07:07, 17/07/2013

“Đỏ đen” nơi cảng cá

Hiện nay, tại khu vực Cảng cá Vĩnh Lương (thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang), tình trạng đánh bạc diễn ra công khai ngay giữa ban ngày. Tuy lực lượng Công an xã nhiều lần kiểm tra, dẹp bỏ nhưng tệ nạn này vẫn không thể xử lý dứt điểm…

Hiện nay, tại khu vực Cảng cá Vĩnh Lương (thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang), tình trạng đánh bạc diễn ra công khai ngay giữa ban ngày. Tuy lực lượng Công an xã nhiều lần kiểm tra, dẹp bỏ nhưng tệ nạn này vẫn không thể xử lý dứt điểm…


Sòng xóc đĩa di động


Có mặt tại Cảng cá Vĩnh Lương chiều ngày 14-7, lúc này mới 14 giờ, nhưng trên vỉa hè đoạn đường đối diện với cảng cá đã xuất hiện một sòng bạc xóc đĩa di động với gần 30 “con bạc” tham gia. Các “con bạc” ở đây chủ yếu là người địa phương, dân đi biển với đầy đủ thành phần già trẻ, gái trai. Đứng giữa đám người đang đứng chen chúc nhau quanh bộ chén đĩa, một gã đàn ông mặt đen xạm hô lớn: “Đặt nhanh. Cửa chẵn hay cửa lẻ để mở chén”. Người cầm cái vừa dứt lời, các “con bạc” nhanh tay xuống tiền ào ào. Tiếng hô inh ỏi: “Tao đặt 3 xị (300 ngàn đồng) cửa lẻ, tao đặt 1 xị cửa chẵn”. Cứ như vậy, chưa đầy 5 phút trên chiếu bạc đã có khoảng vài triệu đồng. Sau một hồi quan sát, chúng tôi mới biết số tiền đặt cửa của các “con bạc” ở đây không giới hạn. Người ít tiền có thể đặt 20.000 đồng, người nhiều tiền muốn đặt bao nhiêu nhà cái cũng chấp nhận. Khi nhà cái mở chén, cả đám đông trở nên nhốn nháo. Tiếng cười hả hê của kẻ vừa ăn bạc, xen lẫn đó là những tiếng chửi thề tục tỉu của “con bạc” mới “cháy túi” làm náo động cả một góc đường. Ngồi ở đây trong vòng 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi chứng kiến không ít người thua cháy túi, người ít thì mấy trăm ngàn, còn nhiều hơn thì số tiền lên đến hàng triệu đồng. Cũng theo đó, đã không ít lần kình cãi xảy ra giữa “con bạc” với kẻ cầm cái, nguy cơ xô xát có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

 

 Các đối tượng đang tổ chức chơi xóc đĩa và tang vật Công an xã Vĩnh Lương thu được chiều ngày 15-7.
Các đối tượng đang tổ chức chơi xóc đĩa và.....


 Thời gian gần đây, nhiều người dân ở khu vực Cảng cá Vĩnh Lương rất bức xúc về tình trạng đánh bạc (bài tây, xóc đĩa) công khai giữa ban ngày tại địa phương. Các tụ điểm đánh bạc thường được tổ chức tại các quán cà phê, hoặc ngay ở vỉa hè đường đi qua cảng cá. Với sự xuất hiện của các tụ điểm đánh bạc, không ít người dân lương thiện đang sinh sống trong khu vực luôn phải mang tâm lý e dè, đề phòng. Theo phản ánh của người dân, tình trạng đánh bạc đã diễn ra ở đây từ nhiều năm nay. Các “con bạc” chủ yếu là dân đi biển và người địa phương. Những tháng vào mùa biển, công việc bận rộn còn đỡ, nhưng hễ khi biển động hay đói cá là các đối tượng này lại tập trung sát phạt nhau. Nếu ít người tham gia, các sòng bạc thường chơi phỏm hoặc tiến lên, còn thời điểm có đông người, các “con bạc” chuyển sang chơi xóc đĩa. Thời gian cao điểm mà các con bạc thường “đỏ đen” với nhau bắt đầu từ 14 giờ cho tới 18 giờ, hôm nào đánh lớn có thể đến tận 22 giờ. Các sới bạc hoạt động công khai ngay tại mặt đường khiến cho nhiều người qua lại cảm thấy rất phản cảm. Không những vậy, do tập trung nhiều người tham gia, người dân trong xóm thường xuyên phải chứng kiến cảnh cãi nhau, chửi thề, chửi bậy…, thậm chí đánh nhau gây mất trật tự công cộng.


Dẹp trước, đánh sau


Trước tình trạng này, đã có không ít các đơn thư của người dân gửi lên cơ quan chức năng để phản ánh. Bà Trần Thị M. (người dân địa phương) bức xúc: “Giữa ban ngày mà họ tổ chức đánh bạc một cách công khai thì thật khó chấp nhận. Nhiều thanh niên đi biển cả tháng trời cực khổ mới kiếm được mấy triệu, nhưng chỉ 1 tiếng tham gia chơi xóc đĩa là không còn một xu. Không chỉ thanh niên, nhiều ông bà già được con cháu cho mấy trăm ngàn đồng để tiêu vặt cũng đem cống nạp cho sòng bạc. Nếu tệ nạn này không được dẹp sớm sẽ dẫn đến nhiều vấn đề phức tạp”.

 

 tang vật Công an xã Vĩnh Lương thu được chiều ngày 15-7.
.... tang vật Công an xã Vĩnh Lương thu được chiều ngày 15-7.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây các đối tượng thường tụ tập đánh bạc ở đình Ông Nam Hải, nhưng khi lực lượng Công an xã kiểm tra, dẹp bỏ thì sòng bạc lại di chuyển địa điểm mới. Một thời gian dài sau đó, các đối tượng lập sòng bạc tại quán nhà bà Q. và cử người cảnh giới, khi phát hiện có Công an xã đến là họ tẩu tán ngay lập tức. Sau khi Công an xã Vĩnh Lương mời chủ quán lên nhắc nhở, các sòng bạc này chuyển ra đánh tại vỉa hè, hễ có bóng dáng của người lạ là “con bạc” ngừng chơi.  


Ông Phạm Bá Tân - Trưởng Công an xã Vĩnh Lương cho biết: “Tình trạng đánh bạc ở khu vực cảng cá Vĩnh Lương là có thật. Tuy nhiên, tụ điểm đánh bạc ở đây chủ yếu là người địa phương và tổ chức với quy mô nhỏ. Họ liên tục di chuyển địa điểm và biết mặt hết lực lượng Công an xã nên rất khó bắt quả tang để xử lý. Chúng tôi đã tổ chức nhiều lần kiểm tra, giải tán và gọi các đối tượng lên nhắc nhở nhưng hiệu quả không cao. Khi có công an trực chốt thì họ không chơi, nhưng hễ lực lượng rút là họ lại lập sòng. Sở dĩ tình trạng này kéo dài, không thể xử lý triệt để được là do lực lượng Công an xã khá mỏng, thiếu nghiệp vụ, thiếu kinh phí. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành của người dân chưa tốt, tinh thần tố giác tội phạm của quần chúng không cao dẫn tới khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc xử lý. Muốn xử phạt hoặc khởi tố thì phải bắt được quả tang và số tiền chơi bạc phải từ 2 triệu đồng trở lên. Thế nhưng, các đối tượng tổ chức đánh bạc thường rất ma mãnh và chơi nhỏ lẻ nên chúng tôi rất khó xử lý. Hiện nay, chúng tôi có báo cáo việc này cho trinh sát của Công an TP. Nha Trang để họ hỗ trợ. Thời gian tới, Công an xã Vĩnh Lương sẽ lập chốt, thường xuyên trực tại khu vực này để đảm bảo không còn tình trạng đánh bạc diễn ra”.


Đình Lâm