05:06, 29/06/2013

Một công nhân chết thảm trong máy nghiền đất

Chiều 29-6, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối với Viện kiểm sát cùng cấp, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh tiến hành khám nghiệp hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động...

Chiều 29-6, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối với Viện kiểm sát cùng cấp, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh tiến hành khám nghiệp hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động ở Nhà máy gạch tuynel Khánh Đông, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) làm một công nhân chết thảm.


Vụ tai nạn thương tâm


Trưa 29-6, hàng trăm người dân địa phương đã vây kín Nhà máy gạch tuynel Khánh Đông, tỏ thái độ rất bất bình trước việc lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân này đã không có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ tai nạn lao động làm anh Tạ Thế Vinh (17 tuổi, trú thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh) thiệt mạng trong máy nghiền đất vào sáng cùng ngày.

 

Thi thể anh Vinh kẹt trong máy nghiền đất.


Ông Tạ Văn Lợi (bác ruột anh Tạ Thế Vinh) cho biết, dù chưa đến tuổi lao động nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Vinh đã đến làm công nhân ở Nhà máy gạch tuynel Khánh Đông. Nhà máy này bị hỏng máy nên việc sản xuất phải đình lại trong thời gian qua. Sáng 29-6, sau khi máy được sửa chữa xong, anh Vinh cùng nhóm công nhân đang tiến hành vệ sinh băng chuyền ở khu vực máy nghiền đất của nhà máy nhưng không biết tại sao lại bị máy nghiền đất cán chết. “Thi thể nó bị kẹt cứng trong máy và không còn nguyên vẹn, nhưng khi những công nhân phát hiện vụ việc thì họ đã bỏ chạy hết. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp này cũng đã không có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc hay tiến hành đưa cháu tôi ra khỏi hiện trường” - ông Lợi bức xúc nói.


Chủ doanh nghiệp “mất hút”


Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa - Trưởng Công an xã Khánh Đông thì chủ doanh nghiệp này là ông Phạm Thanh Hiệp (trú ở TP. Nha Trang) đến trưa cùng ngày vẫn không có mặt tại nhà máy để giải quyết vụ việc. Ông Hòa cho biết: “Khoảng 7 giờ 45 ngày 29-6, chúng tôi nhận được tin báo của những công nhân làm gạch tại Nhà máy gạch tuynel Khánh Đông, báo về việc anh Vinh bị nạn trong máy nghiền đất. Tôi đã nhanh chóng đến hiện trường đồng thời báo Công an huyện về vụ việc. Ngay sau đó lực lượng Công an xã cùng các lực lượng khác của xã phong tỏa hiện trường”.


“Bản thân tôi cũng cảm thấy rất bức xúc vì việc xử lý của doanh nghiệp này là chậm. Lúc tôi điện báo hình như ông chủ doanh nghiệp này đang trên đường từ Đắk Lắk chạy về” - ông Hòa nói. Theo ông Hòa thì ngay sau khi người công nhân tên Thức khởi động máy nghiền đất đã nghe tiếng kêu thất thanh. Biết xảy ra sự cố người này đã lập tức tắt máy và đi kiểm tra thì thấy anh Vinh đã tử vong trong máy nghiền đất. Thấy vậy, nhóm công nhân đang làm ở đây đã bỏ chạy hết và người đại diện cho doanh nghiệp đứng ra giải quyết cũng không có ai. Mãi đến trưa cùng ngày mới thấy một người tự xưng là em ruột của ông Hiệp đến ký nhận biên bản làm việc của cơ quan Công an.


Công nhân không được phổ biến về an toàn lao động


Theo nhận định của ông Hòa thì nguyên nhân vụ tai nạn nhiều khả năng có thể do sơ suất trong lao động nên đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi thì trong 2 năm trở lại đây, đa số công nhân ở Nhà máy gạch tuynel Khánh Đông đều là lao động thời vụ và không tổ chức các lớp học hay được tập huấn về an toàn lao động. Bà Nguyễn Thị Dũng - Tổ trưởng tổ tạo hình của nhà máy cho biết: Trước đây nhà máy có tổ chức các lớp học về an toàn lao động khi sản xuất. Tuy nhiên, cách đây 2 năm thì nhà máy đã không triển khai công tác này. Theo lý giải của bà Dũng sở dĩ Nhà máy gạch tuynel Khánh Đông không tổ chức các lớp tập huấn về an toàn lao động là do công nhân rất ít. Cụ thể, sáng 29-6, cả nhà máy chỉ có 13 công nhân đến làm việc.

 

Hàng trăm người dân vây quanh Nhà máy gạch tuynel Khánh Đông.


Cũng theo bà Dũng trong thời gian qua, nhà máy này đã xảy ra một số vụ tai nạn lao động, nhưng chưa có vụ tai nạn nào nghiêm trọng như lần này. Trao đổi với phóng viên, bà Đồng Thị My (50 tuổi, trú xã Khánh Đông) cho biết: “Ngày trước tôi cũng là công nhân ở đây. Hết mùa chúng tôi mới vào đây làm. Trong thời gian tôi làm việc ở đây thì trước khi khởi động máy, người vận hành phải hụ còi để cảnh báo cho công nhân, quy trình làm việc là vậy nhưng không biết tại sao họ lại để cậu công nhân này chết thảm quá”. Một công nhân khác cho biết: “Chúng tôi vô nhà máy là thấy người ta làm thế nào thì mình làm theo thôi chứ chẳng có tập huấn về an toàn lao động gì cả”.


Sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Theo Thượng tá Lê Quang Thanh - Phó Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, ngoài việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường thì Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh cũng đã tiến hành lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động nêu trên.


THÀNH LONG