quyền địa phương, các đoàn thể, công an làm sáng tỏ vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chị D. và cháu D. Qua đó, giáo dục răn đe anh D., không để tình trạng bạo lực gia đình tiếp diễn”.
| Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình; Phạt tiền từ trên 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Sử dụng hung khí đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình; Không kịp thời đưa nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời, không chăm sóc nạn nhân trong thời gian điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối…
|
Tại buổi làm việc, bà Trương Thị Kim Luyến - Phó Chủ tịch UBND xã yêu cầu anh D. phải chấm dứt ngay hành vi bạo lực đối với con. Do thương tích của cháu D. chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên trước mắt, đề nghị công an xử phạt hành chính đối với anh D. Ngoài ra, anh D. phải giao lại cháu D. cho chị D. nuôi, có trách nhiệm chu cấp nuôi con theo phán quyết của tòa án, đồng thời không được quấy rối, đe dọa mẹ con chị D. Anh D. cũng đã nhận lỗi và hứa không tái diễn việc đánh đập con, đồng ý trả con về cho chị D. nuôi dưỡng và chu cấp hàng tháng.
Sự việc đã được giải quyết. Tuy nhiên, theo bà Hồ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, nguyên nhân sự việc một phần có lỗi của chị D. Sống gần nhà chồng cũ, thấy chồng đánh con thường xuyên mà gần 2 năm trời chị không trình báo. Nếu sợ anh D. đánh, chị có thể đề nghị địa phương và các đoàn thể bảo vệ quyền lợi cho mình. Cuối cùng, người thiệt thòi nhất chính là cháu D. Đã không được cả cha và mẹ nuôi dưỡng, cháu còn phải gánh chịu cả những thù hằn của cha mẹ sau ly hôn. Chính sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ đã khiến con mình bị tổn thương không chỉ về thể chất, mà cả về tinh thần. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và hình thành nhân cách của trẻ về sau. Đây cũng là bài học về cách nuôi dạy con cho nhiều bậc cha mẹ sau ly hôn.
ANH KHÔI - NGUYỄN VŨ






